Siêu mẫu Thanh Hằng tiết lộ 'đang yêu'... một cô gái

Là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất của làng giải trí Việt, Thanh Hằng vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Cô từng từ chối kết hôn và tiết lộ đang yêu…

Hôn nhân phải trọn vẹn* 

Hiện tại, bạn vẫn là siêu mẫu độc thân đắt giá nhất nhì showbiz Việt, không còn trẻ nhưng có vẻ Hằng vẫn chưa sốt ruột chuyện lập gia đình?

– Siêu mẫu Thanh Hằng: Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời khen. Hằng thấy mình thật trẻ trung và thích thú. Hôn nhân nhất định không thể vội vàng, nếu quyết định từ tuổi tác thì còn tệ hơn. Đồng ý đến một điểm đến với một cặp đôi sẽ rất vui, nhưng nếu không, hãy tạo niềm vui khác trong lúc này.

131060723_10160312861598356_9005757591620169168_o_vrtx

* Bản thân bạn không vội, còn việc bố mẹ thúc giục thì sao?

– Cũng không ít lần bố mẹ tôi thắc mắc và sốt ruột. Vì vậy, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi cũng đã trình bày điều này điều kia và rất may là họ tôn trọng quan điểm của tôi và đồng ý. Không, họ táo bạo hơn tôi một chút. Khi đưa ra những ý kiến vu vơ, đùa cợt hay nói thật, không phải lúc nào tôi cũng biết như: Hay chỉ cần sinh một con là được… Với tôi, hôn nhân phải trọn vẹn. Tôi sẽ chờ đợi với hình ảnh một gia đình có bố mẹ và các con.

* Trên Facebook cá nhân, Thanh Hằng tiết lộ chuyện từng từ chối kết hôn cách đây 4 năm? Bạn có thể chia sẻ thêm và điều đó có khiến bạn hối hận lúc này không?

– Tôi để nó ra khơi nên xin lỗi tôi không thể nói gì thêm. Nhưng rõ ràng nếu không có tình yêu đó, tôi không thể tiến xa lắm trong sự trưởng thành. Lúc đầu tôi giận lắm, nhưng giờ tôi thầm cảm ơn. Bản thân cảm giác đứng dậy sau cú ngã mạnh khủng khiếp.

* Thanh Hằng có yêu trẻ con và muốn có một chiếc cho riêng mình không?

– Tất nhiên là tôi yêu trẻ con. Nhưng sẽ là người ở bên chồng tôi (cười).

* Bạn có ý định làm mẹ đơn thân, chỉ là những đứa con mà không có người đàn ông bên cạnh?

– Ôi không! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một bà mẹ đơn thân. Nhất định bên cạnh tôi phải là một người chồng tinh tế và một đứa con kháu khỉnh. Theo tử vi, tôi sẽ có một vài đứa con. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa lấy chồng (cười).

Thanh Hằng vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân

Thanh Hằng vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân

“Vệ tinh” của mọi lứa tuổi* 

Một người phụ nữ như Hằng chắc chắn có nhiều “vệ tinh” vây quanh, vậy bạn kén chọn hay ngại kết hôn?

– Tôi không biết sợ là gì, chỉ là tôi chưa gặp được người thích hợp. Chưa có ai cho tôi cảm giác rằng tôi thực sự muốn kết hôn. Và những “vệ tinh” xung quanh tôi đủ mọi lứa tuổi, nhỏ hơn 10 tuổi cũng có, lớn hơn cũng có. Đôi khi tôi cố gắng thúc đẩy bản thân để cố gắng tìm hiểu xem có phù hợp hay không. Trực giác của tôi không bao giờ sai.

Cuộc sống của Thanh Hằng rất thoải mái, cô yêu tự do và thích mua sắm

Cuộc sống của Thanh Hằng rất thoải mái, cô yêu tự do và thích mua sắm

* Có nhiều quan điểm cho rằng phụ nữ xinh đẹp, giàu có, độc lập về tài chính thường sẽ chọn cuộc sống độc thân hơn là cần chồng, chị nghĩ sao?

– Ngoài ra còn có một tùy chọn. Tự do thực sự rất hạnh phúc. Tôi không cần ngủ chung giường, không cần chờ đợi, nói chuyện hay nhìn, không đánh nhau với ai … Tuy nhiên, tôi là người rất dễ thích nghi. Tất cả những thói quen tôi có thể vui, có thể điều chỉnh nếu tôi thích một ai đó.

* Trên trang cá nhân, Hằng thường khuyên khoe tài nấu nướng của mình. Có vẻ như chị cũng thuộc tuýp phụ nữ sống có trách nhiệm, yêu thích công việc gia đình và không thực sự muốn độc thân mãi?

– Tương lai không ai đoán trước được nhưng tôi luôn hình dung về sự trọn vẹn của mình. Nhất định ngày đó sẽ đến, tôi rất có niềm tin.

* Hôn nhân không vội vàng, nhưng yêu thì phải thật lòng anh nhỉ? Vì phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, bên ngoài dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một người đàn ông để dựa vào?

– Hiện tại tôi yêu một cô gái, rất nhiều. Yêu đến mức muốn bảo vệ cô ấy một cách phũ phàng. Đó là bản thân tôi. Khi gặp người đủ tin tưởng, tôi sẽ giao cho chồng (cười).

* Theo bạn, nếu một người phụ nữ không có tình yêu thì người đàn ông phải làm gì để không cảm thấy cô đơn?

– Nhiều niềm vui, đừng lo lắng quá. Mọi thứ đang chuyển động, hãy bước ra đường với vẻ ngoài xinh đẹp, làm công việc yêu thích, trò chuyện với người bạn tâm giao… Ý nghĩa đang chờ chúng ta ngoài kia. Đừng ngồi nhà ủ rũ, anh không đến gõ cửa tìm bạn.

* Cảm ơn bạn vì những thông tin thú vị!