'Single album của Lisa BlackPink là một sự thất vọng'
Trong bài viết về sản phẩm mới của Lisa BlackPink, Tạp chí phê bình âm nhạc danh tiếng NME đánh giá: 'Single album của Lisa là một sự thất vọng'.
11h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) vừa qua, Lisa BlackPink đã chính thức debut solo với single album 'Lalisa' và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Mới đây, Tạp chí phê bình âm nhạc nổi tiếng NME đã có bài viết đánh giá về sản phẩm solo của thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc.
Theo đó, NME đánh giá nữ thần tượng Lisa BlackPink là thành viên thứ ba của nhóm nhạc nữ đến từ YG (công ty quản lý của BlackPink) tự mình bước lên trước ánh đèn sân khấu, nhưng single đầu tiên của cô lại "bết bát một cách đáng thất vọng". Sản phẩm này "thay vì toả sáng với sự chiến thắng đầy hiên ngang như mong đợi, chất lượng của nó thấp một cách đáng thất vọng".
Sản phẩm solo của Lisa BlackPink được nhiều người trông chờ nhưng đến khi ra mắt lại bị Tạp chí nhận xét về âm nhạc nổi tiếng đánh giá thấp.
Tạp chí NME viết: "Thật khó để tìm ra những điểm tích cực trong ‘Lalisa’. Ca khúc chủ đề của album là một bài hát vụng về. Phần lời bài hát khiến Lisa phải liên tục thay đổi giữa giọng hát nhạt nhẽo và những đoạn rap. Thay vì gói gọn chất tự nhiên của mình, cảm giác như 'Lalisa' hoàn toàn thuộc về một ca khúc khác. Nếu đây là một bài hát của BlackPink, thì với việc có 4 giọng hát cùng các tính cách khác nhau có thể sẽ cứu vãn được. Nhưng khi chỉ có một người hát thì nó là một sự thất bại đáng tiếc.
Phần rap trong bài tập trung nhiều vào việc khoe khoang trống rỗng, chưa truyền tải được việc khiến Lisa trở thành một ngôi sao không thể chạm tới với cái tên (Lalisa) mà ai cũng biết ở thời điểm này. Nếu cô ấy không phải là thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới hiện nay, thì ca khúc này thậm chí sẽ không nhận được sự chú ý của mọi người.
Điều đáng chú ý, Lisa không được ghi nhận trong khâu sáng tác cả hai ca khúc. Thay vào đó, chúng được viết và sản xuất bởi sự kết hợp khác nhau giữa các cộng tác viên quen thuộc của BlackPink là Teddy Park, 24, Bekuh Boom và R.Tee".
Bông hồng Thái bị nhận xét có màn solo không thành công vì bài hát khoe khoang, sáo rỗng.
'Baby, get the megaphone, put it on speaker', 'I said I can’t hear you, so you need to speak up', về phần lời bài hát Lalisa của Lisa BlackPink, NME đánh giá: "Chính những lời bài hát như thế này khiến 'Lalisa' thật khó để được lưu tâm".
Tạp chí này viết: "Bài hát này hoàn toàn không hề có trái tim hay linh hồn mà chỉ tập trung nhiều hơn vào những lời khoe khoang sáo rỗng. Thậm chí, nó không hề đem lại hiệu quả khiến ngôi sao dường như là một biểu tượng không thể chạm tới.
Nếu ca khúc chủ đề 'Lalisa' gây thất vọng thì b-side ‘Money’ thậm chí còn tệ hơn. Vấn đề của bài hát là quá mệt mỏi và cạn kiệt (chất xám), lại là một bài hát thể hiện sự giàu có và khoe mẽ tiền bạc. 'Bitch I do the money dance, I just made a hundred bands', Lisa khoe khoang trong đoạn điệp khúc bài hát, 'When the store says ‘Sign for it’, I’mma leave my autograph'.
Hình ảnh của Lisa trong MV solo đầu tay.
NME nhận xét thêm: "Ngay cả những bài hát có chủ đề vẫn hay được làm đi làm lại thế này vẫn có thể bị chê, hãy nhìn vào Cardi B’s ‘Money’. Bài hát bị phê bình vì những tiếng đàn piano nặng trĩu tương tự, dường như đây là điểm liên hệ của hai bài.
Tuy nhiên, quá rõ ràng, ‘Money’ của Lisa BlackPink an toàn và nhàm chán đến mức không đáng để nghe lại nhiều lần, rapper người Thái Lan không thể hiện thành công được màn khoe khoang để khiến bạn phải ghen tị với những gì cô ấy có.
Lời bài hát gây hổ thẹn nhất là 'Twerking, twerking when I buy the things I like. Dollar, dollars dropping on my ass tonight', giai điệu lắp bắp không có sự sáng tạo. Lisa có thể có rất nhiều hóa đơn trong ngân hàng, nhưng đã không mua được màn ra mắt solo mà cô ấy xứng đáng có được".



