Sinh viên cuối tháng đói nghèo học ngay cách ăn sang chảnh từ full combo: mì tôm, cơm nguội, trứng dầm xì dầu
Đây chắc hẳn là cách sinh viên cuối tháng nghĩ ra để chill những ngày cuối tháng lỡ tiêu tiền quá tay đây rồi. Full combo có cả mì tôm, cơm nguội, trứng dầm xì dầu tạo thành món phở cuốn sang chảnh, nhìn thôi ai bảo là nghèo đói.
Hội sinh viên luôn là kiểu người đầu tháng ăn sang, giữa tháng ăn nghèo, cuối tháng cơm chan nước mắt vì trót lỡ tiêu hết tiền vào những bữa ăn xa hoa. Bởi vì thế nên các cô cậu sinh viên cuối tháng nào cũng lắm trò lắm, thường xuyên nghĩ ra những món ăn lạ lẫm để vờ như mình vẫn còn sang chảnh, dù đúng là chỉ còn cơm trắng cùng mì tôm.
Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện một kiểu ăn của sinh viên cuối tháng khiến dân tình chỉ biết cười lăn cười bò vì tài sáng tạo vô đối này.
Cụ thể trong những bức hình có mì tôm, cơm nguội, trứng dầm xì dầu, dưa chuột, bánh tráng. Nếu như xưa kia chỉ biết úp mì tôm rồi cho cơm nguội vào ăn cùng trứng dầm xì dầu, dưa chuột dùng để tráng miệng, còn bánh tráng thôi bữa sau dùng chứ bữa này chưa cần đến, thì hiện tại đã có cách mới hoàn toàn về những món ăn này.
Cũng là những nguyên liệu như thế nhưng sinh viên cuối tháng dùng bánh tráng cuộn mì tôm, cơm và dưa chuột lại, trứng dầm xì dầu dùng để chấm. Đây là cách người ta hay ăn phở cuốn sang chảnh có thịt bò đắt tiền. Thế nhưng hiện tại không có phở, không có thịt bò, chỉ có bánh tráng cuốn và mì tôm cùng cơm nguội mà thôi.




Sáng tạo đồ ăn của sinh viên cuối tháng quả thực khiến nhiều người cười lăn cười bò vì quá sáng tạo. Ảnh: Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người quả thực đã phải bật cười vì sự sáng tạo vô đối của sinh viên cuối tháng, còn nhận xét rằng 'Nghèo nhưng vẫn muốn ăn phở cuốn sang chảnh be like', 'Khó thế mà cũng nghĩ ra được, phục thực sự', 'Sao siêu thế được nhỉ, nhưng chấm trứng vậy liệu có tanh không nhỉ?', 'Wow, cuối tháng đói nghèo vẫn được ăn sang chảnh à nha',...
Quả thực, sinh viên cuối tháng luôn có thể nghĩ ra được những cách ăn sang chảnh khiến bất kỳ ai cũng phải bất ngờ. Khi là ăn mì tôm nhưng trong màn hình máy tính là bát phở bốc khói nghi ngút để hồn ta lạc vào đó. Khi lại là mô hình cá đồ chơi xếp vào đĩa để tỏ ra mình đang được ăn cá thật. Hoặc có khi chỉ là tờ giấy ghi tên món ăn, như thế chắc cũng đủ khiến sinh viên cuối tháng ấm lòng.

