Sky Bridge – 'Cây cầu lơ lửng' cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Malaysia
Sky Bridge cho bạn bay lơ lửng trên không trung, ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt hảo của Malaysia. Đi theo đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà bạn sẽ được tận hưởng trên cây cầu bậc nhất thế giới.
Sky Bridge là cây cầu dài 125m, nằm ở độ cao 660m vắt qua hai đỉnh núi Gunung Mat Chinchang ở Pulau Langkawi cùng với một hòn đảo thuộc vào quần đảo Langkawi. Đây được mệnh danh là cây cầy kỳ dị, cao nhất và tốn nhiều chi phí nhất thế giới. Chính vì nó đặc biệt như thế nên mới mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ đối với khách du lịch.
Khám phá kiến trúc cùng vẻ đẹp của Sky Bridge
Phải mất rất nhiều công sức và thời gian để hoàn thành cây cầu này. Riêng vị trí và độ cao của nó đã là một kỷ lục lớn đối với kiến trúc của những cây cầu trên thế giới. Cầu được xây dựng với thép dây văng cực kì kiên cố, cây cầu sẽ không đu đưa làm mất an toàn, chỉ là người đi trên đây có cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung. Cây cầu uốn lượn theo các ngọn núi nên từ xa nhìn lại cảm giác nó mềm mại hơn hẳn.


Đi trên cầu bạn sẽ không phải lo vì quá đông nên kém an toàn, một lần tham quan sẽ có từ 20 – 30 người, mỗi lượt tham quan từ 20 – 30 phút. Càng giúp bạn có cơ hội cảm nhận được khung cảnh ở đây, khi chụp ảnh cũng không phải vướng quá nhiều người.



Cảm giác đầu tiên đi trên cầu với nhiều người sẽ là ngại và khá sợ vì từ đây nhìn xuống sẽ là vực sâu thăm thẳm. Nhưng đi được một lúc thì đỡ sợ hơn và lúc này thì tha hồ tận hưởng cảm giác đang “bay” trên trời, cứ ngỡ đưa tay lên là với tới mây, chạm tới trời. Khung cảnh xung quanh sẽ là các đồi núi trải dài, và xa là quần đảo Langkawi, đúng với các chất sơn thủy hữu tình. Hiếm lắm có có được tọa độ có thể nhìn thấy núi và biển từ trên cao như thế.
Từ trên cầu có thể nhìn thấy vực núi phía dưới
Ảnh:@urordinarytraveler
Ảnh:@im_ksun
Ảnh:@lifestylebyrenee
Ảnh:@traveler_peter
Chụp ảnh trên Sky Bridge thì đẹp miễn chê, hầu như vào thời điểm nào cũng cho bạn được các bức ảnh ưng ý. Buổi sáng thì sương mây mù mịt, tạo nên khung cảnh mờ ảo. Chiều chiều thì không gian thoáng đãng, không khí mát mẻ, nắng nhạt làm cho bức hình thêm lung linh.
Ảnh:@vitasium
Ảnh:@a.kartashian
Ảnh:@marinanikolaevna
Ảnh:@sarnadivya
Ảnh:@malditasoul
Ảnh:@tessafari
Nếu có cơ hội đến với Malaysia nhất định bạn phải đến đây tham quan để tận hưởng cảm giác đứng trên kỳ quan của thế giới ra sao.
