Số phận của những đứa trẻ được động vật nuôi lớn
Những đứa trẻ này đã trải qua cuộc sống kỳ lạ, không được sống trong mái ấm gia đình với người thân. Chúng đã được động vật nuôi lớn và dạy dỗ.
Những đứa trẻ này được tìm thấy khi chung sống cùng các loài động vật khác nhau. Không được dạy dỗ và yêu thương bởi bố mẹ, những đứa trẻ được động vật nuôi lớn và chăm sóc. Bởi vậy chúng có những hành vi và thói quen giống động vật.
Những bức ảnh dưới đây nằm trong dự án của nhiếp ảnh gia Julia Fullerton-Batten. Bà đã dàn dựng công phu, để tái dựng lại cuộc sống kỳ lạ, nhưng có thật của những đứa trẻ được động vật nuôi lớn.
Oxana Malaya, 6 năm được động vật nuôi lớn
Theo nhiếp ảnh gia Julia Fullerton-Batten, cô gái trong bức ảnh là Oxana Malaya, người Ukraine. Được phát hiện vào năm 1991, khi đó, cô bé đã 8 tuổi và trải qua 6 năm được động vật nuôi lớn.
Oxana Malaya trải qua 6 năm được động vật nuôi lớn. Cô bé có những hành vi giống hệt loài chó.
Theo đó, cha mẹ của cô bé là những kẻ nghiện ngập. Vào một đêm, họ đã bỏ rơi đứa con bé bỏng bên lề đường. Để tìm kiếm sự ấm áp, Oxana Malaya đã bò vào nơi nhốt chó của trang trại, nằm cuộn tròn giữa một đàn chó lai.
Khi được tìm thấy, cô bé đã chạy bằng cả 4 chi, thè lưỡi hổn hển, nhe răng và sủa giống hệt loài chó. Do thiếu tương tác với con người, lúc đó Malaya chỉ biết nói hai từ, có và không. Hiện nay cô đang sinh sống và chăm sóc vật nuôi tại một bệnh viện ở Odessa, miền nam Ukraine.
Shamdeo, cậu bé được động vật nuôi lớn ở Ấn Độ
Năm 1972, cậu bé Shamdeo lúc đó 4 tuổi, được phát hiện trong một khu rừng ở Ấn Độ, khi đang chơi cùng bầy sói. Khi được tìm thấy, da cậu bé đen sẫm, những chiếc răng đã được mài sắc, còn móng tay mọc dài như móc câu. Tóc cậu rối bù, lòng bàn tay, khuỷu tay và đầu gối chằng chịt mảnh chai sẹo.
Shamdeo được động vật nuôi lớn, không may, sau đó cậu đã nhanh chóng qua đời.
Không những vậy, Shamdeo cũng mang trên mình một số thói quen giống động vật, thích bắt gà, ăn đất và thèm uống máu. Khi được đưa từ rừng trở về với cuộc sống gần con người, cậu bé vẫn không thể nói được, chỉ học được một số ngôn ngữ ký hiệu. Năm 1985, Shamdeo qua đời.
Marina Chapman, đứa trẻ được động vật nuôi lớn ở Colombia
Câu chuyện về Marina chính là nguồn cảm hứng để nhiếp ảnh gia Fullerton-Batten bắt đầu dự án về những đứa trẻ được động vật nuôi dưỡng. Bà kể lại: Marina bị bắt cóc vào năm 1954, lúc mới 5 tuổi, tại một ngôi làng ở Nam Mỹ. Sau đó bọn bắt cóc đã bỏ lại cô bé ở giữa rừng sâu.
Marina Chapman được động vật nuôi lớn trong 5 năm, có hành vi giống loài khỉ.
Trước khi được các thợ săn phát hiện, Marina đã sống với một gia đình khỉ capuchin trong suốt 5 năm. Cô bé ăn các loại quả mọng, rễ cây và chuối do lũ khỉ thả rơi, ngủ trong các hốc trên cây và đi lại bằng 4 chi giống như khỉ. Thực tế, lũ khỉ không chu cấp lương thực cho Marina, cô bé phải tự học cách sinh tồn, bằng cách bắt chước hành vi của khỉ để khiến chúng quen dần với mình, bắt rận trên tóc và đối xử với mình như một con khỉ.
Nhiếp ảnh giả Fullerton-Batten cho biết thêm, câu chuyện của Marina vô cùng dị thường, khác biệt, nên nhiều người không tin cô bé. Họ đã chụp X-quang toàn bộ cơ thể và xem xét các xương, để xác định liệu cô bé có thực sự bị suy dinh dưỡng hay không. Quả thực kết quả đúng là vậy.
John Ssebunya được tìm thấy năm 1991, ở Uganda
Vào năm 1988, khi mới 3 tuổi, John Ssebunya đã bỏ chạy khỏi nhà, sau khi nhìn thấy cha mình giết chết mẹ. Sau khi chạy vào rừng, cậu bé đã chung sống cùng bầy khỉ. Năm 1991, người ta tìm thấy John Ssebunya, lúc này khoảng 6 tuổi, và đưa về trại trẻ mồ côi.
John Ssebunya bỏ vào rừng khi mới 3 tuổi và được bầy sói nuôi lớn.
Khi đó, đầu gối cậu bé bị chai sạn do thường xuyên đi lại giống khỉ. John đã học nói và tham gia dàn đồng ca trẻ em Viên ngọc Châu Phi.
Madina được tìm thấy ở Nga, năm 1993
Từ khi sinh ra, Madina đã sinh sống cùng loài chó, cho tới khi 3 tuổi. Cô bé chia sẻ đồ ăn, chơi và ngủ cùng chúng vào những ngày đông lạnh giá. Năm 2013, khi được các nhân viên cứu hộ tìm thấy, Madia đang trong tình trạng trần truồng, đi lại bằng 4 chi và gầm gừ giống loài chó.
Madina được loài chó chăm sóc, trong khi mẹ ruột nghiện rượu và bố ruột đã bỏ đi từ lâu.
Nhiếp ảnh gia Fullerton-Batten chia sẻ: Cha của Madina đã bỏ đi ngay sau khi cô bé được sinh ra. Sau đó mẹ của em đã trở thành kẻ nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và không đủ tỉnh táo để chăm sóc con mình... Người mẹ trẻ thậm chí còn ngồi vào bàn ăn trong khi Madina đang gặm xương trên sàn cùng những con chó.
Madina đã được đưa tới chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội. Các bác sĩ phát hiện rằng, bất chấp những chuyện xảy ra với mình, cô bé vẫn khoẻ mạnh về thể chất và trí não.




