Sở thích du lịch ấn tượng của Joe Biden: 8 năm đi 57 quốc gia!
"Tân Tổng thống Mỹ 2020" - ông Joe Biden trong suốt 8 năm nhiệm kỳ làm phó Tổng thống đã có chuyến hành trình ấn tượng đi qua 57 quốc gia.
Du lịch là một sở thích lành mạnh có thể giúp bạn thay đổi quan niệm sống cũng như gia tăng kết nối được với nhiều người ở đủ mọi tầng lớp khác nhau. "Tân Tổng thống Mỹ 2020" - ông Joe Biden cũng có sở thích du lịch đến khắp mọi nơi trên thế giới.
Trong suốt 8 năm làm việc dưới cương vị phó Tổng thống Mỹ, ông đã đặt chân đến hơn 57 quốc gia. Bởi vậy, sau khi kết thúc hành trình dài, ông đã tận tay tìm lại các bức ảnh và chia sẻ về 6 chuyến đi ấn tượng nhất.
Ireland
Quốc gia khiến ông quay lại nhiều lần nhất là Ireland. Ảnh: David Liennemann/White House Official
Ireland chính là quốc gia tuyệt vời được vị Tổng thống này ghé thăm rất nhiều lần trước đây. Điều khiến ông yêu thích quốc gia này là bởi gia đình ông đã có một chuyến du lịch 6 ngày vô cùng tuyệt vời vào năm 2016. Hơn nữa, đây cũng là nơi đặt bia mộ của tổ tiên dòng họ bên ngoại của ông. Địa điểm ông thường ghé thăm khi đến Ireland chính là nhà thờ và nghĩa trang Kilwirra lâu dời tồn tại từ thời Hiệp sĩ Đền Thánh ở hạt Louth.
Baghdad - Iraq
Ông Joe Biden cùng con trai cả Beau Biden tại Baghdad - Iraq. Ảnh: David Liennemann/White House Official
Chuyến đi ấn tượng tiếp theo với ông Joe Biden đó là chuyến đi đến Baghdad - Iraq vào năm 2009. Vào thời điểm này, con trai cả của ông - Beau Biden (đã mất 2015) đang đóng quân tại Iraq. Tại đây, hai bố con đã có những cuộc trao đổi, trò chuyện về tình hình chiến sự căng thẳng, khốc liệt. Biden đặc biệt ấn tượng với quốc gia này bởi ông cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ người con trai cả của mình, khi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh đã được khen thưởng đặc biệt và nhận được huy chương Ngôi sao Đồng.
Afghanistan
Chuyến đi tới Afghanistan để trao ngôi sao Đồng. Ảnh: David Liennemann/White House Official
Sau đó 2 năm, chuyến đi đến Afghanistan cũng để lại cho Joe Biden ấn tượng mạnh mẽ. Vào tháng 1/2011, ông thực hiện chuyến bay đến đây để trao Ngôi sao Đồng cho thượng sĩ Jeremiah Workman - người đang đóng quân ở căn cứ không quân ở tỉnh Wardak. Biden đặc biệt ấn tượng với cảnh tượng những người lính chiến đấu anh dũng và liều cả mạng sống của mình để giải cứu đồng đội.
Ulaanbaatar - Mông Cổ
Ông Joe Biden trải nghiệm bắn cung trên thảo nguyên Ulaanbaatar. Ảnh: David Liennemann/White House Official
Chuyến đi ấn tượng thứ 4 với vị Tổng thống này đó là chuyến đi đến thủ đô thủ đô Ulaanbaatar trong khoảng tháng 8/2011 để tìm hiểu về di sản văn hóa, nền tảng của người Mông Cổ. Điều ông ghi nhớ tại đây đó là những trải nghiệm tuyệt vời trên thảo nguyên khi được tham gia bắn tên và "vô tình bắn trúng mục tiêu". Đặc biệt, trong chuyến đi đó, ông đã đặt tên cho một con ngựa sau khi một cậu bé thắng cuộc đua ngựa dắt con vật đến nhờ ông đặt tên giúp.
Trung Quốc
Chuyến đi tới Trung Quốc trao đổi cùng ông Tập Cận Bình. Ảnh: Peter Parks/Agence France-Presse
Một ngày trước chuyến đi đến Mông Cổ, Biden đã ghé thăm Trung Quốc và đây cũng là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của ông. Tại Trung Quốc, ông Joe Biden đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi cùng ông Tập Cận Bình trong tháng 8/2011. Biden đặc biệt ấn tượng với những câu hỏi mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đề cập với ông sau khi cùng ăn tối và tham quan các di tích lịch sử.
Kiev - Ukraine
Ông Joe Biden đặt hoa tưởng niệm tại quảng trường Maidan, Kiev, Ukraine. Ảnh: Sergei Chuzavkov
Chuyến đi ấn tượng thứ 6 được vị Tổng thống này chia sẻ chính là khi tới thủ đô Kiev, Ukraine hồi tháng 11/2014. Tại nơi đây, ông đã đặt vòng hoa tri ân, tưởng niệm cho sự dũng cảm của các nạn nhân ở quảng trường Maidan.
Theo National Geographic

