Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh xử phạt bà Phương Hằng 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật

Buổi làm việc giữa đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng và Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh liên quan tới những phát ngôn được phát trực tiếp trên mạng xã hội có nội dung không chuẩn mực, không cẩn trọng gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và ảnh hưởng đến người khác.

Tối 31/5, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra TT&TT TP Hồ Chí Minh thông tin xác nhận người đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm việc với Sở về những phát ngôn được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook và kênh Youtube, gây ảnh hưởng đến người khác.

Ba-chu-dai-Nam-nghen-ngao-trong-livestream-ly-do-khien-nhieu-nguoi-untitled2-1622476995-925-width660height420

Được biết, do tình hình giãn cách xã hội và bà Hằng đang ở Bình Dương nên bà không thể trực tiếp làm việc với Sở. Buổi làm việc giữa đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng và Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh liên quan tới những phát ngôn được phát trực tiếp trên mạng xã hội có nội dung không chuẩn mực, không cẩn trọng gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và ảnh hưởng đến người khác.

Theo như chia sẻ của ông Thọ, sau buổi làm việc, đại diện của bà Phương Hằng đã cam kết sẽ phát ngôn cẩn trọng hơn, không phát ngôn gây ảnh hưởng đến người khác.

Đây không phải lần đầu Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh làm việc với đại diện của bà Phương Hằng về những phát ngôn trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 8/4, Chánh thanh tra Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 1) 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật khi cho rằng ông Võ Hoàng Yên có thể hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận do có sự bao che.

Được biết, sau 3 tháng "làm loạn" MXH, một buổi livestream hụt, cuối cùng vào tối 31/5, bà Nguyễn Phương Hằng lại xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn khác lạ. Dù vẫn xinh đẹp, quý phái nhưng có phần yếu đuối, rơi lệ theo bản năng. Đến tối qua, nhiều người mới nhận ra dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng có điểm yếu.

Ở lần livestream chốt sổ cuối tháng 5, vợ ông Dũng Lò Vôi không giấu nổi nỗi buồn. Bà Phương Hằng mượn rượu để giãi bày tâm tư, nỗi khổ giấu kín suốt 3 tháng ròng rã. 2 tiếng trò chuyện, không ít lần nữ đại gia phải kìm nén cảm xúc, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của "người đàn bà thép".

Bài liên quan