Sốc trước ảnh mạng và thực tế của dãy núi Cầu Vồng đẹp như tranh
Du khách đến thăm dãy núi cầu vồng đẹp như tranh ở Peru đã không khỏi thất vọng, khi nhận ra thực tế khác xa với ảnh trên mạng.
Dãy núi Cầu Vồng (hay còn gọi là Vinicunca) cao 4876 m so với mặt nước biển. Đây là ngọn núi thuộc dãy núi Andes, phía đông nam thành phố Cusco (Peru). Nơi đây hấp dẫn du khách nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt nhờ màu sắc lạ thường của các dãy núi nơi đây dần được biết nhiều hơn với cái tên "núi Cầu Vồng".
Ngọn núi với màu sắc lạ thường
Theo một giả thuyết được nhiều người công nhận thì xưa kia, Vinicunca từng bị bao phủ dưới lớp băng dày. Thời gian trôi đi, nhiệt độ ngày một ấm dần lên, băng tan chảy. Nước từ đó ngấm xuống nước, hòa lẫn với những khoáng thạch có sẵn trong đất đã tạo nên màu sắc như cầu vồng của ngọn núi.
Dãy núi Cầu Vồng (hay còn gọi là Vinicunca) cao 4876 m so với mặt nước biển. Đây là ngọn núi thuộc dãy núi Andes, phía đông nam thành phố Cusco (Peru). Ảnh: Saltinourhair.
Ảnh: Acanelaexpeditions.
Nơi đây hấp dẫn du khách nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt nhờ màu sắc lạ thường của các dãy núi nơi đây dần được biết nhiều hơn với cái tên "núi Cầu Vồng". Ảnh: Emmett_sparling.
Vốn không có chuyến bay thẳng đến nơi đây, nên du khách muốn đến núi Cầu Vồng phải đến thủ đô Lima của Peru rồi bay nối chuyến tới thành phố Cusco. Từ đây, du khách đi tiếp khoảng 3 tiếng đồng hồ để đi xe bus, hoặc có thể tự lái xe đến một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Chặng đường chinh phục núi Cầu Vồng dài khoảng 9,6km, khuyến cáo không dành cho ai mới thử thể loại trekking.
Tuy nhiên nếu bạn không muốn đi bộ thì một lựa chọn khác là thuê ngựa từ người bản xứ. Một con số thống kê chưa chính thức rằng đã có khoảng 500 người dân bỏ nghề để chuyển về vùng đất này, làm hướng dẫn viên du lịch cho khách. Giá trung bình họ đưa ra vào khoảng 3 USD/người, đem về khoản lợi nhuận khổng lồ khoảng 400.000 USD/năm.
Một con số thống kê chưa chính thức rằng đã có khoảng 500 người dân bỏ nghề để chuyển về vùng đất này, làm hướng dẫn viên du lịch cho khách. Ảnh: Getty.
Xuyên suốt chuyến đi, bạn sẽ vượt qua những ngọn đồi, ghé thăm những thị trấn nhỏ và những ngôi làng nằm lưng chừng đèo núi. Những lần nghỉ chân trong các ngôi làng, người dân nơi đây sẽ luôn niềm nở tiếp đón, và có cả luôn những quán cà phê nhỏ để bạn có thể nghỉ ngơi và ngắm cảnh, thưởng thức cảm giác được hòa mình trên khung cảnh vùng cao.
Bị tôn sùng quá đà vì chỉnh quá lố
Hành trình khá là dài và có phần khó khăn, nhưng điểm đích sẽ là sự đền đáp thật xứng đáng cho công sức bạn bỏ ra. Đứng trên cao, giữa thiên nhiên hùng vĩ, trước mắt là từng nhịp màu sắc sặc sỡ trùng điệp, gió lồng lộng thổi, quả là cảm giác đáng để thử một lần trong đời.
Đặc biệt, nếu bạn không muốn mình là nạn nhân trong phi vụ "ảnh mạng và thực tế" thì hãy đến núi Cầu Vòng vào ngày trời đẹp nhất.
Những bức ảnh đầy màu sắc được chụp tại núi Cầu Vòng. Ảnh: Awesomesphere.
Nhiều du khách thất vọng khi thực tế dãy núi không được lung linh đến vậy. Ảnh: Thewantingtraveller.
Không nên tới đây vào những ngày mưa bởi màu đất sẽ rất xấu còn đường thì bẩn, khó đi. Những ngày nắng quá gắt cũng không ổn vì ánh sáng chói sẽ khiến sắc độ màu thay đổi đáng kể. Thời điểm thích hợp nhất để tới đây chụp ảnh là ngay khi bình minh lên hoặc trước lúc mặt trời lặn.
John Widmer, một du khách người Mỹ từng đến đây vào năm 2017, đã có những kỷ niệm đáng quên với ngọn núi Cầu Vồng. "Nơi đó giống như một bãi chiến trường của những người tò mò đến vì vài bức ảnh lung linh. Cuộc đời tôi chưa bao giờ đi trekking mà lại gặp nhiều người bỏ về giữa chừng đến thế. Bạn cần biết là ngọn núi này có thể đẹp trên ảnh hay những poster quảng cáo. Nhưng đó đều là những tấm hình đã qua chỉnh sửa chán chê rồi", du khách chia sẻ với CNN.
John Widmer, một du khách người Mỹ từng đến đây vào năm 2017, đã có những kỷ niệm đáng quên với ngọn núi Cầu Vồng. Ảnh: CNN.
Màu sắc ngọn núi tuỳ thuộc vào thời tiết và thời gian bạn tham quan. Ảnh: CNN.
Đặc biệt, theo chia sẻ của nhiều du khách cảnh quan thiên nhiên nơi đây đang ngày càng bị hủy hoại nghiêm trọng do lượt du khách tăng đột biến nhưng chính quyền địa phương chưa biết cách quản lý. Theo New York Times, một đầm lầy từng là nơi ở của lũ vịt di cư nay đã bị san lấp để biến thành bãi đậu xe khổng lồ phục vụ khách tham quan. Thêm vào đó, nhiều công ty nước ngoài cũng đã nộp đơn để xin khai thác địa điểm du lịch hái ra tiền này.
