Sởn gai ốc trước những điểm trùng hợp trong vai diễn cuối cùng của NSND Hoàng Dũng
Những điểm trùng hợp kỳ lạ giữa cuộc đời và vai diễn của NSND Hoàng Dũng trong bộ phim "Trở Về Giữa Yêu Thương" khiến nhiều người nổi "gai ốc".
Những ngày vừa qua, sự ra đi của NSND Hoàng Dũng đã để lại nhiều xót thương trong lòng người hâm mộ. Năm 2017, ông nghỉ hưu sau 10 năm đảm nhiệm vị trí giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Oử tuổi 60, NSND Hoàng Dũng gây ấn tượng với vai diễn "ông trùm" Phan Quân trong bộ phim "Người Phán Xử". Đây cũng là tác phẩm mang lại cho NSND Hoàng Dũng nhiều giải thưởng danh giá. Ngoài ra, nam diễn viên gạo cội cũng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Về nhà đi con", "Sinh tử",...

Năm 2020, NSND Hoàng Dũng tham gia 3 dự án phim đó là: "Trở về giữa yêu thương", "Hồ sơ cá sấu" và "Gái già lắm chiêu". Đến hiện tại, bộ phim "Trở về giữa yêu thương" vẫn còn đang dang dở và vai diễn ông Phương đã trở thành vai diễn cuối đời của nghệ sĩ Hoàng Dũng. Điều khiến nhiều người cảm thấy khó lý giải đó là một loạt những điểm trùng hợp giữa đời thực và vai diễn cuối cùng này của NSND Hoàng Dũng.
Vào ngày ra mắt phim, nghệ sĩ Hoàng Dũng cho biết bản thân và vai diễn ông Phương đều là những người luôn chú trọng vào công việc và ít khi quan tâm, để ý đến việc gia đình. Khoogn những vậy, giống như nhân vật ông Phương, NSND Hoàng Dũng cũng từng là giám đốc và vừa về hưu được một thời gian.

NSND Hoàng Dũng tâm sự: "Khi về hưu có cảm giác như mình là người thừa, rồi khi về nhà phải tiếp xúc với rất nhiều vấn đề của đời sống. Lúc về nghỉ hưu, tôi cũng có những cảm giác chống chếnh như mình là người thừa và thường hay chạnh lòng giống ông Phương".
Một điểm trùng hợp khó lý giải đó là trong bộ phim "Trở về giữa yêu thương", ông Phương đột nhiên phải nhập viện cấp cứu vì giãn dây chằng khi đang vui vẻ cùng bạn bè. Mấy ngày sau, NSND Hoàng Dũng cũng phải nhập viện điều trị do bị đau lưng, vận động vô cùng khó khăn. Căn bệnh này khiên nam diễn viên mất ngủ vì đau đớn và phải tiến hành phẫu thuật cột sống.
