Sống lại ngày Đà Lạt cũ với 3 hàng cà phê cóc đầy hoài niệm

Ít ai nghĩ, những quán cà phê cóc không tên, nhiều tuổi ở Đà Lạt là thứ đặc sản mà đã không thử thì thôi, trót thử một lần hẳn sẽ nhớ thương dài lâu...

Nhờ sự gợi ý của cô bạn Chiaki, bạn sẽ trở về những ngày Đà Lạt xưa, cũ kĩ, lãng mạn và đầy chất thơ hơn bao giờ hết tại những quán cà phê "không tên" dưới đây.

Chiaki (@chiakiindalat) được biết đến như là một "thổ địa" ở Đà Lạt, khi trang Instagram đẹp mắt của cô không ngừng đăng tải những thông tin bổ ích, hấp dẫn về các quán cà phê, nhà hàng, homestay tại thành phố sương mù.

Trên trang cá nhân, Chiaki chia sẻ: "Mình rất thích cafe phin nên thường chỉ uống specialty coffee ở The married beans thôi, còn lại đều đi uống cafe pha phin truyền thống ở mấy quán "cóc" thế này đây vì cảm thấy dễ chịu". Cụ thể, đó là 3 quán sau:

1. Cafe/giải khát số 14 Nguyễn Văn Trỗi

"Quán be bé nằm ngay mặt đường trung tâm, có màu tím mộng mơ rất Đà Lạt và cái nền gạch bàn cờ thật sự đem lại cảm giác rất dễ chịu và đầy hoài niệm. Cà phê ngon và thơm lắm, giá 15.000đ/ly", Chiaki nhận xét.

Empty
Empty
Ảnh: @chiakiindalat.

2. Cafe số 1 Nguyễn Văn Cừ

"Buổi tối thường ăn hủ tíu gõ góc này mà dạo giờ mới phát hiện ra cái quán xinh ơi là xinh. Quán hai mặt tiền luôn nha, ngồi đây sáng sớm đọc báo ngắm người qua lại siêu chill, bên trong độ 3-4 bàn thôi, chủ yếu mấy chú".

Đọc thêm: 3 kênh instagram 'thổ địa' Đà Lạt thông thạo mọi quán xá, homestay

Ảnh: @chiakiindalat.

Ảnh: @chiakiindalat.

3. Cafe Hoài - 79 Bùi Thị Xuân

"Quán mới sơn màu hồng mới tinh tươm, bên trong tường xanh ngọc bích và bàn ghế gỗ cũ kỹ rất ấm cúng và thân thuộc. Cà phê ngon, cũng 15.000đ/ly sữa đá. Giá mặt bằng chung đó, chỉ có cà phê chú Cường thân thương là bán 12.000đ thôi nhưng không chỉ đâu, haha!".

Cà phê Hoài xinh xắn, cổ điển. Ảnh: @chiakiindalat.

Cà phê Hoài xinh xắn, cổ điển. Ảnh: @chiakiindalat.

Cô nói thêm rằng ngoài ba quán cà phê trên, bạn có thể tận hưởng không khí Đà Lạt thân thương và nghe các cô hàng nước kể chuyện tại khu Hoà Bình lúc 6 - 7h sáng, hoặc dọc đường Phan Đình Phùng cũng có nhiều quán như thế, nhưng theo cô là hơi đông.

Cốc cà phê 'không tên' nhưng để lại bao thương nhớ. Ảnh: @chiakiindalat.

Cốc cà phê "không tên" nhưng để lại bao thương nhớ. Ảnh: @chiakiindalat.

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại bài viết gốc dưới đây:

Cảm ơn Chiaki vì những chia sẻ vừa rồi. Mong rằng người yêu Đà Lạt sẽ có thêm những trải nghiệm khó quên tại thành phố này.

Bài liên quan