Stein am Rhein - những căn nhà cầu vồng đáng để một lần ghé thăm

Là một thành phố nhỏ của Thụy Sĩ, Stein am Rhein ngập tràn màu sắc được tô vẽ tỉ mỉ họa tiết ở phần tường, với lối kiến trúc toàn gỗ đặc biệt, nơi đây hút sự tò mò của đông đảo du khách.

Tên gọi còn khá là lạ lẫm với các nước Châu Á, Stein am Rhein thực chất là một thành phố du lịch nổi tiếng, mang màu sắc riêng biệt nổi bật của Thụy Sĩ. Mang cho mình lối kiến trúc đa phần lấy thiết kế từ gỗ làm chất liệu chủ đạo với những tòa nhà, những bức tranh đa sắc hay các lối đi trồng đầy hoa cỏ. Kết hợp cùng dòng sông xanh trong Rhine River lững lờ trôi êm ngay trong lòng, Stein am Rhein khoác lên cho mình vẽ đẹp thơ mộng, nên thơ, hớp hồn những ai đến đây trôi bồng, phiêu lãng. 

Thành phố nhỏ đa sắc màu. Ảnh: dibonphuong.wordpress

Thành phố nhỏ đa sắc màu. Ảnh: dibonphuong.wordpress

Sắc màu tô dệt nên bởi những đường nét cầu vồng tại đây làm tăng thêm tính mộng mơ vốn có, du khách đến đây đều thấy bình yên, vui tươi đến lạ thường.

Là một thành phố nhỏ thuộc bang Schaffhausen của Thụy Sĩ, cách Zurich khoảng 60km. Đây được xem là nơi hội tụ của các vẻ đẹp đến từ thiên nhiên đất mẹ. Từ con hồ Constance trong xanh thơ mộng cho đến  thác nước Rhine (thác nước lớn nhất Châu Âu) chảy dài . Tất cả kết hợp lại với nhau, cộng hưởng tạo thành một thành phố đậm chất thơ. Nếu có dịp đến với Stein am Rhein, mọi du khách đừng quên dừng chân ghé lại 2 địa điểm này để có thể hòa mình vào nó và chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của đất trời tự nhiên. 

Lớp bọt bắn trắng xóa ra từ thác nước. Ảnh: zingnews.vn

Lớp bọt bắn trắng xóa ra từ thác nước. Ảnh: zingnews.vn

Ảnh chụp từ vệ tinh con hồ rộng lớn được bao quanh bởi trùng lớp cây xanh. Ảnh: wikipedia

Ảnh chụp từ vệ tinh con hồ rộng lớn được bao quanh bởi trùng lớp cây xanh. Ảnh: wikipedia

Đứng tại Stein am Rhein du khách có thể dễ dàng đi đến các đại danh nổi tiếng khác ở các vùng lân cận hay đặt chân ghé thăm đến các nước mới với khoảng cách rất gần và di chuyển cũng rất nhanh chóng, tiện lợi. Đó là Konstanz, Đức (cách khoảng 28km), Thủ phủ St gallen (cách khoảng 66km), thành phố Bregenz, Áo (cách khoảng 88km) hay là Quận Appenzell (cách khoảng 75km). 

Những ngôi nhà cao tầng rực rỡ màu sắc. Ảnh: dibonphuong.wordpress

Những ngôi nhà cao tầng rực rỡ màu sắc. Ảnh: dibonphuong.wordpress

Mang cho mình vẻ bề ngoài sắc màu cùng với lối kiến trúc độc đáo, Stein am Rhein còn có cho mình những điều thú vị mà nghe xong chắc ai cũng phải gật gù ngạc nhiên, trầm ngâm suy ngẫm. 

Cái tên Stein am Rhein mang ý nghĩa đáng suy ngẫm đó là hòn đá trên sông Rhine. Chắc hẳn nghe xong, ai cũng ngỡ ngàng và kiếm tìm một hòn đá nào đó quanh đây nhằm lý giải về ý nghĩa của nó. Nhưng không, đây chỉ là một cái tên chứ không có một hòn đá nào. 

Mùa thu

Mùa thu "đổ" đầy trên dòng sông Rhine. Ảnh: deviet.vn

Con đường lát đá trong trung tâm thành phố này vốn đã có từ hơn 100 năm trước và không hề bị tàn phai theo khói bụi của thời gian. 

Cho đến nay, Stein am Rhein đã lấy lại được những sắc màu sống động của mình, thậm chí là trẻ trung, xinh tươi và sáng hơn rất nhiều. Cùng ngắm nhìn một Stein am Rhein tuyệt vời dưới những góc máy trong trẻo nhất.

Màu sắc đầy sự

Màu sắc đầy sự "mộng mơ" của tòa nhà. Ảnh: dibonphuong.wordpress

Khung cảnh lãng mạn, yên bình. Ảnh: dibonphuong.wordpress

Khung cảnh lãng mạn, yên bình. Ảnh: dibonphuong.wordpress

Một thành phố tuyệt đẹp và đa sắc màu đang chờ mỗi con người mê ngắm cảnh như chúng ta ghé đến. Và thật tiếc khi nó còn ít được biết đến trong lòng mỗi người Châu Á chúng ta. Nhưng với màu sắc đậm chất khác biệt và đặc sắc này, Stein am Rhein hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hút khách du lịch từ khắp mọi nơi đổ tới và sẽ chắc chắn khi rời đi là sự hài lòng trên gương mặt họ cũng như những lời giới thiệu cho những ai chưa một lần đến và trải nghiệm nơi thiên đường đẹp tuyệt này. 

Bài liên quan