Sự thật phũ phàng chỉ khi đi du lịch theo nhóm, bạn mới hiểu.
Đi du lịch theo nhóm luôn là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Thế nhưng, có những "sự thật trần trụi" mà chỉ khi đi du lịch theo nhóm, bạn mới có cơ hội nhận ra.
Cùng nhau mặc đồ ton-sur-ton, cùng tạo dáng "chất như nước cất", cùng chụp cho nhau những tấm hình "để đời".Chụp ảnh khi đi du lịch nhóm không chỉ là cách để bạn khéo léo thể hiện rằng mình đang ở một nơi rất xa mà còn để khoe với thế giới rằng mình có một nhóm bạn tuyệt vời như thế.
Thế nhưng, chuyện chụp ảnh sống ảo còn tạo nên vô số tình huống bất ngờ, có phần oái oăm nhưng cũng thật thú vị và đáng nhớ. Thử nghĩ lại mà xem, cả một nhóm 5 - 6 người, thậm chí là nhiều hơn thế, ai cũng muốn chụp được những tấm ảnh của riêng mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Mới đây, anh chàng Hoàng Tuấn Anh (Khìn) đã đăng tải một bộ ảnh khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên "Ôi đây chính là mình với lũ bạn giời mà", "Sao nhìn quen quen thế nhỉ"... Có thể xem như đây là những tấm hình phơi bày "sự thật trần trụi" mỗi lần đi du lịch theo nhóm, thế nhưng cũng có rất nhiều chuyện hài hước xung quanh nhé.
"Mỗi lần đi du lịch nhóm của bọn tôi...
- Vào tới khách sạn thì đi chụp đủ các góc. Căn góc set góc chụp lẻ, chụp team cũng hết ngày [...].

- Lên tới phòng thì lại lăn xả từ trên giường tới phòng tắm, ban công để chụp. Ê kíp hậu cần chỉnh tóc chỉnh tay đầy đủ cả.

- Đi chơi bên ngoài thì lại chọn góc set góc, dựng chân máy toát mồ hôi hột. Trời mát còn đỡ, nắng to thì xác định... Chưa kể còn chỗ nào đông người quá phải ngồi chờ đi hết người mới chụp.

- Tới lúc ngồi vào bàn ăn tưởng rằng đã xong.... nhưng không! Chắc chúng nó biết tôi sẽ bắt ngồi chờ ra hết các món, cấm thò đũa vào, để chụp ảnh xong mới cho ăn nên tất cả vẫn ngồi yên như chưa hề ra món nào vậy.

Nghe thì khổ, nhưng đi du lịch mà nó nhẹ nhàng thư giãn quá lại thấy chán. Với cả ảnh xấu thì ai ngắm".
(Nguồn: Hoàng Anh Tuấn)
Thật khó phủ nhận rằng, một trong những phần chiếm nhiều thời gian nhất trong các chuyến du lịch chính là... chụp ảnh đúng không? Chụp ảnh cả nhóm, sau đó đến chụp từng người, chụp 2 người này với nhau, 2 người kia với nhau. Đổi dáng thế nào, đổi góc ra sao... Khi đi ăn thì còn phải chụp đồ ăn, mà muốn chụp thì lại còn phải ngồi chờ nhà hàng mang đủ món ra rồi còn bày biện sao cho đẹp...
Phức tạp thế đấy, nhưng đi du lịch thì phải có ảnh đẹp để làm kỷ niệm chứ, rồi còn đăng lên Facebook này, Instagram này. Nhưng, cũng trong những lần chụp ảnh này lại sinh ra rất nhiều câu chuyện hay ho, trở thành điểm nhấn đáng nhớ cho chuyến đi thì sao?

Điều quan trọng cuối cùng là, khi đi du lịch nhóm, bạn sẽ được là chính mình một cách trọn vẹn. Thoải mái làm những trò điên rồ mà không lo bị chê cười hay nhạo báng ,vì bọn nó còn bựa hơn mình cơ mà Thoải mái selfie trong các tư thế không thể đỡ nổi, thoải mái hò hét, nhảy múa quanh phòng mà chẳng ai bảo mình điên,thì có bao giờ bình thường đâu. Bạn bộc lộ bản chất con người thật của mình mà chẳng sợ ai chê cười, đánh giá.
