Sự thật về vụ việc 'bà ngoại rút ống thở cháu gái khi bé còn sống'
Sau sự việc "bà ngoại rút ống thở cháu gái" gây xôn xao, phía gia đình và nhân chứng khác xác nhận bà không phải người "ác độc" như lời Giang Kim Cúc nói.
Tóm tắt sự việc "bà ngoại rút ống thở cháu gái" trên livestream Giang Kim Cúc
Giang Kim Cúc là trưởng nhóm "Từ thiện mai táng 0 đồng", chuyên hỗ trợ mai táng người qua có hoàn cảnh khó khăn, qua đời vì dịch bệnh hay trong mùa dịch.
Tối 2/9, livestream trên fanpage Giang Kim Cúc chia sẻ câu chuyện về một người bà rút ống thở khi cháu mới sinh (được "sinh rớt" bởi cô con gái có thần kinh không ổn định) trong khi cháu vẫn còn thở. Nguyên nhân (theo livestream của Cúc) được cho là từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, do cháu được sinh "ngoài ý muốn".
Trên livestream, Giang Kim Cúc tỏ ra bức xúc. Chị Cúc nói: "... bà (ý nói bà ngoại) không có tiền, gia đình hoàn cảnh nên đã rút ống ra. Vậy coi có ác độc không? Bây giờ bệnh viện không làm giấy báo tử, không đi được. Bà ấy còn nói người ta rằng: 'Nếu như có sống cũng cho người khác', coi ai mà độc ác vậy không?". Video này được nhiều người quan tâm và người bà nhận nhiều chỉ trích từ CĐM.
Tuy nhiên, đoạn livestream này đã bị xóa khỏi fanpage. Đồng thời, Giang Kim Cúc cũng công khia xin lỗi, chia sẻ rằng vì mình quá xúc động nên không nhìn nhận sự việc dưới góc độ người mẹ, dẫn đến những phát ngôn chưa đúng.
Dù vậy, người bà vẫn không được Giang Kim Cúc khẳng định lại là "bị hiểu lầm" dù một nhà thiện nguyện khác có mặt ngày hôm đó đã lên tiếng thanh minh rằng ngoại không là người nhẫn tâm như Kim Cúc nói.
Sự thật sau câu chuyện "Bà ngoại rút ống thở cháu gái"
Ngày 7/9, tài khoản TikTok Tinh thần thép (thường gọi là chị Thép) đã đăng tải 6 đoạn video chia sẻ toàn bộ uẩn khúc sau sự việc trên.
Chị Thép thuộc nhóm Biệt đội Tinh thần thép. Chị Thép chuyên hỗ trợ chở F0 đến các bệnh viện, 11 chiếc xe khác làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm tới quận Bình Tân và nhiều địa điểm khác tại TP.HCM.
Theo video từ chị Thép, sau khi biết tin một cháu bé tử vong tại bệnh viện nhưng không được đơn vị nào hỗ trợ mai táng, chị đã liên hệ với nhóm Giang Kim Cúc nhờ hỗ trợ và lập tức đến bệnh viện.
Phần 1
Đến nơi, chị Thép thấy bé đã có dấu hiệu tím tái và ngừng tim. Tuy nhiên, theo đúng quy trinh thì bệnh viện phải đưa ra giấy báo tử rồi bên Giang Kim Cúc mới có thể thực hiện mai táng. Thời điểm đó, bệnh viện chưa thể hoàn thành giấy báo tử.
Một lúc sau khi đội Giang Kim Cúc tới, bệnh viện thông báo họ không thể làm giấy báo tử mà chỉ có thể làm giấy xuất viện có nêu rõ tình hình của bé khi nhập viện là "tử vong ngoại viện" - ngưng tim trước khi nhập viện. Tức phía bệnh viện cho biết bé đã qua đời trước khi tới viện.
Phần 2
Phần 3
Chị Thép nói: "Thép khẳng định ngoại không phải là một con người độc ác". Chị nói, bệnh viện lúc ấy ngừng nhận ca bệnh mà chỉ tập trung hồi sức tích cực cho bé. Tuy nhiên, kết quả vẫn không khả quan nên đành duy trì bóp bong bóng oxy.
Đồng thời, bác sĩ yêu cầu gia đình ký cam kết "chết trên đường và bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng không được". Bà ngoại bé đã kí vào cam kết. Lúc này, chỉ cần ngưng bóp bong bóng là bé chính thức ngưng thở.
Phần 4
Thép khẳng định một lần nữa, bà ngoại không rút ống thở vì cuộc sống khó khăn hay vì bé là "đứa cháu ngoài ý muốn". Thép mong CĐM hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ngoại và không quên cảm ơn phía Giang Kim Cúc đã hỗ trợ.
Thép cho biết tình hình thật sự của bé được bác sĩ xác nhận qua điện thoại một lần nữa. Cả Cúc và Thép đều ở đó, mở loa ngoài nhưng có thể vì livestream quá ồn nên người xem không thể nghe rõ.
Chị Thép có gọi cho Kim Cúc vào ngày 4/9, đề nghị Cúc đính chính cho ngoại. Ở đầu dây bên kia, Kim Cúc cho biết mình đã thực hiện livestream xin lỗi nên "không sao đâu chị... Người ta nghe không kĩ, chứ mình đâu có làm gì sai".
Phần 5
Phần cuối
Theo chị Thép, khi được hỏi có phải đã đồng ý rút ống thở của bé không thì ngoại đã không rõ ràng mà đồng ý. Dù vậy, việc rút ống thở phụ thuộc vào y bác sĩ và theo quy định, pháp luật nên nói ngoại "tự ý, chủ động rút ống thở có mục đích" là không đúng. Bà chỉ có nhiệm vụ kí xác nhận bé đã tử vong ngoại viện.
Gia đình của cháu bé sau sự việc trên cũng xác nhận thông tin chị Thép chia sẻ là đúng với sự thật. Họ và chị Thép hy vọng CĐM thông cảm, tiếp nhận thông tin chính xác để không làm nỗi đau thêm lớn.
Về phía Giang Kim Cúc và các Cộng sự, khi được giới truyền thông liên hệ làm rõ thì đại diện nhóm cho biết "đã hỗ trợ mai táng xong và xin phép không bàn luận thêm về vấn đề này".
Tối 7/9, Giang Kim Cúc đã livestream đính chính scandal ăn chặn tiền từ thiện của một gia đình ở Bình Phước. Giang Kim Cúc cho biết đã liên hệ công an vào sáng nay cùng ngày để xin lại giấy chứng minh cô vô tội, song vì dịch bệnh khiến di chuyển khó khăn nên vẫn chưa thể có giấy này ngay lập tức.




