Sự tích Hồ Thang Hen và những kì bí chưa được lý giải
Hồ Thang Hen không chỉ gây thương nhớ bởi cảnh sắc đẹp như tranh mà còn khiến du khách tò mò bởi những truyền thuyết, hiện tượng kỳ bí chưa được lý giải.
Hồ Thang Hen - "tuyệt tình cốc" ở Cao Bằng
Cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 30km về hướng Bắc, quần thể hồ Thang Hen (xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh) được nhắc đến như là một trong những địa điểm du lịch sinh thái nổi bật, hấp dẫn, với nhiều phong cảnh thơ mộng, hữu tình. Trong tiếng Tày, "thang hen" có nghĩa là "đuôi ong". Sở dĩ, người tay đặt tên như vậy bởi nhìn từ trên cao, hồ Thang Hen có hình dáng giống phần đuổi của con ong.
Hồ Thang Hen nhìn từ trên cao. Ảnh: @benz.mind
Trong quần thể 36 hồ tự nhiên của huyện Trà Lĩnh, hồ Thang Hen là lớn nhất với chiều rộng từ 100m đến 300m, dài từ 500m đến 1.000m. Bao quanh hồ là những tán rừng già xen lẫn những mỏm đá tai mèo có độ sâu tới 40m.
Mặc dù 36 hồ nước ngọt tự nhiên trong quần thể, hồ Thang Hen có bờ ngăn riêng nhưng tất cả đều thông nhau bởi các hang động ngầm dưới lòng đất. Ảnh: @vietsui
Được thiên nhiên ưu đãi, nơi đây đẹp tựa bức tranh thủy mặc. Nhiều bạn trẻ đến đây còn gọi Hồ Thang Hen là "tuyệt tình cổ trấn" ở Cao Bằng. Ảnh: @ngthmyhanh
Bởi lẽ nước hồ có màu xanh ngọc bích đẹp mắt, giống như một chiếc gương khổng lồ. Mỗi mùa trong năm, hồ lại "thay áo" mang đến một vẻ đẹp khác nhau. Nếu có dịp ghé hồ Thang Hen, du khách nhất định phải trải nghiệm đi thuyền trên mặt hồ xanh biếc, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc, mây trời nên thơ, hùng vĩ xung quanh.
Nước hồ có màu xanh ngọc bích đẹp mắt, tựa bức tranh thủy mặc giữa vùng núi non hùng vĩ Cao Bằng. Ảnh: @oanhvuthikim
Nhiều thông tin cho biết hồ Thang Hen là nơi sinh sống của hơn 100 loài cá khác nhau, trong đó có một số loài quý hiếm như: cá cháy, cá nheo, anh vũ, bò râu, bống bớp...
Cá ở đây lớn rất nhanh bởi chúng được sống trong môi trường trong lành, và có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào. Bên cạnh đó, rừng núi quanh hồ có hệ thực vật phong phú, nhiều cây gỗ quý hàng trăm tuổi và giống hoa lan rừng đẹp mắt. Ảnh: @benz.mind
Hồ Thang Hen và những điều kì diệu chưa được lý giải
Bên cạnh khung cảnh đẹp mắt, hồ Thang Hen còn thu hút du khách bởi những câu chuyện truyền thuyết và những hiện tượng thiên nhiên lạ kỳ. Theo tương truyền, một chàng trai ở Cao Bằng tên là Sung rất thông minh tuấn tú, đõ làm quan và được vua thưởng bảy ngày vinh quy bái tổ.
Hồ Thang Hen hữu tình giữa non nước Cao Bằng. Ảnh: @tinhtungtang_
Về quê, anh chàng kết hôn cùng nàng Boóc xinh đẹp. Mải quấn quít bên vợ mới cưới, chàng quên mất ngày trở về kinh. Đến đêm thứ bảy chàng mới sực nhớ, vội chia tay vợ và bố mẹ. Giữa đêm tối trong rừng hoàng, chàng chạy được 36 bước chân thì ngã, đầu đập vào núi rồi qua đời...
Theo truyền thuyết, 36 bước chân của chàng ngày nay là 36 cái hồ lớn nhỏ với tên gọi được đặt theo tiếng địa phương như: Thang Vạt, Nà Ma, Thang Loỏng, Thang Hoi... Ảnh: @anhhongtlam__
Không những vậy, điều thú vị và kỳ bí là cứ vào khoảng tháng 9 và tháng 10 hằng năm, nếu may mắn, du khách sẽ có dịp chứng kiến cảnh nước hồ rút cạn đột ngột và đầy trở lại chỉ trong vài giờ. Khi hồ cạn, có thể trông thấy trên mặt bùn có các miệng hố, xung quanh là những thân cây xếp xoay như được xoắn hút xuống, đó chính là những cửa hang, suối ngầm bí ẩn.
Ảnh: @cdaphuong
Hồ Thang Hen trở thành địa điểm "sống ảo" của giới trẻ. Ảnh: @meo.rock13
Hiện nay, với sự đầu tư của địa phương, quần thể hồ Thang Hen đã trở thành một điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng lý tưởng cho khách du lịch. Đối với nhiều bạn trẻ, nơi đây trở thành địa điểm "sống ảo" nhất định không thể bỏ qua khi đến Cao Bằng.
> Đọc tin mới nhất hôm nay.



