Suối Trà Bói - Hồ bơi tự nhiên tuyệt đẹp giữa đại ngàn
Suối Trà Bói là con suối nổi tiếng ở Quảng Ngãi nhưng còn rất xa lạ với rất nhiều người. Vậy hãy cũng TravelMag khám phá "hồ bơi” tự nhiên trong xanh, mát lành này.
Vào những tháng hè nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc và Trung có thể lên tới hơn 40 độ C, thay vì ra những bãi biển không một bóng cây, chen chúc, rất nhiều người tìm về với núi rừng, với những dòng suối tự nhiên. Nếu có cơ may thăm Quảng Ngãi, các bạn nhớ ghé qua huyện miền núi Trà Bồng để tìm đến suối Trà Bói (xã Trà Giang), một dòng suối được Mẹ thiên nhiên bạn tặng.

Từ quốc lộ 1 tại ngã ba Trà Bồng du khách theo hướng tỉnh lộ 622 ngược về hướng núi khoảng 30km sẽ đến ngã ba Trà Phú. Đi theo con đường hai bên rợp bóng rừng về xã Trà Giang, đến khi hết đường thì dừng lại. Bỏ xe bên bìa rừng, theo lối mòn nhỏ cuốc bộ chừng nửa giờ sẽ nghe tiếng róc rách hòa trong tiếng gió trời.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Đoạn suối Trà Bói trải dài gần 2km với những mõ đá nhô lên, dòng nước chảy không hề siết hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp. Nước suối Trà Bói luôn trong xanh là nhờ dòng nước này được đổ xuống từ nơi đầu nguồn. Du khách có thể dùng đá che chắn, tạo thành những vũng nước tắm trong vắt. Ngay cả trẻ em cũng tha hồ tung tăng bơi lội mà không lo bị nước cuốn trôi. Chính sự an toàn này mà nhiều người dân Trà Bồng đã đưa con đến đây học bơi trong những ngày hè oi ả.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Sau khi tha hồ bơi lội dưới dòng suối trong xanh, du khách có thể nhâm nhi một vài món nướng tự chuẩn bị cùng với bia được ướp lạnh ngay tại suối. Còn đối với những du khách ở các tỉnh khác thì có thể qua quán chuyên phục vụ các món ăn từ rừng như thịt mang, heo rừng, chuột lách, hoặc thưởng thức các món ốc đá, cá niên, tôm càng được bắt lên từ chính dòng suối Trà Bói. Theo người dân địa phương thì cũng nhờ Mẹ thiên nhiên ban tặng mà những sản vật từ suối Trà Bói luôn mang một hương vị đặc trưng riêng mà bất cứ ai đã "niếm" qua cũng đều nhớ mãi.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Không gian yên tĩnh, không khí mát mẻ, thư giãn hòa quyện cùng thiên nhiên hoang dã nơi núi rừng đã tạo nên một vẻ đẹp hiền hòa, nên thơ nơi dòng suối Trà Bói. Điều này đã làm cho những ai đã từng đến thác suối Trà Bói, cũng đều muốn lưu lại những kỉ niệm thư giãn cũng bạn bè hoặc người thân. Một cảm giác thật mới và khiến người ta không thế quên mà dòng suối đã tạo ra cho du khách khiến ai đã đi chắc chắn sẽ phải ghé thêm vài lần nữa để quên đi cái nóng chói chang của mùa hè.
