'Tài lẻ đẻ ra tiền' - sách mới của 9X Hải Phòng từng kiếm 400 triệu trong 3 tháng
“Tài lẻ đẻ ra tiền” - nhật ký mưu sinh của “con nghiện” tự do Trang Chó (Thùy Trang) sẽ là một thứ gia vị ấn tượng cho mùa hè này.
Bạn yêu tiền chứ? Câu trả lời hầu hết sẽ là “Có”; hoặc nếu “Không” thì có vẻ cuộc đời đã quá ưu ái bạn rồi. Chúng ta đang sống thực tế giữa đời thực dụng, nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu ai đó nói rằng họ có đam mê với tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng tận dụng năng lực, sở trường hay đam mê của bản thân để “đẻ ra tiền”, nhất là trong thời buổi ta phải loay hoay đi tìm thứ “nghề chọn người”. Nếu bạn can đảm tự tìm lời giải về chính mình sớm bao nhiêu thì bạn sẽ tìm thấy điều lý tưởng, và sẽ hạnh phúc bấy nhiêu.
"Tài lẻ đẻ ra tiền" là một cuốn sách khá “thời sự” nhưng hợp với giới trẻ
Nội dung sách góp nhặt từ những trải nghiệm thực tế của tác giả, xoay quanh các chủ đề như nghề tay trái, nghề được yêu thích, nghề tự do với sự đa dạng, linh hoạt trong công việc. Hiện nay, người trẻ không chỉ chọn công việc 8 tiếng tại công sở, mà họ còn dấn thân vào nhiều lĩnh vực khác nhau đã trở thành việc khá lý tưởng và thú vị. Trong số đó, có người đã xác định mình sẽ làm gì, ngay từ khi họ ngồi trên ghế nhà trường. Ngược lại, không ít người sau những va vấp, lăn lộn trên đường đời, họ mới tìm thấy công ăn việc làm đáng đồng tiền bát gạo từ vốn năng lực của mình.
Cộng đồng mạng gọi tác giả Trang “CHO” (Nguyễn Thùy Trang, hay còn gọi thân mật là trang Chó) là “9X làm mười công việc một lúc”, còn cô coi mình là “thợ đụng” – đụng đâu làm đó. Vậy, làm thế nào, một người có thể làm được nhiều việc cùng lúc? Dùng vài ba tài lẻ liệu có “hái” ra tiền?
Dùng vài ba tài lẻ liệu có “hái” ra tiền?
Trong Tài Lẻ Đẻ Ra Tiền, Trang “CHO” chấp bút chia sẻ về hành trình tìm kiếm chính mình, qua từng bước ngoặt của cuộc đời. Rốt cuộc, mọi trái ngọt từ đam mê đều là thành quả do kiên trì hành động mà nên. Nhờ nghề freelance, Trang “CHO” đã có gia tài “kếch xù” là 600 ngày đi bụi, và gom góp đủ tiền để xây nhà cho bố mẹ. Tác giả tự nhận mình không quá tài giỏi, nhưng cố gắng đủ nhiều. Cô cũng không phải là “con nhà người ta”, vì bất cứ ai cũng đều có thể làm được, nếu thật sự cố gắng.

Ở phần một, chính tác giả từng phải vật lộn với “đống tài lẻ” của mình. Bởi, ở cái tuổi đời 18, có mấy ai đã được hướng nghiệp trở thành freelancer. Nếu hứng thú với nghề tự do, ít ra bạn phải hiểu về nghề trước đã.
Với những lời tự sự lẫn tự thú về từng bước chân chập chững đầu tiên trên con đường freelance, đưa ra quyết định trước những ngã rẽ đưa đẩy của dòng đời, dắt lưng vốn kinh nghiệm từng bươn chải các nghề, cuối cùng, tác giả phải công nhận: Một nghề thì sống, đống nghề thì…vẫn ok.
Đọc Tài Lẻ Đẻ Ra Tiền, độc giả cùng tác giả sẽ nhận thấy, ở tuổi trẻ - tuổi đi làm cũng là giai đoạn có thử đúng và thử sai. Cũng như, phải thử cả đống nghề thì tác giả mới khám phá ra những tố chất làm nghề, mới dám tuyên bố: “Nếu đam mê điều gì, giỏi việc gì, đừng bao giờ làm nó miễn phí.”

Câu trả lời cũng sẽ được bật mí trong những trang sách tiếp theo. Trang “CHO” từng theo đuổi và duy trì gần mười đầu việc chính: leader marketing online, travel blogger, biên kịch, diễn viên nghiệp dư, viết sách, viết nhạc chế, cộng tác viên báo chí, PR thương hiệu cá nhân cho các micro influencer, bán vé máy bay...
Bên cạnh đó, với những “kinh qua” trong môi trường freelance, tác giả còn chia sẻ về tìm cách tạo động lực và cảm hứng làm việc, hay cách cân bằng cuộc sống và nghề tự do, vốn phải tự lo. Trang “CHO” cho rằng: “Ít nhất nghề tự do dạy tôi cách sống độc lập, tự thiết kế đời mình theo ý mình. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, nghe quá nhiều rồi, đó cũng là niềm khao khát cả đời của biết bao người, và không phải ai cũng có được cả ba thứ đó. May mắn thay, nghề freelance là nền tảng để tôi có được tất cả chúng, ở mức căn bản nhất. Có độc lập bạn mới có được sự tự do về thời gian, không gian, tiền bạc, tư duy... Tự do cũng là nền tảng của hạnh phúc. Tâm tư sảng khoái, thoải mái thì mới sống lạc quan, hiệu quả.”

Tài Lẻ Đẻ Ra Tiền vốn là một cuốn sách viết ra từ chính những trải nghiệm sinh động được tác giả truyền tải qua những câu từ hài hước, dí dỏm và thông minh. Sách được phát hành bởi thương hiệu sách trẻ Wavebooks, với sứ mệnh kết nối, chia sẻ và trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho quá trình phát triển kỹ năng và tâm hồn người Việt trẻ. Hiện Wavebooks đang tổ chức thực hiện nhiều đầu sách có nội dung thiết thực, hàm lượng tri thức cao đồng thời mang tính ứng dụng lớn.
Thông tin chi tiết:
- Công ty phát hành: Thương hiệu sách Wavebooks (Văn phòng đại diện phía Nam: 94A1 Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM)
- Ngày xuất bản: 5/2021
- Kích thước: 15x15cm
- Tác giả: Trang “CHO”
- Loại bìa: Bìa mềm
- Số trang: 216
- Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới
Về tác giả Trang “CHO”
- Nguyễn Thùy Trang sinh năm 1995 tại Hải Phòng, hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Thùy Trang tốt nghiệp loại Khá khoa Phát thanh - Truyền hình, trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
- Trang là một nhân vật “gây bão” mạng xã hội với những tiêu đề: 9x Hải Phòng bỏ việc lương cao, dốc cạn tiền đi bụi 600 ngày quanh Đông Nam Á; Cô gái 25 tuổi làm 10 công việc 1 lúc kiếm 400 triệu xây nhà cho bố mẹ...
- Tác giả còn là một người làm sáng tạo nội dung: lời nhạc chế, kịch bản, diễn xuất, review du lịch, viral content trên MXH. Cô cũng tham gia viết kịch bản cho nhiều chương trình nổi tiếng, trong đó có “Chém chuối cuối tuần”, phát sóng trên VTV3, các kịch bản video với hàng triệu view.
- Sách đã xuất bản:
- Số nhọ không đọ được lạc quan (2020);
- Một cuốn sách không về cô vy (2020)


