Tắk Pổ - Ngọn đồi xanh của chốn bình yên

Thả mình giữa đồi núi xanh bao la, hòa mình vào cuộc sống đầy dung dị, Tắk Pổ là nơi để cho bạn tìm lại chính mình và khám phá thêm vùng đất mới.

Nam Trà My là một huyện nhỏ phía Nam của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây vẫn đang là một huyện nông nghiệp truyền thống. Điểm đến dừng chân hấp dẫn của Nam Trà My chính là ngọn đồi Tắk Pổ. Mảnh đồi xa xôi, hẻo lánh, đường đi khó khăn và có phần tách biệt đối với phần còn lại của huyện. Nhiều người đến đây trong hành trình tình nguyên và đã lỡ “cảm nắng” vùng đất này. Sự bình yên và tiếng cười bình dị ở đây đã níu chân bao người và họ hứa hẹn sẽ quay trở lại đây lần nữa.

Vẻ bình yên níu chân mọi du khách tại ngọn đồi xanh Tắk Pổ

Đường đi đến Tắk Pổ quả không dễ dàng vì nơi đây giao thông không được thuận lợi và bạn phải đi bằng đường núi. Bạn sẽ di chuyển đến  xã Trà Tập, huyện Nam Trà My và trekking qua một đoạn núi dốc thì mới lên đến đỉnh  Tắk Pổ.

pak-po-nam-tra-my-1

Ấn tượng đầu tiên khi đến Tắk Pổ chính là khung cảnh bình dị, giống như nông thôn miền núi của Việt Nam ở những năm của thập kỷ trước. Không hề có dấu chân của công nghệ, những thứ hiện đại phát triển ở đâu. Giống như bạn đang về lại tuổi thơ của chính mình, ở đó có cánh đồng, có các ngọn đồi, có đàn trâu và những đứa trẻ chỉ biết vui đùa bên nhau.

pak-po-nam-tra-my-2
pak-po-nam-tra-my-3

Khung cảnh bình yên hiện lên là những ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ. Nhìn xung quanh bao bọc là các đồi núi trập trùng cao có, thấp có. Đỉnh Tắk Pổ nằm khá cao, khá bằng phẳng nên sẽ cho cảm giác rằng vùng đất này rất rộng lớn. Nếu đến đây vào sáng sớm bạn sẽ nhìn thấy cảnh bình minh lên với sương, khói và tiếng gà gáy vang rừng. Bạn qua đây trong lúc chiều tối muộn sẽ nhìn thấy khung cảnh nhẹ nhàng với khói của những đốm lửa đang thổi cơm, với tiếng cười đùa với trẻ nhỏ. Không gian quyện vào làm một, con người bỗng chốc nhỏ bé trước thiên nhiên.

pak-po-nam-tra-my-4
pak-po-nam-tra-my-5
pak-po-nam-tra-my-6
pak-po-nam-tra-my-14
pak-po-nam-tra-my-7

Điều đặc biệt ở đây không phải là khung cảnh, nhiều người đến đây là vì các em nhỏ ở đây. Đó là các hành trình xanh, chuyến làm tình nguyện mang lại nụ cười cho các em nhỏ. Chỉ đơn giản là mang sách vở, mang ít đồ dùng học tập hay một ít quá bánh là đã quá đủ để tạo nên tiếng cười tạo vùng núi hẻo lánh này. Nhìn chúng trẻ vui đùa với nhau, chạy dài trên ngọn đồi, xa xa là đồi núi, khung cảnh thật đỗi bình yên, lại muốn “ Cho tôi một vé đi tuổi thơ”.

pak-po-nam-tra-my-12
pak-po-nam-tra-my-13
pak-po-nam-tra-my-11
pak-po-nam-tra-my-10
pak-po-nam-tra-my-9
pak-po-nam-tra-my-8

Bạn có thể cắm trại ở đồi Tắk Pổ và làm luôn một chuyến dã ngoại tại đây. Giống như đi thật xa để trở về, bạn đến đây để thư giãn, để lặng mình và nhìn lại bản thân. Đừng lo, bà con ở đây rất hiếu khách và mong chờ những niềm vui được mang đến từ miền xuôi.

pak-po-nam-tra-my-16
Bộ ảnh trong chuyến đi của Mavis Vi Vu Ký ( Facebook:Mavis Vi Vu Ký )

Bộ ảnh trong chuyến đi của Mavis Vi Vu Ký ( Facebook:Mavis Vi Vu Ký )

Hãy đến với Tắk Pổ một lần, bạn sẽ bị quyến luyến nơi này với vẻ đẹp của rừng núi, sự hiếu khách của bà con bản làng, tiếng cười và tình cảm của đám trẻ nhỏ khi bạn rời đi.