Tâm lý mà không vững, khám phá 4 hòn đảo tại Nhật Bản dưới đây chỉ có 'xỉu ngang, xỉu dọc'
Tại đất nước của những điều kì lạ, có những hòn đảo hoang sơ lâu đời vẫn lưu truyền các tập tục, nét văn hóa khác nhau, đôi khi rất bí ẩn thậm chí đáng sợ trong mắt người ngoài.
Nhật Bản là một đất nước rộng lớn bao gồm nhiều quần đảo phức tạp trên biển Thái Bình Dương. Đảo quốc này bao gồm hơn 7000 đảo nhỏ, trong đó khoảng 421 đảo có người ở tạo thành một hệ thống các tiểu vùng dân cư vô cùng độc đáo. Rất nhiều khu vực đảo do địa hình hiểm trở, ở vị trí xa xôi, chính phủ khó kiểm soát, dẫn đến nhiều hoạt động mờ ám diễn ra. Chính phủ đang dần đẩy mạnh du lịch Nhật Bản đến những hòn đảo hoang sơ hẻo lánh nhất để xóa bỏ lời đồn tuy nhiên nhiều câu chuyện kì bí vẫn còn được lưu truyền cho đến tận ngày nay.
1. Đảo Okinoshima
Đảo Okinoshima nằm ngoài khơi phía tây bắc của đảo Kyushu - đảo cực nam trong số 4 đảo chính của Nhật Bản. Đảo Okinoshima là hòn đảo được các đạo sư của thần đạo Shinto bảo vệ, thường được gọi với cái tên 'Đảo đàn ông' của Nhật Bản, bởi lời tương truyền rằng Okinoshima còn thờ một nữ thần cổ xưa, vị nữ thần này đẹp và rất hay ghen, vì vậy phụ nữ không được phép đặt chân lên đảo để tránh chọc giận nữ thần. Nếu có sự kiện tổ chức trên đảo, sẽ có 200 nam giới khỏe mạnh được tuyển chọn, tuy nhiên họ phải tắm rửa sạch sẽ, hoàn toàn khỏa thân trong suốt quá trình lưu lại trên đảo này.
"Đảo đàn ông" nhìn từ trên cao - Ảnh: Soha
Okinoshima được quản lý vĩnh viễn bởi một đạo sư Shinto - đây cũng là cư dân duy nhất trên hòn đảo. Đảo Okinoshima đã dừng khai thác du lịch vào năm 2018. Các nhà khoa học vẫn sẽ được phép tới đây nhằm mục đích nghiên cứu và bảo tồn, đại diện hòn đảo cho biết.
Đền Munakata Taisha - trái tim của hòn đảo - Ảnh: Wikipedia
2. Đảo Ogami (Thiên Thần Đảo)
Đảo Ogami - một đảo nhỏ thuộc quần đảo Okinawa của Nhật Bản và là một trong những địa danh bí hiểm. Trên hòn đảo hoang sơ này, họ tin rằng có một vị "thánh" của riêng họ, không đồng nhất với tín ngưỡng Thần Đạo - quốc giáo của Nhật Bản. Có tin đồn rằng chỉ những người được "thánh" mời đến mới có thể bước lên hòn đảo này, những ai không được mời nhưng vẫn cố tình câm nhập sẽ phải chịu những cơn đau đầu, buồn nôn khinh khủng khiếp.
Hòn đảo được cho rằng chỉ những người được "thánh" mời đến mới có thể bước lên - Ảnh: lostbird
Cư dân trên đảo có tập tục tổ chức lễ hội gọi là Uyagansai, tôn sùng vị thần cổ trên đảo có tên là Uyagan.Thông thường lễ hội sẽ được tổ chức bí mật với thế giới bên ngoài, lễ hội này là dịp để Chúa truyền lời của mình đến một bà lão, được xem là sứ giả của chúa. Người bên ngoài đảo thậm chí không được phép đến gần sự kiện Uyagansai. Cho đến nay vẫn chưa có bất kì thông tin chính thức hoặc hình ảnh cụ thể nào được phép đăng tải về lễ hội này.
Vẻ đẹp hoang sơ đúng như tên gọi Thiên Thần Đảo - Ảnh: dulichokinawa
Những nỗ lực khai thác du lịch trên đảo Ogami đã gặp phải những sự cản trở rất khó lý giải, ví dụ như người phụ trách đảo liên tục biến mất khiến dự án không thể hoàn thiện, hay máy móc hạng nặng được điều đến xây dựng cơ sở hạ tầng vô cớ bị hỏng hóc, nhiều người mất tích bí ẩn trong quá trình lao động. Thậm chí có lời đồn rằng một nhà báo tò mò đã cố xâm nhập lễ hội Uyagansai nhưng sau đó đã mất tích không rõ nguyên do.
3. Đảo Okuno (Đảo Thỏ)
Nghe đến cái tên Đảo Thỏ, du khách đều nghĩ đây là một hòn đảo tràn đầy sự đáng yêu nhưng thực tế lại mang lịch sử tàn ác và bí hiểm. Đảo Thỏ Okuno thuộc địa phận Hiroshima, nơi này chỉ mới có tên trên bản đồ trong thời gian gần đây.
Hòn đảo đáng yêu sẽ làm ngục ngã những du khách yêu động vật khi đến đây - Ảnh: kilala
Lý do hòn đảo luôn duy trì được số lượng thỏ lớn như vậy vẫn còn là một điều bí ẩn. Có một giả thuyết cho rằng, một nhóm học sinh trong chuyến đi cùng trường tới đây và đem theo vài con thỏ. Dần dần, số thỏ tăng dần và lan ra sống khắp đảo. Vào năm 1945, một căn cứ quân sự bí mật đóng tại đây, để sản xuất loại khí ga độc. Cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, căn cứ này bị phá hủy và tất cả tài liệu liên quan tới thông tin bí mật đều bị đốt. Cư dân nơi đây cũng dần dần bỏ đi nơi khác. Số lượng thỏ thật sự đã vượt qua cả số người sống trên đảo thỏ Okuno.
Những chú thỏ đáng yêu này lại chính là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đen tối của Nhật - Ảnh: Lostbird
Hiện nay, hòn đảo nhỏ này thu hút hơn 100.000 khách mỗi năm, với sức hấp dẫn lớn nhất là những con thỏ hoang xinh xắn, thân thiện. Du khách tới đảo thỏ Okuno được phép mang đồ và cho thỏ ăn cũng như cưng nựng, chơi đùa với chúng những không được phép mang theo thú cưng như chó hay mèo để đảm bảo sự sinh tồn cho đàn thỏ nơi đây.
Du khách đến đây có vẻ rất thích thú với những chú thỏ đáng yêu này - Ảnh: Lostbird
Chìm ngập trong sự "cute" của những chú thỏ là những bức ảnh thường thấy được du khách check-in nơi đây - Ảnh: Sưu tầm
4. Đảo Watakano
Đảo Wakentano được biết đến là "thiên đường trụy lạc" của đường dây buôn người đáng sợ nhất Nhật Bản thập niên 80. Câu chuyện về Watakano được giới truyền thông Nhật Bản khai thác cách đây không lâu khi vào năm 2013, một gã môi giới mại dâm ở hòn đảo hoang sơ này đồng ý bán tin cho báo chí để đổi lấy số tiền lớn.
Nhìn bên ngoài vẻ bình yên của hòn đảo nhưng trái ngược lại với sự đen tối mà nó che giấu bên trong - Ảnh: Lostbird
Dưới dự điều hành của các băng nhóm yakuza, hòn đảo nhỏ vỏn vẹn 6km vuông này có dân số chỉ khoảng 300 người nhưng kì lạ thay khoảng 60 - 70 người trong số đó là gái mại dâm. Trước Thế Chiến Thứ Hai, hòn đảo này từng là một thị trấn cảng cho ngư dân. Các doanh nghiệp mại dâm mọc lên ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Thời điểm đó đã có rất nhiều phụ nữa Đông Nam Á đưa đến đây để hoạt động. Sau đó nghề mại dâm đã bị luật pháp cấm, tuy nhiên những hoạt động này vẫn diễn ra âm thầm rên hòn đảo.
Ảnh: Lostbird
Hiện tại để loại bỏ hình ảnh xấu về hòn đảo này, chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch. Theo trên bản đồ, hòn đảo này có hình trái tim, do đó ngoài câu chuyện trên, hòn đảo này còn có tên gọi là "hòn đảo trái tim".
Đảo Watakano (phía bên phải) có hình trái tim - Ảnh: Lostbird

