Tầm nhìn về một thế giới bền vững: Khi những bức tranh biết nói

Lấy cảm hứng từ hình thức “photovoice” - những bức tranh biết nói, thầy và trò Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch trường Đại Học Hà Nội (HANU) đã chung tay tổ chức nên sự kiện triển lãm tranh online mang tên “Greenlens” - A vision of sustainable world (Tầm nhìn về một thế giới bền vững).

Trong khuôn khổ sự kiện có Hội thảo với những góc nhìn mở từ nhiều phía như: Nhà báo, Giảng viên các trường Đại học Thương Mại, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, ĐH Xã hội và Nhân văn; các doanh nghiệp sở hữu mô hình phát triển bền vững đến từ các tỉnh, thành của Việt Nam như (Huế, Hội An, Sài Gòn); cũng như đông đảo sinh viên, học sinh và cộng đồng mạng và hơn cả là có cả sự góp mặt của đại diện các du khách nhí đang theo học ở cấp THCS.

Thông qua triển lãm và các chia sẻ tại hội thảo, du khách nhí Đỗ Thị Thiên An – Học sinh THCS Đoàn Thị Điểm chia sẻ: Mỗi bức ảnh là một thông điệp đặc trưng, mang đậm ý nghĩa bảo vệ môi trường. Em cho rằng bức ảnh ấn tượng nhất mang tên “Sự tối giản của bàn tiệc”, nó như một sự quyết đoán của người chủ doanh nghiệp khi đưa ra thông điệp, vẻ hào nhoáng bề ngoài không nói lên điều gì, mà hơn tất cả họ đã trú tâm tới chất lượng bên trong của bàn tiệc, của cuộc sống và bảo vệ môi trường”.

anh

Em từng sống và khám phá du lịch tại Dubai 10 ngày và thấy một đất nước phát triển tân tiến như vậy, nhưng họ rất coi trọng sống xanh và người dân ý thức bảo vệ môi trường và truyền thông rất cao thông qua cách họ hướng dẫn em từng nếp gấp của từng chiếc túi niloong thành những hình tam giác nhỏ xinh, đặt gọn ghẽ vào góc bếp để tái sử dụng. Em cũng chia sẻ, nước Mỹ, tại Đảo Hawaii và một số nước người ta còn cấm du khách sử dụng kem chống nắng để bảo vệ san hô!

Về vấn đề hiểu thế nào về định hướng phát triển bền vững trong ngành du lịch và dịch vụ, đại diện cho hàng trăm sinh viên ngành Du lịch trường HANU, em Nguyễn Kim Ngân hiện đang theo học tại trường cho rằng: “Phát triển bền vững ở đây có thể hiểu ngắn gọn là đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng tới thế hệ tương lai. Đó là một nền kinh tế không khói mà tại đó môi trường sống tự nhiên được bảo vệ và giữ gìn”.

Giảng viên Nguyễn Đức Hoa Cương - Trưởng bộ môn Du Lịch trường HANU cũng lan tỏa thông điệp: Trước tín hiệu báo động từ môi trường thiếu bền vững, đặc biệt là đại dịch Covid-19; chúng tôi tin rằng thông qua triển lãm, mỗi người dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của các hành vi, hoạt động phát triển bền vững và thất cần thiết theo đuổi lối sống xanh; quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân...

Screen Shot 2021-11-29 at 21.21.27

Chung góc nhìn nỗ lực vun đắp, xây dựng nên một cộng đồng xanh - sạch - đẹp, Nhà báo Phương Lan (Mẹ Mít) – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn – Đào tạo và Truyền thông Gia Tài – từng đi rất nhiều địa danh trong nước và cả nước ngoài, từng khám phá, trải nghiệm cùng với đời sống của những đứa trẻ làm du lịch nơi địa đầu của Tổ quốc như Hà Giang, Sapa, hoặc vùng biên... Quảng Ninh, Mũi Cà Mau...; một người truyền cảm hứng cho nhiều phụ huynh và học sinh phát triển toàn diện, tự giác và trách nhiệm cho rằng muốn phát triển bền vững cần lắm “Chắt chiu từ những điều nhỏ bé” bởi “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”.

Cần lắm những bài thơ về cảnh đẹp của Việt Nam trong từng trang sách giáo khoa đâu cả rồi??? Cần lắm giáo dục truyền thông từ gốc cho trẻ yên thiên nhiên, yêu hoà bình, sống hoà mình vào thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Ví như tại bờ biển Dubai tưởng như có mấy chú mèo hoang (nhưng thực tế là người lamd du lịch Dubai thả nuôi dưới khe đá họ tự tạo ra bên sườn bờ biển - Du lịch bền vững ở từng chi tiết và dịch vụ nhỏ đó.

Nhà báo cũng rất ấn tượng với Thông điệp “Một bức tranh hơn cả ngàn lời nói” mà triển lãm lan tỏa và cho rằng “Hãy để những giá trị thực của du lịch toát ra thông điệp truyền thông thay vì lời nói, hay quá lệ thuộc vào lời quảng cáo nào đó. Chỉ cần chăm chút các dịch vụ từ trái tim người làm du lịch để chạm tới được trái tim du khách – Đó là bền vững! Không cần phải lớn hay nhỏ, càng không phải so sánh Dubai với Việt Nam hay bất kỳ địa danh du lịch nào! Mà hãy so sánh cái đẹp vốn có trong mỗi dịch vụ du lịch mà chúng ta đã đang và sẽ hướng tới, sao cho mỗi ngày nó đẹp hơn lên, được nâng tầm quốc tế để bát cơm dưa cà hay mèn mén dân tộc hay thắng cố cũng trở nên tò mò thú vị với du khách quốc tế!

Bài liên quan