Tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần cùng gia đình tại MGallery Cát Bà, Hải Phòng

Khi nhà có em bé, mỗi khi lựa chọn chỗ đi chơi chúng ta phải xem xét thật kỹ lưỡng nhất là sau đợt ở nhà dài ngày vì dịch Covid-19. Sau đây TravelMag xin trích dẫn bài cảm nhận về chuyến đi nghỉ dưỡng cuối tuần cùng gia đình ở khu nghỉ dưỡng MGallery Cát Bà của một độc giả gửi tới tòa soạn.

"Cuối tuần vừa rồi, mình cùng gia đình nhỏ của mình đã đến Cát Bà (Hải Phòng) để nghỉ mát, xả stress chút thôi chứ cả tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi quá rồi mà. Ở Cát Bà có một khách sạn 5 sao vừa mới khai trương nên cả gia đình quyết định vào đó nghỉ dưỡng luôn. Thật may mắn, mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại khách sạn MGallery Cát Bà.

Cả gia đình chụp hình kỷ niệm ở Cát Bà. Ảnh: Vanessa Duong

Cả gia đình chụp hình kỷ niệm ở Cát Bà. Ảnh: Vanessa Duong

Cách di chuyển tới Cát Bà, Hải Phòng 

Mình ở Hà Nội nên di chuyển tới Hải Phòng chỉ mất 2 tiếng đi ô tô. Trước khi đến Cát Bà, gia đình dừng chân tại thành phố Hải Phòng ăn bánh cua Bà Cụ ngon tuyệt cú mèo. Để di chuyển tới quần đảo Cát Bà, các bạn có thể lựa chọn đi phà hoặc cáp treo. Những bạn nào có con nhỏ như mình nên đi phà sẽ thuận tiện hơn, vì sau khi xuống phà sẽ phải đi thêm một quãng đường khá dài nữa. 

Sang đến nơi phải lại lái xe thêm 45 phút mới đến khách sạn. Tổng thời gian đi là 6 tiếng, bao gồm thời gian đợi phà và 1 tiếng ăn uống ở thành phố Hải Phòng. Các bạn cũng lưu ý nha, để sang Cát Bà chỉ có 2 phà thôi nên phải đợi rất lâu, riêng mình phải đợi phà 2 tiếng đồng hồ. 

Các bạn ở tỉnh khác có thể đặt vé bay tới sân bay Cát Bi, sau đó có thể di chuyển bằng taxi, xe ôm, xe máy… đến bến Bính. Rồi mua vé đi tàu cao tốc, tàu cập bến tại trung tâm thị trấn Cát Bà, đối diện quảng trường nằm trên đường 1/4. Giá vé: 180.000 – 250.000 đồng/ người, tùy mùa cao điểm hay thấp điểm.

Review nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm ở khách sạn MGallery Cát Bà 

Giá phòng 

Khách sạn MGallery mới khai trương nên giá khá rẻ, chỉ 3.450.000/ phòng standard ban công view biển cực đẹp, đã bao gồm buffet sáng và set menu tối cho 2 người (trẻ em dưới 3 tuổi thì miễn phí). Bên dưới là clip quay em bé nhà mình và sảnh khách sạn. 

Ở phía ngoài khách sạn. Ảnh: Vanessa Duong

Ở phía ngoài khách sạn. Ảnh: Vanessa Duong

"Mẹ ơi, con muốn đi xuống biển dưới kia". Ảnh: Vanessa Duong

Phòng khách sạn ở MGallery Cát Bà khá rộng rãi, vừa vặn cho một gia đình nhỏ hoặc một đôi tình nhân. Mình thích view của khách sạn vì nó có ban công nhìn thẳng ra biển để mỗi buổi sáng sớm mình có thể thức dậy và hít thở chung bầu không khí với hương thơm của biển.

Góc view phòng buổi sáng. Ảnh: Vanessa Duong

Góc view phòng buổi sáng. Ảnh: Vanessa Duong

Nhà hàng ăn uống 

Ở đây có nhiều nhà hàng, thực đơn phong phú và thường được sắp xếp theo set. Bữa tối mình lựa chọn set châu Á gồm có các món như: Gỏi tôm bưởi, gà xào sả ớt, mực xào sa tế, rau củ luộc tổng hợp, canh ngao chua và hoa quả tráng miệng ăn khá vừa miệng.

Theo cảm nhận của mình thì hải sản tươi nhưng cay, con nhỏ sẽ không thể ăn được. Các bạn nên mua đồ ăn ở ngoài cho các con nhé. Buffet sáng miễn phí ăn hợp miệng, có nhiều món ăn đa dạng để lựa chọn. Với những ai có đam mê với Hải Sản thì có sẵn buffet hải sản buổi tối giá 950.000/người, giảm 50% nếu có thẻ Accor.

Khu vực hồ bơi, vui chơi giải trí 

Khách sạn có 3 bể bơi: 1 bể cho người lớn có view nhìn ra biển có pool bar, 1 bể dành riêng cho trẻ em và 1 bể bơi cực chill trên tầng 11. Bể bơi trên tầng 11 là góc sống ảo cực đẹp, có góc chụp hình nhà trắng y như Santorini nhưng tiếc là hôm nhà mình đi thì đóng cửa sửa chữa.

Bãi biển thì khá đông đúc. Ảnh: Vanessa Duong

Bãi biển thì khá đông đúc. Ảnh: Vanessa Duong

Ngoài ra MGallery Cát Bà còn có 2 bãi tắm - một bãi tắm riêng của resort và một bãi tắm chung. Nhưng theo cảm quan của mình thì cả hai bãi tắm đều đông, nước cũng không được sạch sẽ. Đây là điểm trừ đáng tiếc nhất của khách sạn MGallery Cát Bà.

Em bé nhà mình háo hức được đi bơi. Ảnh: Vanessa Duong

Em bé nhà mình háo hức được đi bơi. Ảnh: Vanessa Duong

Vì có con nhỏ nên hai vợ chồng mình dắt con đến Kid Club để chơi. Khu vực này phải nói là siêu mới siêu đẹp, tuy nhỏ nhưng có rất nhiều chỗ để các con chơi như nhà bóng, cầu trượt. Con gái mình chơi say sưa không để ý đến bố mẹ luôn. Gia đình nào có con nhỏ thì đưa con đến Kid Club để chơi nha vì không phải khách sạn nào cũng có khu vui chơi riêng cho trẻ em đâu. 

Đây là một số clip và hình ảnh khi mình sống ảo ở đây: 

 

Khuôn viên vườn. Ảnh: Vanessa Duong

Khuôn viên vườn. Ảnh: Vanessa Duong

View cực Tây. Ảnh: Vanessa Duong

View cực Tây. Ảnh: Vanessa Duong

Tổng kết lại, với cá nhân mình thì khách sạn Gallery được 7/10 điểm. Khách sạn mới mở nên cuối tuần rất đông khách, vì vậy dịch vụ ở đây chưa được tốt, phải chờ đợi lâu để check-in, check-out và gọi món. Tuy nhiên, MGallery Cát Bà có cực nhiều không gian đẹp, nhiều góc sống ảo chill và đặc biệt có khu vui chơi cho trẻ em. Quãng đường từ Hà Nội - Cát Bà quá xa (cực hình nhất là thời gian chờ phà) nên các gia đình đi 3N2Đ sẽ hợp lý hơn, có nhiều thời gian khám phá. Mình đi 2N1Đ mệt lử, mất quá nhiều thời gian đi lại".

TravelMag lược đăng lại bài review của chị Vanessa Duong về chuyến trải nghiệm ở khách sạn MGallery Cát Bà.

Bài liên quan