Tận hưởng không gian bình yên tại làng Giethoorn Hà Lan
Nếu bạn muốn ngắm Châu Âu nhưng lại không thích sự náo nhiệt, phồn thịnh của nó thì sao không tận hưởng không gian bình yên tại làng Giethoorn.
Giethoorn được nhiều người ví như “Venice của Hà Lan’ với hệ thống kênh rạch bao bọc cả khu làng. Đến Giethoorn bạn không chỉ được trải nghiệm những chuyến đi bằng thuyền mà còn được hòa mình vào thiên nhiên bao la với hoa cỏ, cây xanh.
Làng Giethoorn ở đâu
Làng Giethoorn cách thủ đô Amsterdam 148km, bạn có thể thuê xe tự chạy hoặc đi xe bus từ thủ đô Amsterdam tới đây.
Tên gọi của làng bắt nguồn từ “ Geytenhoren” có nghĩa là sừng dê. Truyền thuyết trong làng kể rằng ngày xưa khi người dân đang làm việc trên đồng thì phát hiện những chiếc sừng dê bị vùi lấp. Họ cho rằng đó là di tích còn sót lại từ trận lụt lịch sử năm 1170.
Đến thăm làng Giethoorn thì mùa nào cũng đẹp nhưng tốt nhất bạn nên đến vào tháng 3 khi hoa nở đua sắc, cây cỏ xanh rì mà thời tiết lại ấm áp, dễ chịu.
Mùa xuân đầy màu sắc ở làng Giethoorn. Nguồn: Internet
Khám phá sự yên bình của Giethoorn
Làng Giethoorn đã có từ lâu đời. Khi bắt đầu khai thác than từ thế kỷ 13 và hình thành nên những hố than. Những hố than ấy sau này tạo nên hệ thống kênh rạch chằng chịt quanh làng.
Đến thăm Giethoorn chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp bất cứ con đường nhựa nào hay xe cộ. Làng Giethoorn chỉ có những kênh rạch nhỏ, những ngả đường đất trải dài đã bao năm. Bạn sẽ được sống trong những mái nhà tranh lợp bằng cỏ sậy lông ngỗng nằm quanh những con kênh, thức dậy trong tiếng chim hót, ngắm bình minh ló rạng phía sau rặng cây xanh, và những bông hoa mới nở buổi sớm còn đọng sương. Bạn sẽ có cơ hội rời xa tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phố xá tấp nập, vội vã chốn đô thị. Cuộc sống ở Giethoorn chỉ có sự yên tĩnh, bình lặng mà nên thơ, tươi đẹp.
Nếu bạn là người yêu thích trải nghiệm nhưng không muốn một không gian yên tĩnh, không xô bồ thì đây chính là địa điểm phù hợp. Nguồn: Internet
Những trải nghiệm diệu kỳ ở Giethoorn
Bạn nghĩ làng Giethoorn nhỏ thì sẽ không có gì để chơi? Bạn sai rồi, ở Giethoorn có rất nhiều điều thú vị để khám phá.
Đi bộ quanh ngôi làngBởi Giethoorn không quá rộng lớn nên chính phủ đã cho xây dựng khoảng 176 cây cầu gỗ quanh làng cho tiện việc đi lại. Đường ở đây chủ yếu là đường đất, hai bên được bao phủ bởi hoa, cây. Bạn vừa đi bộ vừa có thể ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, yên bình, thi vị.
Một trong những con đường ở Giethoorn. Nguồn: Internet
Đi thuyền
Nếu bạn muốn thử cảm giác lênh đênh trên những dòng nước thì còn chờ gì mà không thuê ngay một con thuyền. Những con thuyền này chạy dọc bờ kênh cho phép bạn ngắm nhìn toàn cảnh Giethoorn, với những ngôi nhà cổ kính mộc mạc, những vườn hoa đủ màu và những rặng cây xanh rì rào trong gió. Cảm giác như đi vào thế giới cổ tích.
Phương tiện đi lại chủ yếu ở Giethoorn. Nguồn: Internet
Tham quan các viện bảo tàng
Tại đây có tới 3 bảo tàng cho bạn lựa chọn hoặc nếu có thời gian bạn hãy đi hết bởi mỗi nơi lại chứa đựng một điều diệu Kỳ. Bạn thích khám phá, yêu mến những câu chuyện xa xưa thì hãy đến thăm bảo tàng lịch sử Het Olde Maat Uus. Bạn thích xe cổ thì hãy ghé thăm Histomobil. Bạn yêu mến đá quý, khoáng sản thì nhất định phải dừng chân ở bảo tàng Oude Aarde.
Bảo tàng ở Giethoorn. Nguồn: Internet
Mua đồ handmadeNhững đồ lưu niệm ở đây đều là những thứ được chính tay người dân làm ra nên bạn có thể yên tâm về độ độc, lạ của nó. Bạn nhất định phải ghé qua những cửa hàng này nhé, mua chút đồ kỉ niệm cho bản thân và cho cả những người thân nữa.
Cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nguồn: Internet
Dừng chân tại cửa hàng ven sông
Nếu bạn đi cả một ngày dài đầy mệt mỏi mà được nghỉ ngơi, thư giãn, nhâm nhi tách trà hay cafe ở những cửa hàng ven sông thì còn gì bằng. Bạn vừa có thể thưởng thức đồ uống, vừa chuyện trò, lại có thể ngắm nhìn khung cảnh sông nước làng Giethoorn.
