Tần Thủy Hoàng 'tuẫn táng' 99 mỹ nhân của mình như thế nào?
Các nhà khảo cổ phát hiện, 99 mỹ nhân trong lăng Tần Thủy Hoàng đã bị nhồi nhét chết trong lăng mộ đến chết, không ai có thể may mắn thoát ra.
99 ngôi mộ nhỏ đóng kín ngàn năm
Sau 40 năm thăm dò và khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 188 ngôi mộ được chôn cất với Tần Thủy Hoàng. Bên trong "Khu mộ phụ của Tần Thủy Hoàng" là nơi tập trung nhiều lăng mộ nhất. Trong khu mộ này có chứa 99 ngôi mộ nhỏ nằm theo một hướng thẳng tấp về một ngôi mộ lớn.
Sau khi khai quật 10 ngôi mộ trong số đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều bộ hài cốt xếp chồng lên nhau một cách thê thảm. Điều này đã chứng minh cho các tài liệu lịch sử nói về tập tục tuẫn táng các hậu cung của Tần Thủy Hoàng.
Hình ảnh mô phỏng lại chân dung các phi tần của Tần Thủy Hoàng
Tuẫn táng là một tập tục ép người sống uống thuốc độc hoặc treo cổ để đi sang thế giới bên kia hầu hạ người chết. Tập tục này xuất hiện từ thời nhà Chu. Tuy nhiên, đến thời nhà Tần, phong tục này tiếp tục được thực hiện, thậm chí rùng rợn hơn.
Những bộ hài cốt trong 99 ngôi mộ này đều là của các thiếu nữ, hơn nữa có những bộ hài cốt không đầy đủ các bộ phận. Các nhà khảo cổ học nhận định rằng, có thể các mỹ nhân này đã bị giết ở một chỗ khác rồi sau đó mang đến đây chôn cất một cách tạm bợ trong ngôi mộ nhỏ này. Cả một quá trình từ hành quyết đến chôn xác đều vô cùng tàn nhẫn và đẫm máu.
Tần Thủy Hoàng tuẫn táng 99 mỹ nhân như thế nào?
Vào thời đại Tần Thủy Hoàng, tập tục tuẫn táng người sống rất tàn khốc. Cho đến hiện nay, số người chôn cùng ông trong lăng mộ không thể đếm xuể. 99 bộ hài cốt của phụ nữ được tìm thấy trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đều là các phi tần bị tuẫn táng cùng ông.
Các nhà khảo cổ học cho biết phần xương chân của các bộ hài cốt này đều không khép lại. Phát hiện này đã khiến họ đặt ra nghi vấn điều gì đã xảy ra trước khi chết khiến chân của họ không thể duỗi thẳng?
Những bộ hài của 99 mỹ nhân trong lăng Tần Thủy Hoàng có hình dáng kỳ lạ
Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khảo cổ học cho biết dưỡng khí trong các hầm mộ rất thấp, cho nên có thể các mỹ nhân này đã gào khóc trong đau đơn và giãy giụa rất mạnh trước khi chết vì thiếu dưỡng khí.
Trong khu vực lăng mộ này không có lối thoát ngoài cửa chính. Cho nên, khi lính hoàn tất niêm phong thì những người ở bên trong chỉ có duy nhất một con đường chết. Chắc chắn các mỹ nhân này đã trải qua cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Cho nên, hài cốt của những người phụ nữ này có tư thế rất lạ, chân tay không thể khép hay duỗi thẳng như bình thường hoặc co rúm vặn vẹo.



