Tạo dáng duy nhất một kiểu hiphop từ Bắc đến Nam, chàng trai 9x bỗng nổi ‘rần rần’
Với quan điểm cuộc đời là những chuyến đi, chàng trai 9x đã khám phá mọi chân trời góc bể để trưởng thành hơn theo từng năm tháng.
Nếu thanh xuân chẳng phải là những cơn mưa rào thì cũng là những chuyến đi xa, đi để lưu giữ những kí ức tươi đẹp, để trải nghiệm và trưởng thành hơn theo từng năm tháng.
Cuộc sống vốn hữu hạn, con người ta chỉ có thể sống một lần trong đời, nên đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp của thanh xuân, sống sao cho xứng đáng để bản thân không nuối tiếc vì bỏ lỡ bất kì điều gì.



Nhớ lắm những tháng ngày rong ruổi chân trời góc bể khắp nơi nơi, mỗi một hành trình như thế, được trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ, học hỏi và hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam trọn vẹn nghĩa tình.
Một số người nói rằng xê dịch là rong chơi, phí hoài tuổi trẻ, sao không dùng quỹ thời gian ấy để mà ra sức kiếm tiền. Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm, xê dịch không chỉ để rong chơi nhưng còn là để góp nhặt những hành trang sống, cho dù có va vấp nhưng là để trưởng thành hơn, đi để yêu hơn thiên nhiên Việt Nam và lấp đầy những khoảng không đầy chênh vênh của những con người mới bước vào đời.



Nói về ý nghĩa của việc xê dịch, chàng trai 9x Thông Lee, chủ nhân của những bức ảnh "chất chơi người dơi" với tư thế check-in độc lạ khi đi qua bất kì vùng đất nào trên khắp dải đất hình chứ S, anh chàng chia sẻ rằng:
"Trước đây mình là người sống khá khép kín, nếu như không muốn nói là gần như bị trầm cảm, luôn không thích nhưng nói đông người và rất ngại giao tiếp. Từ khi biết đến việc xê dịch này và đam mê những chuyến đi hơn thì mình cảm thấy như bản thân được sống thêm một cuộc đời khác.
Từ đó sống thoáng hơn với cuộc sống ngoài kia và muốn đặt chân đến thật nhiều nơi để trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ. Mình có ý nghĩ check in kiểu tư thế sever-up là do nhiều lúc không biết tạo dáng gì cho đẹp và ngầu nên nghĩ ra kiểu check in độc lạ vậy, cứ đi đến mỗi nơi chụp một tấm và cho đến bây giờ thì mình cho đó là phong cách của riêng mình. Và sau này muốn bộ sưu tập còn nhiều hơn nữa với nhưng vùng đất mới".



Thế đó, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là do chính bản thân mỗi người, đời còn trẻ, chân còn khỏe thì hãy cứ xê dịch, để rồi biết được thế giới ngoài kia tươi đẹp biết dường nào thay vì chôn vùi thanh xuân trong bốn bức tường. Bởi cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn khi ta sống hết mình và trải nghiệm chân trời góc bể khắp nơi.
Ảnh: Thông Lee

