Tào Tháo ăn năn cả đời khi khiến người này thiệt mạng

Một Tào Tháo tham vọng, ôm mộng "thống nhất thiên hạ" nhưng lại hối hận vì khiến nhân vật này mất mạng. Người đó là ai?

Tào Tháo nổi tiếng là đa nghi, lắm mưu nhiều kế nên được gọi là "gian hùng". Để thực hiện được giấc mộng bình định thiên hạ, Tào Tháo không ngại xuống tay với bất kì ai có khả năng cản đường tiến của ông. Thế nhưng, việc cướp đi mạng sống của nhân vật này lại khiến Tào Tháo hối hận khôn nguôi.

Người khiến Tào Tháo hối hận là ai?

Người này là "thần y" Hoa Đà. Theo sử sách, Hoa Đà là danh y cuối thời Đông Hán, có tài năng kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc nên được ca ngợi là "thần y". Dù khoa học thời đó chưa tiến bộ, Hoa Đà đã cứu sống nhiều người nhờ thuật gây mê, châm cứu hay phẫu thuật ngoại khoa tài tình.

Bài liên quan

Vì sao Tào Tháo giết Hoa Đà?

Sau nhiều năm chinh phục tham vọng, Tào Tháo mắc bệnh đau đầu ngày càng trầm trọng. Dù có mời nhiều lang y có tiếng, Tào Tháo vẫn chưa được chữa khỏi. Nghe danh Hoa Đà đã lâu, Tào Tháo mới mời ông đến phủ để chấm dứt căn bệnh đau đầu kinh niên này.

Tào Tháo và Hoa Đà trên màn ảnh

Tào Tháo và Hoa Đà trên màn ảnh

Tam quốc diễn nghĩa có đoạn viết, Hoa Đà cho rằng Tào Tháo co khối u lớn dần trong não, phải gây mê, bổ đầu ra để lấy thì mới khỏi. Dĩ nhiên với người đa nghi như Thào Tháo, cách "phẫu thuật" này bị cho là có ý giết hại mình để trả thù cho Quan Vũ. Vì thế, Hoa Đà bị nhốt vào ngục và chờ ngày xử tử.

Tuy nhiên, lại có giả thuyết khác cho rằng, Hoa Đà xấu hổ về nghề y thấp kém, luôn tìm kiếm cơ hội để có thể làm quan nên nhân cơ hội này gây sức ép cho Tào Tháo. Trong lúc chữa bệnh cho họ Tào, ông kiếm cớ kéo dài thời gian với loạt lý do như "quên sách thuốc ở nhà, phải trở về lấy", "vợ ốm" để Tào Tháo sống chung với căn bệnh kia lâu hơn, cần chạy chữa nhanh hơn... để lợi dụng yêu cầu một chức quan.

Thấy thần y lần lựa mãi, Tào Tháo mới phái người về quê Hoa Đà để kiểm tra thực hư thì biết ông nói dối, bèn nổi giận và tống Hoa Đà vào ngục.

Số khác lại cho rằng, bệnh nhức đầu của Tào Tháo cũng làm Hoa Đà "bó tay" nên ông mới tìm cách thoái thác.

Sau khi Hoa Đà chết, Tào Tháo hối hận vì đã tự hủy đi cơ hội chữa khỏi bệnh cho bản thân. Có người lại cho rằng, Tào Tháo hối hận vì đã giết Hoa Đà, khiến con trai yêu quý là Tào Xung khi mắc bệnh lại không có ai chữa được.

Tuy vậy, gian hùng Tào Tháo đã nói về quyết định của mình rằng: "Hoa Đà có thể trị được bệnh, nhưng lại cố ý kéo dài để tự đề cao mình. Nếu như ta không giết y, thì cuối cùng y cũng không trị tận gốc bệnh của ta được".

Bài liên quan