Terry Jo Duperrault: Cô bé 11 tuổi và chuyến du lịch ác mộng

Câu chuyện về Terry Jo Duperrault khiến nhiều người kinh hoàng: Cô chứng kiến gia đình bị sát hại ngay trong chuyến du lịch và một mình trốn thoát.

Chuyến đi trong mơ hay cơn ác mộng với Terry Jo Duperrault?

Cơn ác mộng của Terry Jo Duperrault bắt nguồn từ chuyến đi trong mơ cùng gia đình. Từng ước mơ được đưa gia đình qua vùng nhiệt đới bằng thuyền, cha của cô, ông Arthur Duperrault đã cùng vợ tiết kiệm một khoản tiền cho chuyến du lịch với ba đứa con: Brian (14 tuổi), Terry Jo (11 tuổi) và Renee (7 tuổi).

Những người trên du thuyền (không bao gồm Terry Jo)

Những người trên du thuyền (không bao gồm Terry Jo)

Vào tháng 11 năm 1961, họ đã thuê chiếc du thuyền Bluebelle dài 60 feet, thực hiện chuyến đi từ Fort Lauderdale, FL, để khám phá những hòn đảo tuyệt đẹp Bahama.

Thuyền trưởng của con tàu là Julian Harvey (44 tuổi), một phi công chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên. Trước đó, người này đã từng kết hôn năm lần. Trên chiếc thuyền còn có Mary Harvey (34 tuổi), kết hôn cùng Julian Harvey vào tháng 7 năm đó. Người phụ nữ này phụ trách công việc bếp núc của chuyến đi.

Những tấm ảnh hiếm hoi được chụp lại trên thuyền

Những tấm ảnh hiếm hoi được chụp lại trên thuyền

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp khi con tàu ra khơi vào ngày 8/11. Con thuyền dừng lại tại Sandy Point, nơi các thành viên thưởng thức bữa ăn của họ và lên kế hoạch quay trở lại Mỹ vào ngày hôm sau.

Đêm kinh hoàng của Terry Jo Duperrault

Vào đêm ngày 12/11, Terry Jo Duperrault tạm biệt gia đình trên boong tàu để trở về chỗ ngủ của mình. Khoảng 9h tối, Terry và em gái Renee đi ngủ trong các cabin riêng biệt. Cô thức giấc bởi tiếng của anh trai Brian - cậu bé đã hét lên để được cha mình là Arthur giúp đỡ.

Terry Jo rời cabin và đi về phía boong. Khi đi qua nhà bếp, cô bé đã chứng kiến một cảnh tượng kinh sợ: mẹ cô đang nằm trên sàn với một vũng máu đang lan rộng. Tại cabin chính gần đó, Terry Jo tiếp tục tìm thấy thi thể của cha và anh trai mình. Cả hai đã bị chém liên tục bằng dao và mọi người đều đã chết.

Gia đình của Terry Jo Duperrault

Gia đình của Terry Jo Duperrault

Terry Jo vội vàng chạy lên boong chính. Cô tìm thấy thuyền trưởng Harvey đang mở các van biển để nhấn chìm con thuyền. Hắn ta tát Terry Jo và quát cô xuống dưới boong khi cô hỏi hắn việc gì đang diễn ra. Terry Jo không tuân theo. Cô quay trở lại giường. Lúc này, dầu và nước đang chảy qua sàn nhà. Harvey bước vào cabin với một khẩu súng trường nhưng không thể nổ súng vì mực nước giờ đã dâng quá cao.

Harvey đã mở khóa cánh của con thuyền để nhấn chìm tất cả. Hắn ta đưa cho Terry Jo một sợi dây buộc vào thuyền và yêu cầu cô giữ nó. Biết rằng mình sẽ bị giết, Terry Jo đã giật dây cho chiếc xuồng ba lá từ từ trôi khỏi con thuyền. Harvey nhanh chóng nhảy qua để bắt lấy nó và bị cuốn theo chiếc xuồng. Không đầu hàng số phận, Terry Jo đã tháo một chiếc phao nhỏ trên thành thuyền và bơi đi.

Mồ côi và lênh đênh trên biển

Lúc này, bao quanh cô bé là hàng trăm dặm đại dương rộng lớn. Chiếc phao bằng nút chai không đủ để Terry Jo ngồi lên và cô chỉ mặc một chiếc quần dài bằng vải nhung, không có giày hay bất cứ thứ gì để bảo vệ bản thân.

Terry Jo Duperrault được tìm thấy khi đang lênh đênh trên biển

Terry Jo Duperrault được tìm thấy khi đang lênh đênh trên biển

Terry Jo đã lênh đênh như vậy trên biển trong suốt bốn ngày mà không hề có đồ ăn hay thức uống. Tưởng chừng mình sẽ mất mạng tại đây thì may mắn thay, một con tàu chở hàng của Hy Lạp đi qua Kênh Tây Bắc Providence đã cứu cô.

Câu chuyện thương tâm của Terry Jo Duperrault và những khó khăn trong việc phát hiện, giải cứu cô bé đã khiến cảnh sát biển quyết định thay đổi màu sắc của chiếc phao cứu sinh từ trắng sang cam sáng vào năm 1962.

Những mâu thuẫn trong lời khai báo và cái chết của kẻ tội đồ

Sau khi được Thuyền trưởng Theo của hãng vận tải Hy Lạp giải cứu, Terry Jo đã được đưa đến bệnh viện Miami. Một tuần sau, các quan chức thẩm vấn cô bé trên giường bệnh. Câu chuyện của Terry Jo hoàn toàn mâu thuẫn với cách giải thích của Harvey cho vụ tai nạn. Cô bé cho biết gia đình của mình và Mary Harvey đã bị sát hại dưới bàn tay của Julian Harvey.

Sau khi được Thuyền trưởng Theo của hãng vận tải Hy Lạp giải cứu, Terry Jo đã được đưa đến bệnh viện Miami.

Sau khi được Thuyền trưởng Theo của hãng vận tải Hy Lạp giải cứu, Terry Jo đã được đưa đến bệnh viện Miami.

Người ta tin rằng Julian Harvey đã lên kế hoạch giết vợ mình là Jane để lấy tiền bảo hiểm. Hắn ta đã giết Arthur Duperrault và những người khác bởi có thể họ đã chứng kiến vụ giết người.

Trong cuộc điều tra với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, Harvey nói rằng con thuyền bị bão làm gãy cột buồm và gió giật đã làm thủng vỏ tàu, vỡ bình xăng phụ gây nên hỏa hoạn. Hắn ta còn khai báo rằng đã tìm thấy Renee nổi trên mặt nước và cố gắng hồi sức cho cô bé nhưng không thể. Sau khi nghe tin Terry Jo đã sống sót trở về, Harvery đã dùng tên giả đăng ký vào một nhà nghỉ và tự sát.

> Đọc tin mới nhất hôm nay.

Bài liên quan