Tết về nhà ra mắt, thanh niên giả công an trộm tiền của mẹ bạn gái rồi chuồn mất
Thanh niên tên Trần Quốc Thái giả công an tán tỉnh nữ công nhân sau đó trộm tiền của mẹ cô trong lúc được mời đến nhà ra mắt.
Ngày 19/2, Cơ quan Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Quốc Thái (29 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an cho biết, Thái không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều tháng trước, hắn làm quen với chị Nguyễn qua mạng xã hội. Chị quê ở huyện Thường Xuân và đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Khi bắt đầu quen cô, Thái kiếm bộ đồ công an ở bên ngoài mặc vào rồi giới thiệu đang làm công an công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an). Quen nhau một thời gian, đầu tháng hai, chị Nguyễn đưa Thái về quê ra mắt bố mẹ để chuẩn bị ăn tết. Tại nhà người yêu, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng không cảnh giác, hắn lục lọi khắp nhà lấy trộm 35 triệu đồng của mẹ người yêu, cất trong bồ lúa rồi đón xe chuồn xuống TP Thanh Hóa ăn chơi.
Công an lấy lời khai nghi can Trần Quốc Thái. Ảnh: Lam Sơn.
Khi gia đình chị Nguyễn về nhà mới phát hiện mất tiền và gọi cho Thái, hắn nói vay tạm số tiền để lo công việc và sẽ trả lại gấp đôi. Tới ngày 6/2, Thái mua nhẫn và dây chuyền vàng giả tặng mẹ chị Nguyễn để lấy lòng rồi hỏi vay tiếp 200 triệu đồng để lo công việc. Tên này hứa sau khi xong việc sẽ mua xe hơi và xây nhà 4 tỷ cho gia đình chị Nguyễn.
Trần Quốc Thái tại cơ quan công an.
Lần này mọi nghi ngờ đều cho rằng Thái là kẻ lừa đảo, gia đình đã trình báo công an. Nhận được tin báo từ gia đình, cơ quan chức năng đã tạm giam Thái. Trong quá trình khám xét nơi ở nghi phạm, cảnh sát thu nhiều bộ cảnh phục, quân hàm cùng nhiều tài liệu liên quan. Công an cáo buộc, trước đó Thái đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước.
Vào năm 2013, Thái từng bị Toà án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk tuyên 6 năm rưỡi tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
