Tết xa nhà đầu tiên của học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương: Có hoa đào, bánh chưng, chỉ thiếu 'gia đình'
Sau khi vào diện nghi vấn F1, 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, cán bộ nhân viên trường Tiểu học Xuân Phương đã phải thực hiện cách ly tập trung dù ngày Tết đang cận kề.
Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3E (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19, 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh mắc COVID-19 đã phải thực hiện cách ly tập trung cho dù ngày Tết cổ truyền đang cận kề. Đây có lẽ là cái Tết đáng nhớ nhất đối với toàn thể học sinh, cán bộ nhân viên nhà trường. Bởi Tết này dù có hoa đào, có bánh chưng, thì cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ gia đình, nhớ người thân của các bé.
Trường Tiểu học Xuân Phương những ngày đầu cách ly.
Còn nhớ gần 2 tuần trước, cảnh bố mẹ bịn rịn, mang từng balo quần áo, sách vở cùng nhu yếu phẩm cho con ngay trong đêm khi thực hiện lệnh cách ly tập trung. Nhiều con còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thế mà cũng đã gần 2 tuần qua đi. Dù kết quả xét nghiệm có âm tính nhưng tất cả đều phải thực hiện đúng theo nguyên tắc đề ra: đúng 21 ngày.
Có lẽ đây là cái Tết mà các em học sinh cũng như thầy cô trong nhà trường nhớ nhất. Bởi đây là cái Tết đầu tiên các em xa gia đình, xa rời vòng tay của cha mẹ. Trừ 15 học sinh, 13 phụ huynh được về nhà đón Tết với gia đình vào tối 29 âm lịch thì số học sinh, phụ huynh còn lại sẽ đón Tết trong khu cách ly.
Cái Tết đáng nhớ của các em học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương.
Tuy nhiên, các con vẫn sẽ có đầy đủ vật chất nhưng không được tập trung gần nhau để chào đón năm mới. Vẫn sẽ có hoa đào, có bánh chưng, có lì xì, nhưng chắc chắn cái Tết 2021 năm nay sẽ cho các con một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ!
