Thác Hang Cọp Đà Lạt – sức sống ẩn sau những tán lá thông xanh
Thác Hang Cọp là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn và thú vị thay thế cho những lần săn mây hay vi vu ăn uống tại Đà Lạt đã quá đỗi quen thuộc.
Nếu như theo những kịch bản trước kia, tới Đà Lạt thì hầu như bạn sẽ đi lượn săn mây, đi chơi tung tăng ở những khu chợ ẩm thực hay ngắm nghía checkin tại các hồ nước mộng mơ, nhưng muốn thay đổi và tìm điều gì đó mới mẻ thì sao nhỉ? Một chút mát mẻ đầy tự nhiên tại thác Hang Cọp sẽ không phải là lựa chọn tồi đâu. Đây là một khu du lịch để bạn có thể tận hưởng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, một vẽ đẹp tự nhiên hoang dã. Ngoài tham quan, bạn có thể tham gia các hoạt động dã ngoại hoặc đi bộ theo đường mòn lấp lánh sau những tán rừng thông xanh.
Thác Hang Cọp Đà Lạt. Ảnh: @ago
Thác Hang Cọp nằm ở đâu?
Thác Hang Cọp Đà Lạt tọa lạc tại Ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Thác cách đường quốc lộ 20b khoảng 2,7 km và cách trung tâm thành phố ngàn hoa chỉ khoảng 16 km.
Thác Hang Cọp không quá xa so với trung tâm Đà Lạt. Ảnh: @mylife
Thác được bao bọc và che chở trong một khu rừng thông xanh bạt ngàn, chiều cao thác rơi vào khoảng hơn 50m vô cùng hùng vĩ và "dữ dội". Thác Hang Cọp cũng có rất nhiều những tên gọi khác nhau như: Thác Đạ Sar, Long Nhân, Thác Ông Thuận, Thác Thiên Thai,… Dưới thác có một cái hang lớn, người ta đồn rằng nơi đây là nới trú ngụ của một con cọp - đây chính là lí do vì sao mà thác lại có tên đặc biệt đến như vậy.
Thác Hang Cọp ẩn sâu trong những cánh rừng thông xanh bạt ngàn. Ảnh: @huyennguyen
Để vào tham quan thác Hang Cọp, bạn phải trả chi phí 10.000 vnđ/người. Chi phí này bao gồm phí vào tham quan và phí gửi xe đó. Thác mở cửa cả ngày nên bạn có thể hoàn toàn tự do chọn thời điểm ghé thăm.
Sự tích về thác Hang Cọp ở Đà Lạt
Theo truyền thuyết của được lưu truyền qua bao thế hệ của người dân địa phương nơi đây, khi xưa có xuất hiện một con hổ hung dữ to lớn chuyên quấy phá dân làng. Người dân không dám vào rừng đốn củi, ban đêm không dám ra khỏi nhà. Cuộc sống bị ảnh hưởng gần như không thể làm lụng hay kiếm ăn được nên cái đói hoành hành. Lúc đó có một chàng trai người dân tộc K’ho đã dũng cảm xung phong đi diệt hổ.
Con đường dẫn tới thác Hang Cọp chênh vênh bằng dây mà bạn phải vượt qua. Ảnh: @doanhnhanplus
Sau khoảng một tháng cả ngày lẫn đêm ẩn mình theo dõi, chàng trai này cũng đã phát hiện ra vị trí của con hổ hay lui về mỗi lần kiếm ăn ở bìa rừng. Sau khi tiếp cận được con hổ, những mũi tên dũng mãnh đã giúp con hổ hoảng sợ và chạy trốn khỏi nơi đây với đầy thương tích. Con hổ sợ hãi chạy vào rừng sâu và từ đó không quay lại nữa. Để tưởng nhớ công ơn của chàng, sau này người dân nơi đây đã xây dựng một bức tượng dũng sĩ to lớn, tay cầm cung tên giơ cao lên trời. Thể hiện sức mạnh của con người và ý chí kiên cường làm chủ thiên nhiên.
Khám phá thác Hang Cọp là một trong những trải nghiệm thú vị khi đến với Đà Lạt. Ảnh: @ellen_explores
Vẻ đẹp đầy phóng khoáng của thiên nhiên
Từ chân thác nhìn lên là bạn sẽ thấy những mạch sống "trắng" tuôn trào ào ào, đổ xuống mạnh mẽ và hùng vĩ tạo nên âm hưởng vang xa như một điều gì đó chứng minh cho sự trong trẻo nhưng cũng thật mạnh mẽ nơi núi rừng. Nước chảy trong vắt, bạn có thể nhìn rõ phía dưới chân thác là những phiến đá lớn, khi đã chạm tới mặt hồ phía dưới thì nước chảy chậm hơn, trong xanh nhìn rõ đáy. Thác được bao phủ bởi làn hơi nước, mang đế cho dòng thác một vẽ mờ ảo như có những đám mây đang bao quanh.
Thác nước trắng xoá không hề kém cạnh bất cứ nơi nào. @matt_jrs
Thời điểm lí tưởng nhất để đến thăm nơi đây có lẽ chính là khi mùa mưa tới, ngọn thác sẽ có nhiều nước hơn để phô bày ra những gì đẹp nhất. Nhìn từ xa thác như một cột nước trắng xóa dội mạnh mẽ xuống vực sâu.
Thác Hang Cọp lên hình checkin càng hấp dẫn hơn nhé. Ảnh: @dssafonov
Tiếng thác đổ xuống nghe như tiếng hổ gầm, vang vọng cả một góc rừng như việc con thú đó đã hóa thân thành ngọn thác này để được sống thêm một lần nữa vậy. Ngoài sự hùng vĩ của thác nước và hang động kỳ bí. Thác Hang Cọp tại Đà Lạt còn thu hút du khách bởi sự hoang sơ của khu rừng thông và những rừng cây quý hiếm. Đến đây bạn có thể được chiêm ngưỡng loài hoa kỳ lạ có tên là ” hoa móng cọp".
Hoa móng cọp xanh. Ảnh: @shophoavip
Nếu như tới Đà Lạt mà bạn đã quá quen thuộc với những địa điểm cũ trước đây thì thay vào đó hãy ghé qua thác Hang Cọp cùng nhau cắm trại, tắm mát và checkin để thổi một luồng gió mới mẻ hơn nhé.
