Thác Iguazu - Vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

Nằm giữa biên giới Brazil và Argentina, thác Iguazu được cả hai quốc gia ra sức bảo vệ và thu hút hàng trăm nghìn du khách đến đây tham quan và nghỉ dưỡng

Thác nước khổng lồ Iguazu nằm ở vùng biên giới giữa hai quốc gia Nam Mỹ là Brazil và Argentina. Đây là một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới đã được NOWC vinh danh chính thức từ ngày 1 tháng 11 năm 2011.

Theo người dân bản địa Guarani, “Iguazu” có nghĩa là “nước lớn”. Câu chuyện hình thành thác Iguazu cũng vô cùng huyền bí giống như vẻ đẹp kỳ ảo của thác. Truyền thuyết của thổ dân da đỏ kể lại rằng, đây là kết quả ghen tuông thịnh nộ của thủy thần. Tương truyền, có một vị thần đã lên kế hoạch kết hôn với một người phụ nữ phàm trần xinh đẹp tên là Naipi, nhưng cô gái này không chấp nhận và đã chạy trốn cùng người yêu của mình trên một chiếc thuyền độc mộc. Trong cơn giận giữ, thủy thần đã tạo ra một thác nước khổng lồ để trừng trị những người có ý định trốn thoát.

Thác nước Iguazu là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, nằm ở biên giới hai quốc gia Brazil và Argentina. Ảnh: Internet.

Thác nước Iguazu là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, nằm ở biên giới hai quốc gia Brazil và Argentina. Ảnh: Internet.

Hệ thống thác Iguazu gồm 275 thác lớn nhỏ, trải dài hơn 2km trên sông Iguazu và cao trung bình hơn 60m, số lượng dòng còn biến đổi và phụ thuộc vào các mùa trong năm. Trong đó, thác Devil’s Throat, nghĩa là “Họng của quỷ” là thác lớn nhất và ấn tượng nhất, thác đổ từ độ cao 82m, với chiểu rộng 150m và dài 700m. Trung bình thác Iguazu chảy 1.500m3 nước mỗi giây. Đặc biệt vào mùa mưa lớn có thể lên đến 13.000m3 mỗi giây, đủ lấp đầy được 5 bể bơi Olympic.

Vẻ đẹp kỳ vĩ và mơ màng của thác Iguazu. Ảnh: Internet.

Vẻ đẹp kỳ vĩ và mơ màng của thác Iguazu. Ảnh: Internet.

Là một kỳ quan thiên nhiên thế giới, thác Iguazu được cho là “không giống như bất kì một thác nước khác trên thế giới”, thác được bao phủ rừng nhiệt đới xanh tốt quanh năm. Tuỳ theo từng mùa, mà dòng nước của thác Iguazu chảy nhanh hay chậm, song tất cả đều tạo nên một cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Nhìn từ trên cao xuống, thác nước thẳng đứng với những dòng nước trắng xoá, len lỏi qua từng kẽ đá, từng tán cây xanh buông mình xuống dòng sông bên dưới. Nhìn xa xa, thác nước như những dải lụa mềm được ai đó vắt lên vách đá và được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời ấm áp.

Rừng nhiệt đới xanh tốt quanh năm. Ảnh: Internet.

Rừng nhiệt đới xanh tốt quanh năm. Ảnh: Internet.

Đã từ bao năm rồi, thác Iguazu vẫn chảy giữa rừng cây xanh ngát, như một người mẹ hiền quanh năm cung cấp nước cho rừng cây xanh và những đứa con của rừng lớn lên và ôm trọn người mẹ hiền của mình. Có thể cho thấy không những mang vẻ đẹp kiêu hãnh giữa rừng xanh mà thác Iguazu còn là nguồn sống bất tận nuôi dưỡng cả một hệ sinh thái trù phú bao quanh nó. Do đó, thác Iguazu có một sức hút đặc biệt đối với rất nhiều du khách trên thế giới. Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ - Eleanor Roosevelt khi nhìn thấy dòng thác, bà đã thở dài và nói: “Poor Niagara!” (Nghĩa là “Thật tội nghiệp thác Niagara!”) ý chỉ sự vĩ đại và bề thế của thác Iguazu…

Thác Iguazu nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet.

Thác Iguazu nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet.

Đến với điểm du lịch hấp dẫn này, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao dưới nước và đặc biệt không thể bỏ qua chuyến du ngoạn tham quan khu vực dưới thác nước Iguazu bằng tàu, thuyền. Ngoài các hoạt động giải trí nói trên, du khách còn được trải nghiệm những cuộc phiêu lưu thú vị khi khám phá những khu rừng cận nhiệt đới xung quanh thác nước.

Tham quan thác bằng thuyền là một trải nghiệm cũng thú vị không kém. Ảnh: Internet.

Tham quan thác bằng thuyền là một trải nghiệm cũng thú vị không kém. Ảnh: Internet.

Nếu bạn đang tìm một nơi để cảm nhận hơi thở của thiên nhiên hùng vĩ, tiếng thác gầm thét vang dội của dòng nước, bắt kịp cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất tại thiên đường tự nhiên... Thác Iguazu chắc chắn là điểm đến đáng để bạn một làn trải nghiệm