Thác Kèm Pù Mát - nét đẹp hoang sơ miền đất đỏ

Thác Kèm Pù Mát đang trở thành một trong những điểm du lịch mới nổi đặc biệt là những ngày hè, thu hút đông đảo khách du lịch đến với mảnh đất Nghệ An

Khi nhắc tới Nghệ An chúng ta thường hay nghĩ đến những điểm du lịch đã quá nổi tiếng như làng Sen quê Bác hay bãi biển Cửa Lò quen thuộc. Nhưng trong những ngày hè oi bức, Thác Kèm Pù Mát cũng không kém phần hấp dẫn với những làn nước trong xanh của thác nước sẽ xóa tan đi bao mệt nhọc và ưu phiền của cuộc sống thường ngày. 

Ảnh: concuong.net

Ảnh: concuong.net

Con thác đặc biệt này với độ cao hơn 500m xối nước xuống và tung bọt trắng xóa cả một vùng khiến nhiệt độ của nước ở đây luôn chỉ ở mức 20 độ C vô cùng mát mẻ. Thác Kèm giống như một chiếc máy lạnh của rừng già điều hòa không khí cho cả vùng đất đó trong những ngày hè nắng nóng. 

Ảnh: baodulich.net

Ảnh: baodulich.net

Thác Kèm thuộc khu vực Vườn quốc gia Pù Mát, thuộc xã Lục Dạ (huyện Con Cuông), cách thị trấn Con Cuông khoảng gần 20km. Tại đây có đồng bào dân tộc Thái sinh sống và theo truyền thống từ lâu đời của họ, thác còn có tên khác là Bổ Bố dải lụa trắng, lột tả được vẻ đẹp của dòng thác tinh khôi mát lành này giống như một dải lụa trắng của núi rừng vậy. 

Ảnh: ivivu.com

Ảnh: ivivu.com

Mặt nước tại đây cũng có rất nhiều cá nhưng khi tới đây bạn không được phép bắt đâu nhé, trải nghiệm tốt hơn sẽ là ngâm mình trong làn nước mát và những chú cá bé nhỏ sẽ tới và "mát xa", tạo ra một cảm giác khoan khoái dễ chịu. 

Ảnh: tripadvisor.com

Ảnh: tripadvisor.com

Xung quanh thác Kèm là những khu rừng nguyên sinh cùng với thảm thực vật vô cùng phong phú sẽ khiến du khách tới đây sẽ cảm nhận được những nét đẹp của tự nhiên, hòa nhập và cái hoang sơ của núi rừng miền Đất đỏ. Bãi tắm thác Kèm có sức chứa đến cả nghìn người. Hai bên hồ có những khu vực bờ đá khổng lồ mà bạn có thể phơi mình tắm nắng hoặc cùng người thân bạn bè ngồi ở đó hàn huyên những câu chuyện trong một không gian tươi mới hòa quyện cùng những tiếng chim rừng. 

Ảnh: khamphaxunghe.com

Ảnh: khamphaxunghe.com

Ảnh: thuenhadulich.com

Ảnh: thuenhadulich.com

"Chiếc điều hòa" khổng lồ này dường như đem lại sức sống và những làn gió tươi mát giải nhiệt cho vùng Con Cuông luôn được mệnh danh là "chảo lửa Đông Dương" với nhiệt độ rất cao vào mùa hè. Khi tới đây bạn dường như trốn được cái nắng nóng sau lưng mà sống trong một không gian hoàn toàn khác lạ. 

Ảnh: baodaklak.vn

Ảnh: baodaklak.vn

Đặt chân tới nơi đây, du khách không chỉ được đắm mình trong những làn nước mát lạnh mà còn được thưởng thức những món ăn dẫn dã vô cùng thơm ngon của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Từ những đôi tay khéo léo, những món ăn như xôi tím, cơm lam, gà nướng, moọc rêu... trở thành những món đặc sản riêng biệt mà khi tới đây du khách không thể nào không thưởng thức với hương vị thơm ngon quyến rũ được khéo léo tạo nên từ những nguyên liệu quen thuộc. 

Ảnh: dulich.laodong.vn

Ảnh: dulich.laodong.vn

Ảnh: kenh14.vn

Ảnh: kenh14.vn

Mùa hè dường như đang ngày trở nên nóng bức phải không nào, hãy xách balo lên và cùng TravelMag khám phá nhiều điều mới mẻ và đắm mình trong những làn nước tươi mát của thác Kèm Pù Luông nhé !