Thác Pongour: Vẻ đẹp xứng danh 'Nam thiên đệ nhất thác'
Dừng chân bên con thác Pongour hùng vĩ để dòng nước mát lành trắng xóa xua đi bao phiền lo, mệt mỏi bấy lâu nay đã đeo đuổi bạn...
Thác Pongour là con thác mang vẻ đẹp hài hòa giữa sự hùng vĩ và nên thơ. Chỉ cách thành phố Đà Lạt tầm 50km, đây là địa điểm thích hợp cho những tâm hồn yêu thích sự hùng vĩ của thiên nhiên ngoài vẻ mộng mơ và êm đềm của Đà Lạt. Hãy cùng tìm hiểu vì sao thác Pongour có gì mà lại được ưu ái cái tên “Nam thiên đệ nhất thác” bạn nhé.
Vẻ đẹp xứng danh “Nam thiên đệ nhất thác”
Thác Pongour là con thác nổi danh thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 50km. Vẻ đẹp của thác Pongour đến từ sự hùng vĩ hài hòa với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ mà tuyệt đẹp xung quanh. Trong một lần dừng chân tại đây, vua Bảo Đại đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp này và ban tặng cho nơi đây danh xưng “Nam thiên đệ nhất thác” - thác nước đẹp nhất trời Nam. Cho tới ngày nay, thác Pongour luôn là một trong những con thác thu hút nhiều lượt khách ghé thăm nhất khi đến với Lâm Đồng. Điều đó có thể phần nào chứng minh được vẻ đẹp tồn tại với thời gian của con thác này.
Cảnh tượng hùng vĩ tại thác Pongour. Ảnh: VnExpress.
Sự hùng vĩ của thác Pongour đến từ những dòng nước ầm ào chảy xuống hệ thống 7 tầng đá bậc thang phủ đầy rêu xanh, đó cũng là lý do mà con thác này còn được gọi với cái tên là thác Bảy Tầng. Để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thác Pongour một cách trọn vẹn nhất, du khách nên đến đây vào khoảng từ tháng 7 đến tháng 11, lúc nước trong thác nhiều nhất và bạn có thể chứng kiến những dòng nước mát lành mạnh mẽ đổ xuống từ độ cao 40m tung bọt trắng xóa.
Nước đổ trắng xóa xuống 7 tầng đá rêu phong. Ảnh: @e.march13.
Lễ hội thác Pongour
Theo truyền thuyết, Kanai là nữ tù trưởng có tài năng thuần hóa động vật. Trong số những con vật mà nàng thuần hóa có 4 con tê giác to lớn đã giúp đỡ rất nhiều cho việc khai phá núi rừng, tạo dựng nương rẫy, đắp đá ngăn suối… Sau khi Kanai mất, 4 con tê giác này cũng đau buồn và mất theo. Để tưởng nhớ vị tù trưởng này, hằng năm vào rằm tháng giêng, người của dân tộc K’ho sẽ tổ chức lễ hội bên con thác Pongour nơi nàng yên nghỉ và hình ảnh con thác gợi về mái tóc mượt mà của Kanai.
Lễ hội thác Pongour vào rằm tháng giêng hằng năm. Ảnh: Datphongdalat.
Đến với lễ hội, du khách sẽ được tham gia những trò chơi dân gian của người dân tộc K’ho, thưởng thức bầu không khí nhộn nhịp và vui vẻ của lễ hội, đồng thời cảm nhận được sâu sắc sự hài hòa giữa con người và núi rừng Tây Nguyên.
Ảnh: Viet Fun Travel.
Cắm trại thác Pongour
Nếu không đến đây vào dịp lễ hội của người K’ho, du khách cũng có thể lựa chọn hình thức cắm trại bên cạnh con thác Pongour. Chỉ cần chuẩn bị một ít thức ăn, bếp, lò là cả gia đình hay nhóm bạn có thể dựng trại để vừa trò chuyện, ăn uống, vừa ngắm nhìn con thác hùng vĩ.
Xung quanh thác có nhiều địa điểm thích hợp để cắm trại. Ảnh: @armypalakorn.
TravelMag tin rằng hình ảnh con thác Pongour kỳ vĩ qua lăng kính của kênh youtube Check In đã để lại những dấu ấn tuyệt đẹp trong lòng bạn, đúng không nào? Nếu vậy thì còn chờ gì nữa bạn ơi, hãy mau mau đến với Pongour thôi vì đây là mùa mà thác Pongour khoác lên mình “chiếc áo” đẹp nhất đấy.
