Thái Lan: Phuket gấp rút tiêm vaccine để kịp mở cửa đón khách quốc tế
Nếu 70% dân số được tiêm phòng trước ngày 1/7, Phuket sẽ trở thành điểm đến đầu tiên của Thái Lan mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài.
Bãi biển Laem Singh, Phuket. (Ảnh: Imagebroker/Alamy).
Kể từ tháng 4 đến nay, trung tâm hội nghị tại khu nghỉ mát Angsana Laguna của Phuket - nơi chuyên tổ chức các đám cưới xa hoa và hội nghị thượng đỉnh kinh doanh sang trọng - đã đóng vai trò là một trong bảy trung tâm trên tuyến đầu của chiến dịch tiêm chủng Covid-19 trên Phuket. Phía sau tấm rèm sa tanh trắng của những căn phòng tại trung tâm này, các nhân viên y tế đeo lưới che tóc và tạp dề xanh lam tiêm 1.800 liều thuốc mỗi ngày.
Hòn đảo này đang chạy đua để tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt với hy vọng nếu 70% dân số được tiêm phòng trước ngày 1/7, Phuket sẽ trở thành điểm đến đầu tiên của Thái Lan mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài.
Y tá Bang-orn Rungruang - người đang hỗ trợ điều phối vaccine tại Không gian Triển lãm và Hội nghị Angsana cho biết, nếu hòn đảo có thể xây dựng khả năng miễn dịch của mình, nó có thể sớm hoạt động trở lại. Cô nói: “Nó (ảnh hưởng của đại dịch Covid-19) giống như hiệu ứng domino. Không có khách du lịch đến Phuket, nền kinh tế sẽ sụp đổ: không có người mua, không có người bán”.
Phuket nổi tiếng với những bãi biển bình dị, đã thu hút 10 triệu du khách mỗi năm trước đại dịch. Nhưng bây giờ, ngay cả những người bán hàng rong đã thu dọn đồ đạc. Ngay cả tại bệnh viện Thalang, số lượng bệnh nhân đã giảm vì quá nhiều người dân đã rời đảo trở về các tỉnh.
Ở Patong trên bờ biển phía tây của Phuket, nổi tiếng với cuộc sống về đêm, đường phố hầu như vắng vẻ. Vào tối thứ Sáu, các quán bar thường ồn ào nay đã im lìm, với những chiếc ghế đẩu xếp chồng lên nhau trên những chiếc bàn trống. Cửa chớp và tấm bạt kim loại được kéo xuống khắp mặt tiền của các nhà hàng, câu lạc bộ và tiệm xăm. Các bảng hiệu đèn neon thường chiếu sáng đường phố đã bị tắt.
Các quán bar và địa điểm giải trí về đêm của Thái Lan đã được lệnh đóng cửa để đối phó với đợt Covid-19 thứ ba, đợt bùng dịch dữ dội nhất từ trước đến nay và tập trung ở thủ đô Bangkok của nước này. Ngay cả khi các dịch vụ ban đêm được phép mở ở Patong, cũng hầu như không có khách hàng.
Tuần trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết đất nước sẽ mở cửa hoàn toàn vào giữa tháng 10, với lý do “sự đau khổ to lớn của những người mất khả năng kiếm thu nhập”.
Người ta hy vọng rằng Phuket, nơi được chọn để giảm các hạn chế đi lại từ 1/7, có thể trở thành tiền lệ cũng cấp kinh nghiệm cho các điểm đến du lịch khác. Kế hoạch mới, được gọi là “Phuket Sandbox”, dự kiến sẽ được phê duyệt cuối cùng vào tuần tới và hòn đảo này sẽ mở cửa đón khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ từ các quốc gia có nguy cơ thấp và trung bình.
Du khách sẽ cần phải ở tại các khách sạn đặc biệt, được chứng nhận, nơi 70% nhân viên đã được tiêm phòng, và nếu họ muốn đi nơi khác ở Thái Lan, họ sẽ phải đợi 14 ngày trước khi di chuyển. Du khách cũng cần tuân theo các biện pháp phòng chống dịch bệnh - bao gồm cả việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài trời.
Các báo cáo cũng cho thấy du khách sẽ được yêu cầu tải xuống ứng dụng theo dõi hoặc đeo dây đeo tay GPS để các nhà chức trách có thể phát hiện nếu họ rời đảo sớm, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận...
