Thai phụ mất tích ở Bắc Ninh: Bị sẩy thai vào Gia Lai tìm "người thay thế"?

Chiều ngày 6/12, vụ thai phụ mất tích ở Bắc Ninh đã được làm rõ khi cơ quan điều tra xác nhận người phụ nữ mất tích này đã bị sẩy thai nhưng nói dối vẫn mang thai rồi tìm cách vào tỉnh Gia Lai "tìm người thay thế", làm người nhà tưởng bị mất tích nên cầu cứu.

Xôn xao vụ thai phụ mất tích ở Bắc Ninh

Sáng 2/12,  chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (22 tuổi, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cùng mẹ chồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong để khám thai. Trong lúc ngồi ở hành lang bệnh viện, thai phụ 22 tuổi xin đi vệ sinh rồi mất liên lạc.

Hình ảnh chị Thảo trong camera an ninh tại bệnh viện Yên Phong (Bắc Ninh) trước khi mất tích.

Hình ảnh chị Thảo trong camera an ninh tại bệnh viện Yên Phong (Bắc Ninh) trước khi mất tích.

Qua xác minh, chị Thảo được phát hiện đã bắt taxi từ Bệnh viện huyện Yên Phong đi Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh sau đó mất tích. Thời điểm bỏ đi, người phụ nữ này đã quá lịch đẻ dự kiến 3-4 ngày. 

Lo lắng, gia đình đã đăng tin nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ đồng thời trình báo đến cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Mãi đến ngày 6/12, anh Thế Anh (chồng chị Thảo) cho biết đã gặp được vợ và con trai:

Theo anh Thế Anh, vợ anh được tìm thấy sau khi đã đẻ thành công một bé trai, nặng 3,6 kg. "Khoảng 0h15 ngày 6/12, vợ mình bất ngờ gọi điện về và thông báo đã 'mẹ tròn con vuông'. Cô ấy bảo vừa tỉnh sau 2 ngày hôn mê và không biết mình đang ở đâu", chồng thai phụ cho biết.

Vợ chồng chị Thảo đã được đoàn tụ.

Vợ chồng chị Thảo đã được đoàn tụ.

"Hiện tại tôi và gia đình đã gặp được vợ và bế con trai trên tay ở Trung tâm Y tế TP.Pleiku (Gia Lai). Tình hình sức khoẻ của vợ và con trai tôi bình thường, do cô ấy vừa mới sinh xong, vẫn còn yếu nên gia đình tôi cũng chưa hỏi gì, sợ vợ tôi bị sốc", anh Thế Anh thông tin

Tuy nhiên, trong vụ việc này, điều gia đình băn khoăn nhất là tại sao chị Thảo lại mất tích và lại vào tận Gia Lai - cách nhà hơn 1000km để sinh con?.

Sự thật vụ thai phụ mất tích ở Bắc Ninh xuất hiện tại Gia Lai

1. "Lá bùa" bị nghi ngờ

Trước đó, chia sẻ về lý do tại sao vợ mình mất tích, anh Thế Anh cho biết hiện tại gia đình đang nhờ công an điều tra, chưa có thông tin chính xác. Tuy nhiên, khi gia đình kiểm tra trong bệnh viện ở Gia Lai thì có 2 người phụ nữ đã đưa vợ anh vào viện và khai gian tên chồng, dùng giấy tờ của người khác (chứng minh thư, thẻ bảo hiểm) để nhập viện cho chị Thảo.

thai-phu-mat-tich-o-bac-ninh-4

"Hiện gia đình tôi đang phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân. Vợ tôi đi xe giường nằm từ nhà vào đây vì qua kiểm tra gia đình tôi có thấy phiếu xe. Vợ tôi giờ vẫn mơ hồ, mẹ tôi có tìm thấy trong người vợ có 1 lá bùa", anh Thế Anh cho biết.

Theo anh Thế Anh, gặp được vợ và con trai bình an khiến anh và gia đình rất vui. Anh và gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng, báo chí, truyền thông đã đưa tin để giúp gia đình anh tìm được vợ mình.

 2. Sự thật là...

Chiều 6-12, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có kết quả xác minh ban đầu về việc chị N.T.T.T (SN 1998, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) được thông báo mất tích ở Bắc Ninh ngày 2-12.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tháng 9-2019, chị T. kết hôn với người tên B.T.A (SN 1997, trú cùng địa phương). Sau khi kết hôn, chị T. có thai. Khi thai nhi được 5 tháng tuổi thì không may bị sẩy thai. Tuy nhiên, người này giấu gia đình và giả vờ vẫn đang mang thai.

Chị T. bị sẩy thai nhưng tìm cách vào Bệnh viện TP Pleiku để xin con. Ảnh: Báo Người lao động.

Chị T. bị sẩy thai nhưng tìm cách vào Bệnh viện TP Pleiku để xin con. Ảnh: Báo Người lao động.

Thông qua mạng xã hội, chị T. biết chị N.T.Đ.T (SN 1990, trú tổ 10, P. Ia Kring, TP Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Do biết gia đình chị Đ.T khó khăn, không có khả năng nuôi con, nên chị T. ngỏ ý xin nhận nuôi và được đồng ý. Cả hai hẹn khi nào chị Đ.T sinh con sẽ có mặt ở Pleiku để xin con và hứa bồi dưỡng cho chị Đ.T một số tiền.

Ngày 2-12, khi biết chị Đ.T đang nằm ở Bệnh viện TP Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, chị T. liền bắt xe vào để đón cháu bé. Đến đêm 5-12, sau khi chị Đ.T sinh con thành công thì chị T. gọi điện về báo cho đình mình đã sinh con ở bệnh viện.

Từ ngày 2-12, sau khi chị T. rời khỏi nhà thì anh B.T.A đã lên mạng xã hội cầu cứu việc vợ mình bị bắt cóc trong quá trình khám thai. Tại cơ quan công an, chị T. đã thừa nhận bản thân không hề mất tích, bị bắt cóc.

Bài liên quan