Thăm căn nhà 48 Hàng Ngang – nơi khai sinh “Tuyên ngôn độc lập”

Căn nhà 48 Hàng Ngang nằm ngay trong lòng phố cổ Hà Nội mang trên mình sứ mệnh lịch sử thiêng liêng mà không phải ai cũng biết.

Giới thiệu chung về căn nhà 48 Hàng Ngang

Căn nhà 48 hàng Ngang nằm trong lòng phố cổ Hà Nội. Căn nhà hai mặt phố duy nhất (mặt trước 48 Hàng Ngang, mặt sau 35 Hàng Cân) khi xưa là hiệu buôn tơ lụa, vải vóc. Nơi đây từng là địa điểm Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945.

Căn nhà 48 Hàng Ngang khi xưa

Căn nhà 48 Hàng Ngang khi xưa

Căn nhà 48 Hàng Ngay ngày nay vẫn giữ được nguyên kiến trúc gốc

Căn nhà 48 Hàng Ngay ngày nay vẫn giữ được nguyên kiến trúc gốc

Hiện nay, căn nhà được bảo tồn và chở thành điểm tham quan du lịch hoàn toàn miễn phí cho các du khách trong và ngoài nước. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử, chủ nhân của căn nhà đặc biệt và tham quan kiến trúc, hiện vật được trưng bày tại đây.

Chủ nhân căn nhà 48 Hàng Ngang

Căn nhà 48 Hàng Ngang trước kia là hiệu Phúc Lợi, chuyên buôn tơ lụa, vải vóc nổi tiếng và vào loại lớn nhất của Hà Nội xưa. Chủ nhân là doanh nhân Trịnh Văn Bô và vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ. Ông Trịnh Văn Bô mặc dù là nhà tư sản, vô cùng giàu có nhưng đã giác ngộ cách mạng, có đóng góp rất lớn cho cách mạng Việt Nam .

Phần trưng bày về gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Phần trưng bày về gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Theo kể lại, bà Hoàng Thị Minh Hồ khi xưa không hề biết vị khách đến ở nhà mình là ai, chỉ được giới thiệu là vị khách quý từ quê lên. Ấn tượng của bà khi đó Bác là người rất giản dị, đi vào từ cửa sau số 35 Hàng Cân rồi lên thẳng tầng hai. Mãi đến ngày 2/9/1945, khi có mặt tại quàng trường Ba Đình nghe bản tuyên ngôn độc lập bà mới biết đó là Bác Hồ.

Ông Trịnh Văn Bô và vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ

Ông Trịnh Văn Bô và vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ

Sau cách mạng thành công, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ đã rất tích cực hiến tặng vàng cho chính phủ lâm thời nhân dịp hưởng ứng “Tuần lễ vàng”. Gia đình thương nhân Trịnh Văn Bô đã ủng hộ 5.147 lượng vàng, đồng thời vận động giới công thương và nhân dân quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370kg vàng cho chính phủ.

Sứ mệnh lịch sử của căn nhà 48 Hàng Ngang

Căn nhà 48 Hàng Ngang có kiến trúc nhà dài hình ống, sâu 70m. Đây là căn nhà duy nhất ở Hà Nội có hai mặt phố (mặt trước là 48 Hàng Ngang, mặt sau là 35 Hàng Cân), vào loại bề thế bậc nhất tại phố cổ

Tầng 1 căn nhà dùng trưng bày linh hoạt theo chuyên đề

Tầng 1 căn nhà dùng trưng bày linh hoạt theo chuyên đề

Bộ quần áo kaki được Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trong lễ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Bộ quần áo này được may từ chính hiệu vải Phúc Lợi

Bộ quần áo kaki được Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trong lễ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Bộ quần áo này được may từ chính hiệu vải Phúc Lợi

Ngôi nhà là nơi đầu tiên chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở trong những ngày đầu về Hà Nội và Bác đã ở và làm việc tại đây từ ngày 24/8/1945 đến 27/9/1945. Người và Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định nhiều chủ trương quan trọng. Tại căn phòng tầng 2, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản “Tuyên ngôn độc lập” lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Phòng khách, kế tiếp đó là căn phòng nhỏ nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập

Phòng khách, kế tiếp đó là căn phòng nhỏ nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập

Phòng họp lớn

Phòng họp lớn

Phòng dâng hương cho Bác Hồ

Phòng dâng hương cho Bác Hồ

Ngày nay, căn nhà 48 Hàng Ngang được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Tầng một là phòng trưng bày theo chuyên đề, thay đổi linh hoạt theo tùy thời gian. Các tầng trên là các phòng lưu niệm được giữ nguyên hiện vật, phòng truyền thống và dâng hương cho chủ tịch Hồ Chí Minh

hang-ngang3
hang-ngang4

Căn nhà đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia và trở thành điểm đến đỏ trong hành trình tìm hiểu về lịch sử cho những ai yêu thích quan tâm đến lịch sử cách mạng dân tộc.