Thâm nhập căn nhà của cô gái nuôi búp bê Kumanthong ở Cần Thơ
Mỗi búp bê Kumanthong có giá vài lến đến cả trăm triệu với những lời hướng dẫn sử dụng ma mị nhưng nhiều người vẫn mua và tin rằng chỉ cần sở hữu nó thì muốn gì được nấy.
Ngày 6/4, tại Cần Thơ, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm Công an quận Cái Răng ập vào kiểm tra bất ngờ căn nhà tại số P328 khu chung cư Hưng Phú, lô A. Căn nhà được Thái Thị Yến Nhi (24 tuổi; ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuê để ở và kinh doanh mặt hàng búp bê. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện 71 búp bê nghi là Kumanthong để trong thùng cacton. Quá trình kiểm tra, Nhi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Người phụ nữ tên Kim đang giới thiệu "năng lực siêu phàm" của các loại búp bê cho người mua (Ảnh: cắt từ clip)
Trước đó, một nhóm phóng viên của Báo Người Lao Động đã liên hệ với đầu mối bán búp bê Kumanthong qua mạng xã hội và được dẫn đến ngôi nhà của Thái Thị Yến Nhi ở Cần Thơ.
2 tuần sau khi liên hệ qua mạng xã hội, người phụ nữ tên Kim (tầm 34 tuổi) liên hệ chị Cúc để hướng dẫn đường đi. Khi chị Cúc cùng người mua đến TP Cần Thơ, Kim bảo một cô gái đến Trường Tiểu học Lê Bình 2 (đường Trưng Nữ Vương, phường Lê Bình, quận Cái Răng) ra đón.
Thùng đựng búp bê thu giữ tại căn nhà do người tên Thái Thị Yến Nhi đứng thuê để ở và kinh doanh
Trong căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ chứa hàng ngàn búp bê Kumanthong được trưng bày, có một bàn lớn chất đầy nước ngọt và trái cây để thờ cúng búp bê này. Người bán giới thiệu các loại Kumanthong đã được "thầy phép", "thầy sư"… vẽ chú, nhập hồn thai nhi trước khi chuyển từ Thái Lan về TP. Cần Thơ.
Những con búp bê bị nghi là Kumanthong đã được cơ quan chức năng thu giữ
Mỗi búp bê Kumanthong có giá từ 7 - 8 triệu đồng, ngoài ra còn có loại siêu năng lực với giá lên đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mua vì tin nuôi Kumanthong sẽ được phù hộ, muốn gì được nấy, kể cả muốn trả thù hay hại người.
Hiện nay trên mạng xã hội có hàng chục hội, nhóm kín được lập ra chuyên trao đổi, mua bán và chăm sóc “búp bê Kumanthong”. Một số đối tượng thổi phồng, tạo vẻ huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Bằng những lời lẽ mê tín dị đoan, những bọn buôn bán trái phép búp bê kumanthong đã làm nhiều người đã tin sái cổ sau bao câu chuyện được thêu dệt về những lợi lộc kỳ bí do "búp bê ma" này mang lại nên không tiếc tiền mua về "nuôi".
Có người "nuôi" hàng chục con, mỗi con đến vài triệu đồng, "cưng như trứng mỏng". Từ đây hình thành các hội, nhóm "chơi Kuman Thong", thường xuyên trao đổi qua mạng hoặc tổ chức offline để chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục truyền bá những chuyện huyền hoặc.
