Tham quan địa ngục trần gian – nhà tù Phú Quốc
Đảo Ngọc Phú Quốc không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên nên thơ mà còn là nhân chứng hào hùng cho tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Một địa chỉ đỏ bạn không thể bỏ lỡ tại Phú Quốc chính là nhà tù Phú Quốc
Nhà tù Phú Quốc có vị trí tại số 350 Nguyễn Văn Cừ, thuộc xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Nhà tù Phú Quốc còn có tên gọi khác là “nhà lao cây dừa” hay Trại giam tù binh Cộng sản Phú Quốc. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian, đã từng giam giữ các chiến sĩ cộng sản yêu nước trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trại giam Phú Quốc được xây dựng từ năm 1953 và tồn tại đến khoảng năm 1973 Khoảng 40.000 tù nhân chính trị nhiều thời kỳ đã bị giam cầm và hành hạ, tra tấn dã man và 4000 người đã chết tại đây.
Trại giam được xây dựng trên diện tích 400ha. Tổng cộng có gần 500 ngôi nhà thuộc 22 khu tất cả, các khu được chia nhỏ thành 2 hoặc 4 phân khu nhỏ, sức chứa của mỗi khu lên đến 3000 tù nhân. Toàn bộ trại giam được bao bọc và cách ly bởi hệ thống 10 lớp dây kẽm gai chằng chịt. Xung quanh các phân khu là 4 vọng gác để đảm bảo trông coi nghiêm ngặt.


Ngay khi đặt chân đến nhà tù Phú Quốc, du khách sẽ kinh ngạc bởi hệ thống hàng rào dây thép gai sắc nhọn, cùng với tượng lính canh gác từ khu vực ngoài cổng trại. Không khí lạnh lẽo đủ để cảm nhận được sự tàn bạo, man rợ của nhà tù thực dân

Nhà tù chia thành 2 nơi trưng bày gồm: trưng bày bằng hiện vật trong nhà và ngoài trời, đến nay vẫn giữ được gần như nguyên gốc và đúng vị trí trước đây. Đến thăm quan nhà tù Phú Quốc, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến các hình thức tra tấn của thực dân với những người cộng sản. Những chiêc chuồng cọp hành xác, những căn phòng giam giữ chặt chội, nóng bức; các hình thức tra tấn: Nấu người bằng chảo gang, ép ván vỡ lồng ngực, đóng đinh vào người, đục và bẻ răng...




Sự tàn bạo tại nhà tù khiến các chiến sĩ cộng sản luôn ấp ủ mong muốn vượt ngục. Rất nhiều cuộc vượt ngục đã diễn ra mà tiêu biểu nhất là cuộc vượt ngục của 21 chiến sĩ cách mạng vào tháng 1 năm 1969, bằng đường hầm dài 120m, rộng 60cm sau 6 tháng ròng rã


Nhà tù Phú Quốc chính thức được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1996 và sau đó chính thức mở cửa đón khách tham quan. Diện tích của nhà tù Phú Quốc ngày nay tuy có quy mô nhỏ hơn nhà lao Cây Dừa khi xưa nhưng vẫn nằm trên khu vực chính của nhà lao cũ. Tỉnh Kiên Giang cũng đã tôn tạo lại các hạnh mục công trình quan trọng để phục vụ công tác tìm hiểu, tham quan.
Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Phú Quốc
Nhà tù Phú Quốc tồn tại đến ngày nay không chỉ tố cáo tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mà còn là minh chứng cho cuộc đấu tranh nhiều đau thương, mất mát của nhân dân Việt Nam. Từ đó, thế hệ hôm nay và mai sau càng thêm trân trọng, ngợi ca những người chiến sĩ cộng sản kiên cường, không chịu khuất phục; để chúng ta trau dồi thêm tình yêu quê hương, tổ quốc; thêm yêu mảnh đất mà ta sinh sống.
