Tham quan Halle - khu rừng hoa chuông thần bí tại đất nước Bỉ

Nếu một lần được ghé thăm đất nước Bỉ vào mùa xuân, đừng quên ghé qua Halle - khu rừng hoa chuông tím huyền ảo nổi tiếng nhất nước Bỉ để thưởng thức vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên xinh đẹp nơi đây.

Rừng Halle là khu rừng nằm ở ranh giới giữa vùng Flanders và Wallonia, thuộc thành phố Hallecủa Bỉ. Khu rừng nổi tiếng với những cây sồi già cổ thụ mọc sừng sững theo năm tháng. Đặc biệt hơn nữa là cứ vào độ thời gian giữa tháng tư và tháng năm là khu rừng sồi phủ lên dải màu xanh tím bắt mắt của những bông hoa chuông xanh hoang dã xinh đẹp - một trong những loại hoa dại đẹp nhất thế giới.

Sắc tím của hoa chuông xanh khi những tia nắng đầu ngày ló rạng

Sắc tím của hoa chuông xanh khi những tia nắng đầu ngày ló rạng

Nếu bạn để ý kỹ những cánh hoa chuông xanh sẽ thấy màu sắc đặc biệt của loài hoa này tạo điểm nhấn đặc biệt cho khu rừng Halle

Nếu bạn để ý kỹ những cánh hoa chuông xanh sẽ thấy màu sắc đặc biệt của loài hoa này tạo điểm nhấn đặc biệt cho khu rừng Halle

Vào mùa xuân, Halle là một tấm thảm khổng lồ xanh mướt ngập tràn những cánh hoa chuông thuần khiết. Chuông xanh là loài hoa dại có thân mảnh mai, thường mọc ở các thung lũng, nơi có khí hậu ẩm ướt và có bóng râm. Nó được xếp vào top những loài hoa dại đẹp nhất thế giới. Những tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua tán lá sồi chiếu xuống thảm hoa chuông, làm cho khu rừng đẹp mơ màng như miền cổ tích. Khi vạt nắng đi qua rồi chợt tắt, thảm hoa màu tím trong tích tắc chuyển sắc sang màu xanh biếc như được phù phép.

Hoa cát cánh mọc chen dầy đặc quanh các gốc cây vươn cao như tới tận trời xanh.

Hoa cát cánh mọc chen dầy đặc quanh các gốc cây vươn cao như tới tận trời xanh.

Sự hiện diện của các cây Sequoia vốn được mệnh danh là loài cây cao nhất thế giới cũng khiến Hallerbos trở nên hấp dẫn hơn.

Sự hiện diện của các cây Sequoia vốn được mệnh danh là loài cây cao nhất thế giới cũng khiến Hallerbos trở nên hấp dẫn hơn.

Thực ra, rừng Halle chính là một phần của khu rừng Sonian. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới sự công phá của bom đạn, khu rừng bị tàn phá nặng nề, chỉ còn sót lại một số ít những cây sồi già cho đến ngày nay. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ đã dốc sức phục hồi sức sống cho cánh rừng quý giá bằng cách trồng thêm những cây sồi bản địa để phủ xanh đồi trọc. Công sức cũng được đền đáp, khu rừng giờ đây mọc dày đặc với những cây sồi cao lớn cùng với thảm thực vật, động vật vô cùng đa dạng và phong phú. Trong đó, hoa chuông xanh là mọc nhiều hơn cả, cùng với những cây sồi già tồn tại cho tới ngày nay.

Khu rừng này được coi là một trong những con đường đi dạo đẹp nhất tại Bỉ vào mùa xuân.

Khu rừng này được coi là một trong những con đường đi dạo đẹp nhất tại Bỉ vào mùa xuân.

Rừng Halle là nơi những loài động vật sinh sống, bạn có thể bắt gặp hươu, nai, thỏ trên con đường tham quan khu rừng này

Rừng Halle là nơi những loài động vật sinh sống, bạn có thể bắt gặp hươu, nai, thỏ trên con đường tham quan khu rừng này

Du khách đến nơi đây như lạc giữa khu rừng cổ tích phủ đầy sắc xanh hoa chuông. Tất nhiên là không thể thiếu tiếng chim ríu rít trên cao và những chú sóc chuyền cành rồi. Ghé qua Hall để tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp của đất nước Bỉ mùa hè này nhé