Tham quan khách sạn The Rooms of Rome mang tinh thần lịch sử vĩnh cửu ở Ý
The Rooms of Rome là một khách sạn dùng nguồn cảm hứng của Ý, đất nước với cái nôi nghệ thuật để sáng tạo nên một tác phẩm cổ kính, nhưng cũng tiện nghi và thoải mái không kém gì các khách sạn hiện đại
Được ôm lấy bởi bao khối kiến trúc và tinh thần lịch sử lâu đời của Italia, khách sạn The rooms of Rome như gian phòng đương đại dùng chính nguồn cảm hứng xưa cũ để hình thành nên tấm áo mới, hiện đại đó nhưng cũng hoài niệm chẳng kém phần.

“The rooms of Rome” là một khách sạn nằm giữa khu phố Rhinoceros ngay giữa lòng thủ đô Italia bởi KTS Jean Nouvel người Pháp, người đã thiết kế lại toàn bộ 24 căn hộ. Tọa lạc giữa một lâu đài mang tính lịch sử tại Rome cổ kính, giá trị mà khách sạn đem lại không chỉ là một nơi ở, mà là còn dành cho những ai yêu thích lịch sử, muốn đắm mình trong văn minh nhận loại qua bao nhiêu thế hệ được hiển hiện dưới góc nhìn đương đại.

Như một khu chung cư đồng bộ, như một loạt khối kim loại riêng biệt, được thiết kế đồng loạt, đồng bộ dạng thức kiến trúc với khu vực lịch sử mà KTS Jean Nouvel luôn luôn nghĩ về. KTS mang đến sự tương phản giữa những chi tiết hiện đại với mọi giá trị cổ, nhưng không đối lập tiêu cực mà vẫn nhẹ nhàng, tinh tế nổi bật rất mực êm đềm.

Với 24 phòng tại khu phố Rhinoceros, được coi là một trung tâm văn hóa mới được thành lập bởi Fondazione Alda Fendi – Esperimenti – trải rộng suốt bốn tầng với tầm nhìn khác nhau ở từng khu vực hướng về thành phố, vị trí của khách sạn không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Ở khu vực mái lại có tầm nhìn thoáng đãng hơn ra toàn cảnh khu phố. Không cầu kỳ như các họa tiết thường thấy trong phong cách cổ điển Châu Âu, mỗi phòng sử dụng dạng thức trang trí đơn giản. Bề mặt vật liệu hoàn thiệt chỗ trơn mượt, chỗ lại mộc mạc, để lộ đường nét thô có chủ ý nhằm nêu bật chất thời gian, hoài niệm của không gian.


Giữa lớp gạch cũ kỹ là tấm gương phẳng hiện đại, đặt lên hoa văn cầu kỳ phủ bụi thời gian là chiếc ghế, là kim loại lạnh sắc thời đại. Khách sạn The rooms of Rome mang theo ánh nhìn mới mẻ phủ lên tinh hoa bao đời vững chãi giữa cái nôi tinh hoa nghệ thuật Châu Âu – Italia.
