Thần đồng cờ vua 10 tuổi là cảm hứng cho phim Hollywood, được Bill Clinton muốn diện kiến
Thần đồng cờ vua này trở thành kiện tướng quốc gia khi 10 tuổi, dù từng sống trong trại tị nạn, bị trêu chọc... nhưng cậu bé không phút nào từ bỏ đam mê.
Thần đồng cờ vua cờ vua 10 tuổi là ai?
Tanitoluwa Adewumi (thường được gọi là Tani, sinh ngày 3/9/2010, người Nigeria) đã thắng cả 4 trận đấu, chính thức trở thành kiện tướng quốc gia môn cờ vua với điểm số 2.223 tại giải đấu Fairfield County Chess Club Championship ở bang Connecticut (Mỹ) vào đầu tháng 5 vừa qua.
Nhờ đó, Tani trở thành một trong số 28 kiện tướng cờ vua nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Cậu bé nhỏ tuổi này vẫn rất tham vọng, khi Tani chia sẻ với CNN rằng cậu vẫn đang cố gắng tập luyện nhiều hơn để chạm tới ngôi vị vô địch thế giới - đại kiện tướng trẻ nhất.
"Cờ vua là tất cả đối với tôi, là cuộc sống của cháu", Tani nói. "Đó là cách cháu và gia đình có được ngày hôm nay".
Gia đình Tanitoluwa Adewumi.
Thần đồng cờ vua 10 tuổi: Từng phải trốn sang Mỹ vì khủng bố, ở hầm trú ẩn, chơi cờ đến 11 tiếng...
Được biết, gia đình của Tani ngày còn ở Nigeria có một hàng in ấn. Một hôm, bố của Tani được 4 vị khách lạ mặt yêu cầu in cho 25.000 bản cho một tờ poster. Vì nghĩ mình đã gặp một món hời, ông Kayode không kiểm tra nội dung cần in và vì thế, ông không biết rằng đó là logo của tổ chức khủng bố Boko Haram - một tổ chức đã gây ra rất nhiều vụ giết người, đánh bom, bắt cóc trong vài năm gần đó. Trong 2 năm, tổ chức này đã bắt cóc khoảng hơn 270 đứa trẻ.
Lúc này, bố của Tani lâm vào thế bí: Nếu in tờ poster đó ra, ông xem như tiếp tay cho khủng bố; nếu không thì gia đình ông lại gặp rắc rối lớn. Nói dối bọn khủng bố cũng không xong, ông đưa cả gia đình trốn về một vùng nông thôn ở Nigeria.
Thần đồng cờ vua luyện cờ gần 1/2 khối thời gian của ngày.
Sau một thời gian sống trong sợ hãi, gia đình Tani được một vài người bạn giúp đỡ nên trốn chạy thành công sang Mỹ vào tháng 6/2017. Tại Mỹ, họ phải tá túc trong trại tị nạn vài tháng trước khi sống như thường tại một khu nhà nghèo ở Manhattan. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn này là lúc thần đồng cờ vua Tani được tiếp xúc với môn thể thao này.
Khi Tani được đi học ở trường công số hiệu P.S.116, một giáo viên bán thời gian đã dạy cờ vua ở lớp của Tani. Cậu bé sớm hứng thú với môn thể thao vua và xin mẹ được tham gia CLB cờ vua ở trường. Nhìn nhận được khả năng cũng như thấu hiể hoàn cảnh của Tani, cậu bé được ban giám hiệu miễn phí đăng kí.
Chỉ hơn một năm sau, kĩ năng của Tani tiến bộ chóng mặt.
Suốt thời gian dài, cậu bé người Nigeria dành hàng đêm tại nơi trú ẩn để chơi cờ. Tani tập chơi cờ vua mỗi ngày, sau giờ học. Trung bình cậu dành từ 10 đến 11 tiếng cho sở thích của mình và chỉ cố gắng dành một ít thời gian để ngủ.
- Đầu năm 2018, Tani vẫn được ước tính ở hạng thấp nhất là 105 sau khi chơi trong giải đấu đầu tiên. Về sau, Tani nói về những tháng ngày chật vật với cờ vua rằng cậu bé tin việc gì cũng mất thời gian để thành công cả.
- Chỉ một năm sau đó, cậu mang về cho mình chiếc cúp vô địch tiểu bang sau khi đánh bại 73 kỳ thủ xuất sắc nhất của New York ở nhóm thi đấu với những kỳ thủ giàu kinh nghiệm, lớn hơn cậu bé hai, ba tuổi.
- Ngày 9-10/3/2019, cậu bé đã thi đấu trong Giải vô địch học thuật hàng năm bang New York lần thứ 52 (khối mẫu giáo - lớp 3) ở Saratoga Springs, New York.
- Ngày 1/5/2021, Tani trở thành kiện tướng quốc gia môn cờ vua với điểm số 2.223 tại giải đấu Fairfield County Chess Club Championship ở bang Connecticut, Mỹ
Sự tiến bộ vượt bậc của Tani khiến cách HLV lẫn công chúng ấn tượng và ngạc nhiên. Lối chơi năng nổ, thích tấn công của Tani cũng trái ngược với một cậu bé nhỏ nhắn, có nụ cười hiền hòa. Trên bàn cờ, Tani trở nên quyết đoán vì "Cháu muốn kiểm soát đối thủ của mình nhanh nhất có thể".
Bill Clinton, cựu tổng thống Hoa Kỳ, từng được đến thăm ông tại văn phòng của ông ở Harlem, New York.
Hollywood nhanh chóng "đánh hơi" được câu chuyện của Tani và nhà làm phim Paramount Pictures đã chiến thắng khi giành quyền làm phim về kỳ thủ nhí. Nhà biên kịchSteve Conrad sẽ chịu trách nhiệm chuyển thể câu chuyện về cuộc đời của Tani thành tác phẩm điện ảnh. Trước đó, Tani cũng đã ra cuốn tự truyện “My Name Is Tani”, được xuất bản ngày 14/04/2020.
Tự truyện của Tani
Cuộc sống thay đổi khi danh tiếng của thần đồng cờ vua Tani lan xa
Khi thông tin về danh hiệu vô địch tiểu bang của Tani được lan truyền, một loạt nguồn tiền hỗ trợ cho gia đình cậu xuất hiện, thay đổi cuộc sống của gia đình thần đồng cờ vua.
"Một gia đình đã trả tiền thuê nhà một năm ở Manhattan, một gia đình khác đã tặng chúng tôi một chiếc Honda hoàn toàn mới vào năm 2019 và Câu lạc bộ cờ vua Saint Louis ở Missouri đã mời cả gia đình và các huấn luyện viên đến thăm", cha của Tani nó, "Rất nhiều người đã hỗ trợ chúng tôi, giúp chúng tôi được dọn khỏi trại tị nạn".
Người ủng hộ thần đồng cờ vua ủng hộ gia đình cậu 250.000USD và giúp họ tìm được một căn nhà tại bang Connecticut.
Được biết, hoàn cảnh khó khăn không làm họ nhụt chí trong những ngày đầu. Mẹ Tani dù không biết chơi cờ nhưng vẫn đều đặn đưa con đến lớp luyện mỗi ngày; gia đình họ quan trọng tôn giáo nhưng sẵn sàng cho Tani đi thi đi đấu thay vì đến nhà thờ, nếu trùng lịch... Bố cậu chạy Uber, làm nhân viên kinh doanh bất động sản; mẹ cậu phấn đấu để có thể mở phòng chăm sóc sức khỏe tại nhà... để cùng hỗ trợ ước mơ của con.
Tani tham dự Giải thưởng Sáng tạo đột phá Tribeca trong Liên hoan phim Tribeca 2019 ở New York.
Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn, chật vật nơi xứ người, cha mẹ Tani thành lập trang GoFundMe - cung cấp các quỹ nhà ở, pháp lý và giáo dục cần thiết để cho người đang tha hương ở Mỹ. Các khoản quyên góp khác được chuyển đến Quỹ Tanitoluwa Adewumi nhằm hỗ trợ trẻ em kém may mắn trên khắp thế giới.
Ngày nay, Tani chủ yếu luyện tập cho mục tiêu mới của mình bằng cách quan sát những kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới - như đương kim vô địch thế giới Magnus Carlsen và các kiện tướng Hikaru Nakamura, Levon Aronian và Ian Nepomniachtchi... đấu.
Câu chuyện của Tani mang những nét tương đồng với loạt phim Netflix "The Queen's Gambit" - câu chuyện hư cấu về một cô gái mồ côi trở thành nhà vô địch cờ vua ở tuổi thiếu niên. Cậu bé nói "chắc chắn đã" nhìn thấy mình trong đó.
Để tiếp bước Carlsen và đạt đến danh hiệu đại kiện tướng, vô địch thế giới - danh hiệu cao nhất trong cờ vua - Tani sẽ phải đạt được ba tiêu chuẩn kiện tướng, cũng như được FIDE (Federation Internationale des Echecs) chấm điểm ở mức 2.500.
Dù sự nghiệp cờ vua đưa cậu bé đến đâu, Tani có thể chắc chắn rằng sự ủng hộ của gia đình sẽ luôn ở đó. Cậu bé luôn giữ triết lý rằng khi ta thua, ta cố gắng tìm lại lý do để rút ra bài học và liên tục động viên bản thân không được bỏ cuộc.


