Than phiền lương thợ xây 12 triệu/ tháng vẫn không lấy được vợ, thanh niên được cư dân mạng an ủi hết lòng
Công việc vất vả nhưng thu nhập cũng gọi là "tạm được", ấy thế mà anh thanh niên vẫn chưa lấy được vợ. Bất ngờ thay, anh nhận được sự cảm thông từ nhiều "người đồng khổ" khác.
Nghề nào trong xã hội, chỉ cần lương thiện và chăm chỉ cũng đều sẽ sớm gặt được quả ngọt. Nhiều nghề vốn tưởng lao động chân tay nhưng hiện tại, cũng có thể mang lại thu nhập ổn định. Đơn cử như công việc 'thợ xây', mặc dù vất vả và nhiều nguy hiểm nhưng nếu giỏi nghề, người thợ xây vẫn có thể kiếm tới hơn chục triệu 1 tháng, một mức lương khá ổn. Ấy thế mà, câu chuyện đang "viral" trên MXH gần đây của anh chàng thợ xây này lại cung cấp 1 góc nhìn khác.
Theo đó, vì làm thợ xây, anh bỏ lỡ một cơ hội thành đôi với cô gái nọ, không phải vì thu nhập thấp mà vởi ... anh là thợ xây. Theo đó, vẫn còn tồn tại định kiến nghề nghiệp đối với nghề này, nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. Câu chuyện toàn văn như sau:
"Nói ra nhiều ông cứ khinh cái nghề thợ xây, nhưng với tôi đây này, thợ xây chuyên đi làm công trình, tính ra ngày công cũng được 300- 400 ngàn. Có tháng chủ thầu nó vớ được quả hời, tôi thậm chí còn cá kiếm được cả 14 đến 15 triệu là chuyện bình thường. Đợt Tết năm rồi về quê, bố mẹ cũng giục tôi kiếm vợ đi là vừa, giục xong cái là mẹ tôi mối cho ngay 1 cô em ở trong làng vừa gần nhà vừa tiện. Biết là thời điểm bây giờ nhiều người vẫn cho rằng thợ xây là 1 cái gì đó thấp kém ở xã hội và thu nhập thấp thế nên tôi toàn chủ động mua quà cáp và dẫn em nó đi ăn uống sang chảnh trong ngày đầu ra mắt.
Ảnh minh hoạ.
Sau màn ra mắt ngon nghẻ cành đào xong thì tôi cũng xin được số điện của cô em trong làng, nhưng đến lúc về thì em nó này bảo tôi rằng do tôi đã làm thợ xây còn sĩ diện hão, tiêu tiền hoang phí. Cuối cùng, em nó quyết định lấy 1 anh làm văn phòng lương 5 - 6 triệu và bây giờ hàng ngày toàn đăng status kêu khổ, sai lầm các kiểu. Thỉnh thoảng em nó lại chia sẻ mấy bài đừng nên lấy chồng văn phòng. Thợ xây lương 12 triệu vẫn không lấy được vợ, tuy không đủ giàu nhưng cũng dư sức lo cho vợ con. Tiếc là là chưa lấy được vợ thôi ..."
Câu chuyện này lập tức nhận được nhiều hưởng ứng của CĐM:
- Tôi hiểu mà bạn, tháng cũng 40 triệu mà chưa lấy được vợ 2.
- Tôi cũng làm thợ xây, kiếm được mà người ngợm lấm lem, đen nhẻm, đi với vợ trẻ đẹp tủi thân ghê gớm.
- Không cô này thì còn cô khác, bác cứ ngẩng cao đầu, duyên đến cản không kịp.
- Thợ xây mà 400k/ngày thì chắc thợ phụ. Phấn đấu lên thợ chính đi thanh niên. Quan trọng là tách mình khỏi môi trường làm việc, toàn nhậu nhẹt thuốc lá thuốc lào với "ăn to nói lớn" nên chị em sẽ ngại... Điềm đạm lại là có vợ ngay
Bất kì một nghề nghiệp trong xã hội đều cao quý và đáng được tôn trọng. Miễn là bạn dùng năng lực, sức lao động của mình, làm ra tiền nuôi sống bản thân. Không vi phạm pháp luật, không hổ thẹn với bản thân thì không có gì đáng chê trách.
