Thánh ăn Ninh Tito và 1 ngày trải nghiệm những điều lần đầu tiên 'khác thường'

Mặc dù là food blogger nổi tiếng nhưng Ninh Tito cũng có những “lần đầu” đầy cảm xúc. Cùng TravelMag khám phá 24h làm điều khác thường của “thực thần” này.

Nhắc tới Ninh Tito hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến một food blogger nổi tiếng luôn mang đến cho bạn những địa chỉ ăn ngon đúng không? Mặc dù đã thưởng thức vô vàn những món ăn ngon, đặc sắc nhưng cũng có những món ăn khiến anh chàng “không cảm xúc”.

Và mới đây, Ninh Tito đã thực hiện một clip về 24h làm những điều “khác thường”. Sẽ có những thú vị nào và những cảm xúc nào trong các lần đầu tiên “làm chuyện ấy” của anh chàng “ăn cả thế giới”?

Dậy sớm chạy bộ lúc... 6h sáng

Thử thách đầu tiên mà anh chàng thực hiện chính là việc dậy sớm lúc 6h sáng và chạy bộ cùng người bạn thân thiết – Hấu. Mặc dù dậy sớm với nhiều người là một điều quá bình thường thì dường như với anh chàng Ninh Tito lại là điều “khác thường”. Lý do là bởi 2 – 3 tháng gần đây Ninh Tito đã không dậy sớm và giờ dậy thường nhật của anh chàng là 10h sáng.

Dậy sớm lúc 6h sáng chạy bộ với Hấu. Ảnh: Clip nhân vật

Dậy sớm lúc 6h sáng chạy bộ với Hấu. Ảnh: Clip nhân vật

Thưởng thức tô mỳ lấu nấm chua cay vào bữa sáng

Dậy sớm và ăn sáng dường như là điều chẳng có gì phải nói. Nhưng giờ sinh hoạt khác thường của anh chàng lại khiến đây là một thử thách. Hầu như dậy muộn lúc 10h Ninh Tito toàn bỏ bữa sáng luôn. Nên được ngày dậy sớm anh chàng đã có bữa sáng khá đặc biệt. Gói mỳ lấu nấm chua cay với hương vị khiến anh chàng vừa ăn vừa xuýt xoa không ngớt.

Mỳ ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ảnh: Clip nhân vật

Mỳ ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ảnh: Clip nhân vật

Xăm hình

Lại là một điều bình thường với mọi người thì với anh chàng lại là thử thách. Anh chàng quyết định mua bộ xăm hình về và “tự xử”. Hình xăm này khá đặc biệt khi 10 – 14 ngày chúng sẽ hoàn toàn biến mất. Nên với những bạn không dám xăm thật thì hoàn toàn có thể lựa chọn cách này.

Bạn nghĩ xăm hình có đau không? Ảnh: Clip nhân vật

Bạn nghĩ xăm hình có đau không? Ảnh: Clip nhân vật

Xỏ khuyên tai

Quả thật anh chàng này có nhiều thử thách thật! Lần đầu tiên đi xỏ khuyên khiến anh chàng khá hứng thú. Sau một hồi “chọn tới, chọn lui” thì anh chàng cũng đã lựa chọn được mẫu khuyên tai yêu thích. “Bấm một phát vào luôn” và không thấy đau lắm nhé. Mặc dù một chiếc khuyên nhỏ bé nhưng lại khiến anh chàng có diện mạo khác lạ.

Gương mặt

Gương mặt "không cảm xúc" đi xỏ khuyên lần đầu. Ảnh: Clip nhân vật

Lần đầu tiên ăn... bò tơ tái chanh

Một food blogger sẽ là người ăn được mọi thứ, chắc chắn bạn sẽ nghĩ vậy đúng không? Những anh chàng inh Tito dường như là “kẻ thủ không đội trời chung” với chanh vậy. Trước đây, để tạo vị chua thì giấm luôn là lựa chọn hàng đầu. Mới chỉ ngửi thôi đã khiến anh chàng food blogger “ho lên ho xuống”. Và đây cũng là lần đầu tiên nếm chanh đầy hài hước của Ninh Tito. Cảm xúc đầu tiên khi thưởng thức miếng bò tái chanh đặc biệt trong đời đã khiến anh chàng... ọe, ọe, ọe... Đây có thể nói là một bí mật thú vị của food blogger "vạn người mê" này đó.

Chanh là

Chanh là "kẻ thù" số 1 của anh chàng. Ảnh: Clip nhân vật

Lần đầu tiên trong đời đi... chọc bi-da

Anh thanh niên Ninh Tito thật là có nhiều lần đầu đặc biệt. Nếu như với mọi chàng trai khác thì bi-da là một trò chơi khá quen thuộc thì với Ninh Tito lại vô cùng xa lạ. Và trong thử thách này, anh chàng đã cùng bạn nhân viên trải nghiệm chơi bi-da lần đầu đấy thú vị.

Lần đầu chọc bi-da đầy chuyên nghiệp. Ảnh: Clip nhân vật

Lần đầu chọc bi-da đầy chuyên nghiệp. Ảnh: Clip nhân vật

Có thể thấy, những trải nghiệm lần đầu tiên của Ninh Tito thật khác lạ đúng không? Và hãy cùng TravelMag chờ đón những clip thú vị tiếp theo của “thực thần” này nhé!