Thành công khởi nguồn từ niềm đam mê du lịch

Bằng niềm đam mê du lịch, chị Đỗ Thị Thắm đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và tạo dựng cho mình một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Tam Cốc - Bích Động.

Hẳn bạn đã từng nghe câu "Ngưng theo đuổi, đam mê chẳng nuôi sống được bạn" ở đâu đó. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người đã đạt được những thành công rực rỡ bằng niềm đam mê của mình khi tuổi đời còn rất trẻ. Rất nhiều người trong số họ là những người trẻ, có niềm đam mê du lịch và có những ý tưởng kinh doanh vô cùng độc đáo.

Từ trái tim biết yêu thiên nhiên...

Chị Đỗ Thị Thắm sinh ra và lớn lên ở vùng quê Ninh Bình, nơi có địa danh Tam Cốc - Bích Động được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Sau khi học xong THPT, chị Thắm không lựa chọn con đường vào Đại học mà xa quê lập nghiệp. Năm ấy, chị vừa tròn 18, cái tuổi còn quá trẻ để bắt đầu nhưng chị đã đến với ngành du lịch bằng chính nỗ lực của mình.

Chị Đỗ Thị Thắm, chủ khu tổ hợp nghỉ dưỡng Tam Coc Chic Villa & Resort. Ảnh: NVCC.

Chị Đỗ Thị Thắm, chủ khu tổ hợp nghỉ dưỡng Tam Coc Chic Villa & Resort. Ảnh: NVCC.

"Đầu tiên, tôi làm lễ tân tại một khách sạn ở Sa Pa. Thời gian còn lại, tôi nhận làm hướng dẫn viên tự do cho khách du lịch nước ngoài. Quãng thời gian này đã hun đúc niềm đam mê du lịch và đem lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Đó cũng chính là tiền đề để tôi tạo dựng cơ nghiệp ngày hôm nay", chị Thắm chia sẻ.

Với hành trang ấy, chị Thắm về quê xây dựng gia đình khi tròn 25 tuổi và cùng chồng gây dựng sự nghiệp. Do nhà chồng có truyền thống kinh doanh ngành du lịch, bố mẹ chồng buôn bán đồ lưu niệm cho khách và các anh chị chồng cũng đều làm trong ngành du lịch nên chị Thắm "đầu quân" cho gia đình chồng. Tại đây, chị đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm để nuôi dưỡng khát khao tạo dựng cho mình một cơ ngơi mới.

... đến chủ khu tổ hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng

Năm 2020, chị Thắm cùng chồng đã tách khỏi công ty gia đình và đi trên con đường tự lập. Chị chọn kinh doanh Villa & Resort vì nhận thấy ngành nghề này phù hợp với khu du lịch chọn đang sống, đồng thời cũng mong muốn mang lại giá trị đích thực cho khách du lịch bằng phong cách riêng. Mặc dù biết xây dựng ở thung lũng sẽ tốn kém cũng như giao thông, đường xá sẽ có nhiều trở ngại nhưng vì muốn làm một điều khác biệt, chị quyết định xây dựng khu tổ hợp Tam Coc Chic Villa & Resort.

Chị Thắm chia sẻ, để xin được thủ tục cấp phép xây dựng phải mất gần nửa năm. Về phần kinh phí, chị phải vận động vay người thân và ngân hàng để tiếp tục dự án lớn lao của mình... Cũng may, do có 12 năm làm trong lĩnh vực du lịch nên chị có nhiều lợi thế khi phát triển dự án của riêng mình.

Chị Thắm đã đạt được nhiều thành công trong con đường khởi nghiệp với du lịch bản địa. Ảnh: NVCC.

Chị Thắm đã đạt được nhiều thành công trong con đường khởi nghiệp với du lịch bản địa. Ảnh: NVCC.

Giờ đây, khi nhìn lại những thành quả của mình và sự hưởng ứng nhiệt tình của du khách trong và ngoài nước, chị Thắm không khỏi xúc động khi nhớ về những năm tháng lập nghiệp gian nan của mình.

Chị cho biết, bản thân sẽ tiếp tục học hỏi, lắng nghe ý kiến khách hàng để không ngừng hoàn thiện các dịch vụ, đem đến những giá trị thật, những trải nghiệm hấp dẫn và nâng tầm du lịch quê hương. Không chỉ thành công trong kinh doanh, chị Thắm còn là người mẹ trẻ hạnh phúc khi có một gia đình êm ấm. Đối với chị Thắm, ở tuổi 31, đó là sự viên mãn sau những ngày tháng hết lòng vì sự nghiệp và gia đình.

Bài liên quan