Thanh Hóa: Đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm, 5 người may mắn thoát chết

Mới đây tại một tiệm cắt tóc ở thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã bị đốt cháy vào lúc rạng sáng, 5 người ở trong nhà thoát chết trong gang tấc.

Rạng sáng ngày 6/4, tiệm cắt tóc của chị Nguyễn Thị Thúy (41 tuổi, ở khu phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn) bất ngờ bị bốc cháy từ khu vực cửa chính. Rất may, khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, người dân xung quanh đã hô hoán nên chị Thúy cùng 4 thành viên trong gia đình chị (gồm 1 người lớn và 3 trẻ nhỏ) đã tìm cách nhanh chóng thoát ra ngoài. Người dân xung quanh đã phá cửa, dập lửa và cứu gia đình chị Thúy thoát ra ngoài an toàn.

5 người trong nhà may mắn thoát chết, nhưng một số vật dụng chuyên làm tóc và cửa chính hiệu cắt tóc đã bị lửa gây hư hỏng.

5 người trong nhà may mắn thoát chết, nhưng một số vật dụng chuyên làm tóc và cửa chính hiệu cắt tóc đã bị lửa gây hư hỏng.

UBND TT.Phong Sơn (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết, hiện tại, công an đã tạm bắt giữ nghi phạm Hồ Văn Yên (36 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều ra về hành vi cố tình đốt nhà giết người.

Trước lúc bị bắt, nghi phạm Yên đang lẩn trốn trong một chiếc lán cách hiệu cắt tóc bị cháy khoảng 200 m. Bước đầu, Công an H.Cẩm Thủy xác định Yên là nghi phạm đã phóng hỏa đốt cửa hiệu cắt tóc của chị Thúy.

Gia đình nạn nhân thoát chết trong gang tấc nhờ người dân phá cửa bên ngoài

Gia đình nạn nhân thoát chết trong gang tấc nhờ người dân phá cửa bên ngoài

Nhiều người dân địa phương cho biết, nguyên nhân Yên phóng hỏa có thể do mâu thuẫn tình cảm với chị Nguyễn Thị Phương (31 tuổi, em gái chị Thúy).Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Yên và chị Phương có quan hệ tình cảm với nhau đã lâu, khi cả hai còn làm công nhân ở tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Phương đã trở về quê và làm nghề cắt tóc gội đầu cùng với chị Thúy.

Hiện tại, cơ quan công an thị trấn Phong Sơn đã bắt giữ và lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ hành vi phạm tội. Vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.

Bài liên quan