Thanh niên chia tay người yêu vì đưa 2,5 triệu đồng cho bố mẹ nàng chuẩn bị cỗ mà lại không có thịt

Rút ví đưa 2,5 triệu đồng cho bố mẹ vợ tương lai chuẩn bị cỗ để mời bạn bè mà không có thịt, chàng trai ngỡ ngàng khi mâm cỗ toàn rau không có thịt

Vừa qua, một nam thanh niên chia sẻ trên diễn đàn về việc mình sắp chia tay bạn gái chỉ vì bố mẹ cô ấy. Theo lời kể của anh chàng, nàng khá là xinh lại ngoan hiền con nhà gia giáo vì bố mẹ làm giáo viên. Cả đôi bên gia đình đều đã gặp nhau ra mắt chỉ đợi ngày cưới.

Lời than thở của nam thanh niên

Lời than thở của nam thanh niên

Sau nhiều lần tiếp xúc, anh chàng nhận ra gia đình bố mẹ vợ tương lai sống khá là hà tiện và nghĩ điều này cũng tốt thôi. Mọi chuyển tưởng rằng sẽ “xuôi chèo mát mái” cho đến một ngày cặp đôi đó quyết định mời bạn bè về nhà liên hoan cuối năm. Do mẹ nam thanh niên bị bệnh cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi nên họ quyết định dời sang nhà bạn gái kể trên tổ chức.

Vì có lời ngỏ từ trước, việc bạn bè con rể tương lai đến nhà bố mẹ người yêu của cậu bạn hoàn toàn nhất trí. Anh chàng tốt bụng còn đưa họ 2.5 triệu đồng để chuẩn bị mâm cỗ cho tổng cộng 8 người. Họ vui vẻ đồng ý.

“Em còn cẩn thận bảo: “Hai bác tự nấu hay đặt nhà hàng cũng được, nếu thiếu cháu sẽ đưa thêm.” Và bố cô ấy nói đặt nhà hàng làm gì cho tốn kém, để hai bác tự nấu. Em cũng đồng ý.”, anh chàng viết.

Cận cảnh mâm cỗ gây “sóng gió”. (Ảnh: FB Beatvn)

Cận cảnh mâm cỗ gây “sóng gió”. (Ảnh: FB Beatvn)

Ngày diễn ra liên hoan, anh chàng đến nhà người yêu sớm hơn lũ bạn để phụ giúp bàn ghế. Thế nhưng, cậu bạn này một phen “xanh mặt” khi nhìn mâm cỗ hoàn toàn không thịt.

“Vừa giận vừa xấu hổ, em gọi điện cho đám bạn đổi địa điểm thành một quán quen của cả bọn ở phút chót. Rồi em bỏ về kệ người yêu và gia đình nó. Em thề đời em chưa thấy ai đối xử với khách kiểu như này. Nhìn cái bàn chắc chưa đến 200 nghìn đồng, thêm thùng bia để trên trong chắc tổng 500 nghìn đồng. Bố mẹ gấu bỏ túi 2 triệu đồng.”, bài đăng có đoạn.

Không chỉ vậy, cậu bạn này còn cho biết việc mình và các bạn đi “ăn uống no say” bên ngoài cũng chỉ tới 1.8 triệu đồng. Vậy nên, dù người yêu nhắn tin liên tục nhưng cậu không đọc và sẽ chia tay bởi “không chấp nhận được gia đình nó”.

Không chỉ có bài viết trên, cậu bạn này còn cẩn thận đăng lên bức hình về buổi tiệc. Nhìn mâm cỗ lúc ấy có hai dĩa cá chiên, đậu phụ và rau củ luộc chấm kho quẹt. Chàng trai nói trên chia sẻ, ngoài những món đó còn thêm cơm chiên mà bố mẹ “gấu” chưa bưng lên.

Cộng đồng mạng vui vẻ bình luận:

– “Nồi nào úp vung đấy thôi .Riêng cái cách mang tiền đến rồi lên giọng “hai bác tự nấu hay đặt nhà hàng cũng được, thiếu đưa thêm” là tớ đã không thích. Tiền của cậu chắc to lắm.”

– “Chán ông. Thế cũng chia tay. Ông nghĩ cái gì cũng giải quyết bằng tiền được à. Sao ông không ra nhà hàng đặt rồi mời 2 bác ra luôn có phải tốt không. Ai nấu. Ăn xong ai dọn rửa. 2tr rưỡi mà làm như gửi 250 triệu không bằng.”

– “Khả năng cao là họ cũng không thích ông nên mới làm thế”.

– “2.5 triệu đồng cho mâm cỗ này thật sự quá chát. Thà rằng không đồng ý từ đầu để mình còn tính. Nói chung là cạch đi ông ạ, mới quen 6 tháng, cưới về cũng toang thôi!”

Bình luận của cộng đồng mạng

Bình luận của cộng đồng mạng