Thanh niên thú tội với công an đã tông chết tình nhân của mẹ và cái kết bất ngờ

Một nam thanh niên đã tự thú với công an về tội giết người và muốn công an đến tận nhà để bắt mình, cái kết khiến nhiều người ngã ngửa thật sự.

Theo thông tin cảnh sát ở thành phố Chernihiv, phía Bắc Ukraine đã tiếp nhận thông tin của một thanh niên ở Grybova Rudnya - 1 ngôi làng gần đó. Người đàn ông này báo tin đã không kiềm chết được cảm xúc và tông chết tình nhân của mẹ mình.

Người này cho biết là nạn nhân đã không còn sống và cảnh sát nên mang theo xe ủi tuyết mới có thể tiếp cận được. Sau khi tiếp nhận thông tin cuộc điện thoại của thủ phạm có vẻ hơi quá tỉ mỉ này, cảnh sát nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức. 

Tuyết bao phủ cả thành phố khi sự việc xảy ra.

Tuyết bao phủ cả thành phố khi sự việc xảy ra.

Tuy nhiên, theo thông tin Sở Cảnh sát thành phố Chernihiv, Yuliya Kovtun, cảnh sát chẳng có vụ đâm chém máu me nào tại hiện trường như người đàn ông mô tả. Thay vào đó, xung quanh họ... toàn tuyết bao phủ. Cuối cùng, "kẻ chủ mưu" này đã thú nhận tất cả.

Thực hư câu chuyện là trước tình hình tuyết rơi nhiều tại Ukraine, có nơi bị bao phủ dưới lớp tuyết dày 50 cm. Nên người đàn ông đã gọi cho dịch vụ dọn tuyết nhưng anh ta "không hài lòng với chất lượng của dịch vụ này".

Do đó, anh ta đã 'chơi lớn'... bịa ra 1 vụ giết người để mong là cảnh sát sẽ đem xe ủi tuyết tới đây, dọn dẹp sạch sẽ đường phố phục vụ cho việc điều tra.

Tuyết lấp đầy chiếc xe trong chốc lát khiến giao thông ùn tắc.

Tuyết lấp đầy chiếc xe trong chốc lát khiến giao thông ùn tắc.

Tuy nhiên, anh chàng láu cá đã không may là mọi chuyện đã không diễn ra theo dự tính. Cảnh sát đi 1 chiếc xe SUV và không mang theo 1 chiếc xe ủi tuyết nào. Cho nên, tuyết không những chẳng được dọn mà thanh niên này còn phải nộp phạt 119 Hryvni ( số tiền tương đương khoảng 100.000 đồng tiền Việt Nam) về tội báo tin giả. Quả thật chơi lớn khiến nhiều người vô cùng trầm trồ.

Bài liên quan