Thành phố biển Sầm Sơn vắng khách, ế ẩm giữa mùa du lịch

Những ngày đầu hè oi bức nhưng thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã rơi vào cảnh "ngủ đông", vắng khách, ế ẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tháng 3/2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần khiến nhiều khu du lịch trên phạm vi cả nước phải tạm dừng đón khách tham quan. Đến tháng 8/2020, trên địa bàn thành phố lại ghi nhận một ca dương tính với Covid-19, cả thành phố rơi vào trạng thái "đóng băng", kết thúc một mùa du lịch buồn.

Thành phố biển Sầm Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng.

Thành phố biển Sầm Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng.

Năm 2021, những màn bắn pháo hoa rực rỡ, hàng vạn người dân và du khách đổ về trong ngày khai trương du lịch hè. Đã lâu mới được chứng kiến một hình ảnh Sầm Sơn ken đặc người trên các bãi tắm. Những người làm dịch vụ du lịch Sầm Sơn kỳ vọng mùa hè năm nay có thể "bù lỗ" đôi chút.

Tuyến đường Hồ Xuân Hương nay vắng vẻ lạ thường. Ảnh: Thanh Tùng.

Tuyến đường Hồ Xuân Hương nay vắng vẻ lạ thường. Ảnh: Thanh Tùng.

Tuy nhiên, chỉ sau màn bắn pháo hoa mãn nhãn, những người làm du lịch lại "đứng ngồi không yên" khi du khách hủy phòng, hủy tour ngay trước kỳ nghỉ lễ đầu tiên của mùa du lịch. Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ 29/4-2/5/2021, Thanh Hóa đón 374.000 lượt khách, riêng Sầm Sơn có 215.000 lượt khách, giảm 22% so với dự kiến. Sau dịp lễ, dù đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn cho du khách nhưng bãi biển Sầm Sơn vẫn vắng lặng.

Nhiều nhà hàng 'cửa đóng then cài'. Ảnh: Thanh Tùng.

Nhiều nhà hàng "cửa đóng then cài". Ảnh: Thanh Tùng.

Dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương, nhiều khách sạn luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài". Nhiều ông chủ bất đắc dĩ tạm cho nhân viên nghỉ việc sớm vì doanh thu không đủ bù lại chi phí bỏ ra. Ông Hoàng Văn Tuấn, chủ khách sạn Hà Nội 2 cho biết đầu mùa du lịch, ông đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng để sửa chữa, tân trang cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, lượng khách đìu hiu khiến ông cũng chi biết thở dài ngao ngán.

Những chiếc mô tô nước đắp chiếu 'đợi' khách du lịch. Ảnh: Thanh Tùng.

Những chiếc mô tô nước đắp chiếu "đợi" khách du lịch. Ảnh: Thanh Tùng.

Không có khách du lịch, hàng loạt dịch vụ nhà hàng, quán cà phê cũng ế ẩm. Nếu như những năm trước, nhân viên phục vụ khách không ngớt thì năm nay đều rơi vào tình trạng thấp thỏm ngóng khách. Thậm chí nhiều nhà hàng còn rơi vào thế đắn đo về việc mua hải sản hay nhập hàng. "Nhập hàng về mà không có khách cũng dở bởi để lâu, hải sản sẽ không còn ngon nữa. Nhưng không nhập về nhỡ có khách đến thì không kịp đáp ứng yêu cầu phục vụ", một chủ nhà hàng ở Sầm Sơn chia sẻ.

Dịch vụ xe điện ế ẩm giữa mùa dịch. Ảnh: Thanh Tùng.

Dịch vụ xe điện ế ẩm giữa mùa dịch. Ảnh: Thanh Tùng.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến dịch vụ xe điện, taxi, xích lô cũng rơi vào cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Hữu Ba (phường Bắc Sơn) làm dịch vụ xe điện được 8 năm nhưng chưa năm nào ngay đầu mùa hè đã rảnh rỗi như năm nay. Gần một tuần nay, anh đều sáng đánh xe ra biển, tối lại đánh xe về nhưng đi cả ngày chỉ lỗ tiền điện sạc bình cho xe.

Thành phố Sầm Sơn có khoảng 500 xe điện. Ảnh: Thanh Tùng.

Thành phố Sầm Sơn có khoảng 500 xe điện. Ảnh: Thanh Tùng.

Được biết, trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có khoảng hơn 500 xe điện, hàng trăm xe taxi phục vụ hoạt động đưa đón khách. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người làm dịch vụ du lịch nói riêng và ngành du lịch Sầm Sơn nói chung.

Bài liên quan