Thánh "tiên tri vũ trụ" gọi tên Đen Vâu, đoán trúng phóc đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Văn!
Còn nhớ năm ngoái, với MV "Hai triệu năm" đã "tiên tri" cho các em tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?". Năm nay chàng rapper vẫn không làm các sĩ tử thất vọng khi tiếp tục dự báo trúng phóc đề Văn tốt nghiệp.
Sáng ngày 9/8, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đã chính thức bắt đầu với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Vẫn như mọi năm, điều mà dân tình mong ngóng nhất là tác phẩm nào sẽ ra để phân tích trong phần Làm văn - chiếm tới 5/10 điểm bài thi.
Cứ đến thời điểm này, bài hát của Đen Vâu lại gây sự chú ý. Bởi lẽ năm ngoái, chỉ cách vài ngày trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019, anh chàng cho ra mắt MV "Hai triệu năm", chỉ vài tiếng sau "Để Mị nói cho mà nghe" của Hoàng Thùy Linh. Thế là năm đấy diễn ra cuộc tranh cãi về đề thi và cuối cùng, kết quả nghiêng hẳn về Đen Vâu với tác phẩm ra là "Ai đã đặt tên cho dòng sông?".
Và để không phụ lòng sĩ tử, nam rapper đã "tiên tri" trúng phóc tác phẩm văn học "Đất nước" của tác giả Nguyễn Khoa Điềm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay!

Đen Vâu lại một lần nữa đoán trúng đề Văn THPT Quốc gia!

Tuy nhiên, nói một cách khách quan thì từ bài hát "Trời hôm nay nhiều mây cực!", dân tình đã soi ra được hầu hết tác phẩm văn học. Từ câu hát "Tiếc là mình không gặp người lái đò ở sông Đà" liên tưởng ngay đến bài văn "Người lái đò sông Đà" cho đến cột wifi, dòng chữ khắc trên máy bay,... đều được tụi học trò đoán ra vô số tác phẩm liên quan: Đất nước, Vợ nhặt, Việt Bắc...





Với việc liên tiếp đoán trúng đề, nam rapper đã kéo được rất nhiều sự chú ý cho những bài hát ra mắt sát ngày thi cử.
