That Foun - Nơi chôn cất hài cốt của Đức Phật trên đất Lào

That Foun là địa điểm du lịch văn hóa cực hấp dẫn tại Lào. Nơi đây được người ta tuyên truyền chính là nơi chôn cất hài cốt của Đức Phật. Một địa điểm thực sự linh thiêng mà bạn không nên bỏ qua.

Lào nổi tiếng là vùng đất của Phật, của đền đài và những văn hóa liên quan đến Phật giáo. Một trong những địa điểm vô cùng nổi tiếng được mọi người chọn đầu tiên khi đến với Lào chính là That Foun. Không đơn thuần chỉ là địa điểm liên quan đến Phật giáo. Mà nơi đây còn được cho  là địa điểm chôn cất hài cốt của Phật được chuyển đến từ Ấn Độ. Sự thật hay chỉ là câu chuyện truyền thuyết thì bạn cũng nên đến một lần để thử kiểm chứng.

That Foun và những điều bí mật còn đang ẩn chứa

Ngọn tháp này được xây dựng vào năm 1576, cao khoảng 30m nằm ở giữa vùng đất hoang sơ Xieng Khuang, Lào. Kiến trúc của That Foun được xây dựng theo kiểu Lanna – một đặc trưng kiến trúc của vương quốc Lan Na từng tồn tại ở Thái Lan vào thế kỷ 13. Nhìn tháp ta có thể thấy được sự hài hòa giữa kiến trúc của hai nước Lào và Thái. Tất nhiên thì vào thế kỷ đó kiến trúc đền, tháp không có gì khác biệt trong luồng tư tưởng Phật giáo đang lan rộng. Nhưng đến nay thì đây là điểm độc đáo và duy nhất còn sót lại tại Lào với nguồn cảm hứng Lanna.

That Foun được xây dựng vào năm 1576 mang phong cách Lanna

That Foun được xây dựng vào năm 1576 mang phong cách Lanna

That Foun có những lúc được trang bị cho một bộ áo xanh tươi tốt

That Foun có những lúc được trang bị cho một bộ áo xanh tươi tốt

That Foun đẹp đầy cổ kính

That Foun đẹp đầy cổ kính

Ảnh:@bie_bsd

Ảnh:@bie_bsd

Theo như lịch sử ghi lại, ngôi bảo tháp này được xây dựng lên nhằm che phủ tro cốt của Đức Phật. Nơi đây cũng có khá nhiều ảnh Phật và một số vật có giá trị đang được lưu giữ. Trong thời kỳ Phật giáo phát triển nở rộ tại Lào thì người ta đã chuyển hài cốt từ Ấn Độ đến đây. Vẫn không có một lý giải chính xác về điều này nhưng trong tư tưởng của người Lào họ cho rằng đây mới xứng đáng để lưu giữ và phát triển tôn giáo này.

Khung cảnh khá hoang sơ nhưng cực kì bình yên tại That Foun

Khung cảnh khá hoang sơ nhưng cực kì bình yên tại That Foun

Người ta nói rằng xây dựng bảo tháp này là để bảo vệ cho tro cốt của Đức Phật

Người ta nói rằng xây dựng bảo tháp này là để bảo vệ cho tro cốt của Đức Phật

Người Lào coi đây là chốn cực kì linh thiêng

Người Lào coi đây là chốn cực kì linh thiêng

Tương truyền rằng ngôi tháp này đã từng bị lính thủy của Trung Quốc đào trộm, cướp phá mà đã để lại một lối đi vào đi ra trên thân tháp. Và “cánh cửa” này hiện nay là chỗ đi vào duy nhất để chúng ta khám phá bên trong. Bạn có thể tìm thấy nhiều dấu tích ở phía bên trong và thấy được sự kiên cố trong cấu trúc của bảo tháp. Tuy vậy bạn cũng không đi sâu hay khám phá được nhiều vì nơi đây được cho là chốn linh thiêng của Lào, ít người được “động chạm” tới giấc ngủ của Phật.

Chiếc cửa được cho là bị nhóm lính thủy Trung Quốc khoét để ăn trộm

Chiếc cửa được cho là bị nhóm lính thủy Trung Quốc khoét để ăn trộm

Bên trong bảo tháp cực kì kiên cố và có một vài dấu tích

Bên trong bảo tháp cực kì kiên cố và có một vài dấu tích

Ảnh:@jaegar88

Ảnh:@jaegar88

Mặc dù ở một địa điểm khá hoang sơ, nhưng đây là điểm bình yên, nhẹ nhàng và là chốn thanh tịnh nhất của nước Lào. Đến đây là bạn đang đặt chân đến đất Phật, là đang được nhìn thấy những giá trị cao cả ở nơi này. Đây thực sự là một chuyến đi có ý nghĩa rất lớn đối với bạn.