Thấy bạn thân bị hủy hôn, cô gái thương xót rồi tán luôn người yêu của bạn

Cô gái an ủi bạn thân của mình vừa hủy hôn, đồng thời trách anh chàng người yêu của cô bạn nhưng dần dần chính cô lại là người khiến cô bạn thân mọc sừng.

Cuộc tình ngang trái này xảy ra ở  Studley, Warwickshire, Leonie Edwards và Aaron đã có 10 năm yêu nhau và có một cậu con trai 4 tuổi, tình yêu của họ là niềm ngưỡng mộ của những người xung quanh nhưng họ lại chưa tiến tới hôn nhân. Qua nhiều màn cầu hôn lãng mạn từ bạn trai, Leonie Edwards đã gật đầu đồng ý trong sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè. 10 năm sống cùng nhau, cô cho biết bạn trai mình là một người đàn ông tâm lí và có ngoại hình hoàn hảo

Lễ cưới của cả hai được ấn định vào tháng 7/6/2020

Lễ cưới của cả hai được ấn định vào tháng 7/6/2020

Tháng 6/2020, cả hai đã đặt tiệc cưới và lên kế hoạch cho ngày trọng đại của mình. Leonie Edwards đã chọn phù dâu và háo hức đợi ngày mặc váy cưới sau nhiều năm trốn tránh hôn nhân. Nhưng dịch bệnh bất ngờ ập đến cả hai buộc phải hoãn đám cưới. Dẫu vậy, cả hai vẫn thấu hiểu nhau và không buồn bã quyết định đợi thêm cưới sau cũng được.

Đôi bạn thân trở mặt

Đôi bạn thân trở mặt

Trong lúc chờ dịch giảm bớt, Leonie Edwards bất ngờ phát hiện bị bạn trai cắm sừng. Aaron chối cãi nhưng trước bằng chứng từ cô gái lạ gửi cho Leonie Edwards  anh chàng bắt buộc nhận lỗi và xin sự tha thứ. Cô đã lập tức hủy hôn vì không thể chịu được cú sốc, cô vừa khóc vừa gọi điện cho người bạn thân, cũng là phù dâu mà cô đã chọn lựa – Jenna để ‘trút hết nổi niềm’.

Jenna mỗi ngày đều gọi điện và luôn đưa Leonie Edwards đi tụ tập với hội chị em để quên đi sự phản bội. Cô ta thậm chí mắng mỏ gã bạn trai tồi vì phản bội bạn mình. Nhưng đột nhiên trong vài tuần sau đó Jenna đột nhiên không gọi điện hỏi thăm Leonie, không trả lời tin nhắn và hủy bỏ kế hoạch gặp mặt trước đó.

Leonie (30 tuổi) và Aaron (34 tuổi) đã có 10 năm bên nhau

Leonie (30 tuổi) và Aaron (34 tuổi) đã có 10 năm bên nhau

Jenna liên tục lấy lý do bận rộn nhưng sau đó cô tay đã thừa nhận với bạn thân của mình: “Tớ không thể tiếp tục nói dối hay trốn tránh cậu nữa. Sự thật là tớ và Aaron gần đây đã nảy sinh tình cảm và cả hai quyết định sẽ dành thời gian cho nhau.

Ban đầu tớ thật sự muốn cậu vượt qua nỗi đau này nên đã nhắn tin hỏi cho ra lẽ nhưng càng ngày tớ càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình với anh ấy, xin lỗi vì đã đánh mất tình cảm nhiều năm của chúng ta".

Leonie Edwards vô cùng đau đớn khi trải qua sự đổ vỡ trong tình yêu chưa bao lâu lại bị chính cô bạn thân cắm sừng. Cô gần như mất niềm tin vào tình yêu và quyết không tha thứ cho hai kẻ phản bội mình.