The Danish Girl: Một giấc mơ lạ lùng và đau đớn

Qua bộ phim của mình, đạo diễn Tom Hooper đã khéo léo kể câu chuyện khắc nghiệt nhưng đẹp đến mê hồn về giấc mơ của một phụ nữ mang nhầm giới tính.

The Danish Girl (Cô gái Đan Mạch) là một phim thuộc thể loại tiểu sử của Anh Quốc, phát hành 2015, được đạo diễn bởi Tom Hooper, dựa trên một cuốn truyện cùng tên, viết vào năm 2000 bởi David Ebershoff. 

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Sau The King’s Speech, Les Misérables, đạo diễn Tom Hooper tiếp tục khẳng định khả năng dẫn dắt khán giả hết sức nhịp nhàng, chắc chắn vào mạch chuyện bằng lối kể chừng mực, tiết chế. Điểm đặc biệt của The Danish Girl là cốt truyện được triển khai không theo dòng sự kiện mà theo diễn tiến cảm xúc của các nhân vật. Bộ phim không nhấn mạnh vào việc các nhân vật gặp gỡ ai, trong không gian, thời gian nào mà thay vào đó, Tom Hooper đẩy người xem trôi theo những hơi thở gấp dần, những ánh mắt nhìn ngày càng vội vã của hai nhân vật chính.

The Danish Girl lấy bối cảnh tại Copenhagen (Đan Mạch) xinh đẹp trong những năm 20 thế kỉ trước, phim giới thiệu người xem đến với cuộc sống hạnh phúc của họa sĩ tài năng Einar Wegener (Eddie Redmayne) và vợ của anh là họa sĩ Gerda Wegener (Alicia Vikander). Nhưng đến một ngày, biến cố không ngờ xảy ra và đẩy cả hai tới những ngã rẽ đặc biệt. Hôm ấy, người mẫu nữ của Gerda không tới. Vừa để tiếp tục công việc đang trễ nải, vừa có ý thách thức và trêu chọc chồng, Gerda đã nài nỉ Einar xỏ chân vào tất lụa, mang giày và ướm thử váy áo để làm mẫu cho cô. Lần đầu tiên tiếp xúc với lớp lụa mịn màng, với lớp voan bóng bẩy, trong lòng Einar xuất hiện một khoái cảm lạ lùng. Nó đánh thức phần giới tính nữ ngủ vùi trong anh. Kể từ đó, cuộc sống vợ chồng của họa sĩ nổi tiếng gặp phải nhiều sóng gió.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Một kịch bản hoàn chỉnh được ướm vừa vặn vào những vai diễn là điều đầu tiên không thể phủ nhận trong phim. Tom Hooper đã vượt ra ngoài kỳ vọng của khán giả khi mang đến không chỉ một mà là hai “cô gái Đan Mạch” tỏa sáng trọn vẹn tới phút cuối cùng. Hành trình đầy nghị lực của Einar vượt qua những định kiến, nỗi hổ thẹn để được sống đúng là chính mình quả nhiên sẽ khiến khán giả cảm phục. Nhưng trên hết, sự bao dung, tình yêu cao thượng của Gerda khi chấp nhận và tiếp tục đồng hành cùng người chồng khiếm khuyết trên hành trình đi tìm lẽ sống mới là điều vô giá mà khán giả sẽ rất bất ngờ khi theo dõi bộ phim.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, điều khiến cho khán giả không thể không dành sự chú ý cho The Danish Girl đó là cái đẹp đến hoàn hảo. Bộ phim đẹp từ khung hình đầu tiên cho đến cuối cùng. Đẹp từ trang điểm, làm tóc cho đến từng chi tiết trang phục đẹp đi. Đẹp từ những chi tiết đời thường cho đến những phép ẩn dụ rải đều suốt mạch phim. Tưởng như chỉ cần chụp lại bất kỳ cảnh nào trong phim cũng có thể đóng khung và treo nó ngay lên tường được ấy! Đặc biệt, cũng không thể không kể đến soundtrack phim như một “nhân vật” có linh hồn – khi tươi vui, nhí nhảnh, lúc trầm bổng, thiết tha, lắm đoạn tự sự lại đau cắt ruột gan. Chính thứ âm thanh đẹp đến từng nốt của nhà soạn nhạc Alexandre Desplate đã khiến khán giả cười và khóc cùng nhân vật, giúp bộ phim thêm thăng hoa hơn nhiều lần ngay cả khi ngôn ngữ câm lặng! 

Phim có điểm xuất sắc nhưng vẫn có điểm chưa ổn. Ví dụ như bức chân dung về nhân vật Einar/Lili được thể hiện lý tưởng đến độ bỏ rơi tính thật, tính đời và trở nên xa lạ hơn nhân vật Gerda. Phim cũng đẩy diễn biến tâm lý của Einar đi quá nhanh và trở nên khó hiểu khi ngay trước đó anh còn cảm thấy bình thường khi gấp mớ quần áo vợ làm vương vãi, lúc sau đã bộc lộ khao khát làm phụ nữ khi bị ép thử trang phục của diễn viên múa.

Dẫu sao, The Danish Girl - Cô Gái Đan Mạch cũng đã gây được sự chú ý cần có cho tác phẩm và làm cuộc sống của người chuyển giới, vốn là đề tài khó nói nhất trong cộng đồng LGBT trở nên gần gũi hơn với khán giả đại chúng. Phim mang đến cái nhìn lịch thiệp và đầy mỹ tính về cộng đồng này, thông cảm và thấu hiểu cho những tâm tư còn khó diễn đạt của họ. Thông điệp "Find the courage to be yourself" được thể hiện mạnh mẽ: chúng ta không có quyền chọn lựa khi được sinh ra nhưng luôn có thể chọn lựa để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.